Đêm về, nhiều người lao động nghèo xuất hiện trên đường phố mưu sinh. Với một số khác, mặt trời lặn là lúc họ có thể tranh thủ ngả lưng ngay trên vỉa hè.
Đêm về, nhiều người lao động nghèo xuất hiện
trên đường phố mưu sinh. Với một số khác, mặt trời lặn là lúc họ có thể
tranh thủ ngả lưng ngay trên vỉa hè.
Vào 19h mỗi ngày, bà Hoa thường
dọn sách ra bán nơi góc đường sang trọng bậc nhất của Sài Gòn, Đồng
Khởi - Lê Lợi (phía trước Nhà hát thành phố).
Bà Đỗ Thị Ngọc Mỹ (54 tuổi)
ngày lượm ve chai, bán cây kiểng, tối nghỉ đêm ở ngã tư Phú Nhuận. Từ
khi học lớp 6, mẹ của bà bệnh nặng và qua đời vì ung thư tử cung. Cha
cũng tử vong vì viêm phổi trước đó khiến nhà phải bán lấy tiền chữa
bệnh. Sống nhờ nhà người quen được một thời gian ngắn rồi bà trở thành
vô gia cư 20 năm nay, tiện đâu ngủ đó, mệt thì gà gật bên hè phố. Ngày
ít bà kiếm được dăm ba chục nghìn, nhiều khoảng 100.000 đồng.
Sau 0h, đường Cách Mạng Tháng
Tám đoạn giao ngã tư Bảy Hiền, nhóm bạn trẻ thường xuyên đi phát quà đêm
cho người nghèo vô gia cư.
Giấc ngủ vùi mỏi mệt của anh bảo vệ trạm rút tiền ngân hàng phía trước Bệnh viện nhân dân Gia Định.
Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm
sau cụ già này sẽ ngạc nhiên khi thấy một phần quà đặt bên mình. Bạn
Khôi rất cẩn thận nhét bì thư tiền vào túi áo cụ trước khi quay xe đi.
Tại bến Bình Đông trên dòng
Kênh Tàu Hủ, những người thương lái buôn từ Long An lên để buôn đồ sành
sứ ngồi quây quần cùng nhau bên chén rượu.
Ở chợ hoa lớn nhất Sài Gòn - Hồ Thị Kỷ, sau khi nhận hàng chở từ Đà Lạt xuống, hoa được xếp sẵn sàng đợi trời sáng bắt đầu bán.
Bên hông chợ Bến Thành, một vị
khách Hàn Quốc chịu khó ngồi đợi bức vẽ của nghệ sĩ đường phố. Chị Thanh
họa sĩ cho biết, mỗi bức vẽ giá 50.000 đồng.
Những người vô gia cư và cánh xe ôm luôn chọn vỉa hè là nơi tạm ngả lưng.
Một bà cụ bị mất trí nhớ thường
hay ngủ ở vỉa hè góc đường Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ. Theo người dân
quanh đây kể lại, bà ở Bình Dương do không nhớ nhà nên đi lạc tới Sài
Gòn. Con cháu của bà có lần lên tìm thấy đưa về nhưng được một thời gian
bà quay lại và lang thang ở ngã ba đường này.
Chị Thu quê Quảng Ngãi (chưa
lập gia đình) hay đẩy xe bán hàng rong gần Công viên Gia Định. Hàng tối
chị bán đến tận khuya mới về khu trọ ở quận Gò Vấp. Ước mong lớn nhất
của chị là kiếm một khoản tiền kha khá để về lại quê sinh sống làm ăn.