Dung (Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN) là một cô gái như thế. Mối tình của cô và người yêu kéo dài đã 9 năm. “Bọn
mình yêu nhau từ năm nhất Đại học, bên nhau suốt quãng thời gian sinh
viên đầy mơ mộng, đến khi ra trường đi làm vẫn yêu nhau thêm tận 5 năm
nữa” – Dung chia sẻ về mối tình đã qua.
Dung
kể, khi cô ở ngưỡng 25 tuổi, gia đình cô cũng có ý giục giã vì 2 người
yêu nhau đã lâu, mà lúc đó điều kiện cũng khá ổn định rồi. Nhưng người
yêu cô còn muốn dành thời gian để phát triển thêm sự nghiệp. Dung không
thấy có gì là không thỏa đáng, nên đã đồng ý chờ đợi thêm 2 năm nữa.
“Ấy
thế nhưng, đến khi mình 27 tuổi thì anh ấy vẫn không một lần đả động
đến chuyện kết hôn. Bố mẹ mình lo lắm, vì 2 đứa yêu nhau đến lúc đó là 9
năm rồi chứ có ít gì nữa, mình cũng không còn trẻ mà xét về điều kiện
của 2 đứa thì lại càng không phải lí do để trì hoãn. Bên nhau nhường ấy
năm, bản thân mình cũng khao khát 1 đám cưới lắm chứ” – Dung tâm sự.
Sau đó, vì sự giục giã của gia đình và nỗi bất an trong lòng, Dung đã “muối mặt”
đòi người yêu cưới. Anh chàng thì vẫn trì hoãn với đủ thứ lí do, Dung
giận dỗi thì đều làm lành và hứa hẹn này nọ, nhưng cũng vẫn chỉ là hứa
mà thôi. Tìm hiểu thì Dung được biết, bạn trai cô không phải là có đối
tượng mới, mà chỉ vì tình cảm với cô đã nhạt nhẽo mà thôi. Đau lòng vô
cùng nhưng tình cảm 9 năm nào có thể nói bỏ là bỏ ngay được, Dung vẫn ôm
hy vọng cưới về rồi có thể hâm nóng lại mối quan hệ để nó nồng thắm như
ngày nào.
Sau 1 đêm trắng suy nghĩ, Dung đã dứt khoát nói lời chia tay với bạn trai lâu năm.
Sau đó, bố Dung đã trực tiếp gọi người yêu cô đến nhà nói chuyện nghiêm túc, trên tinh thần nếu xác định cưới Dung thì cũng nên tính chuyện được rồi, còn không thì trả lời 1 câu để cho Dung còn đi tìm duyên mới. Bạn trai Dung sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ thì đã đồng ý sẽ về xin phép gia đình để tiến hành đám cưới ngay trong năm.
“Nhưng
cũng từ sau hôm đó, anh ta bắt đầu có những sự thay đổi rõ rệt trong
cách đối xử với mình. Không còn những quan tâm, hỏi han như trước, trái
lại luôn là sự cáu gắt, nạt nộ, mắng mỏ mình rất vô lí. Và tuyệt nhiên
không 1 lần đề cập đến các thủ tục đám cưới như định ngày, chụp ảnh, mua
nhẫn ra sao hay mời những khách nào. Đã có lần mình hỏi thẳng: ‘Anh
không còn yêu em nữa sao?’, thì anh ta quát lên: ‘Đang sắp cưới nhau đây
còn gì!’. Mình nhận thấy rõ 1 điều rằng, anh ta không hề mong chờ đám
cưới này, thậm chí là còn đang cảm thấy khó chịu, bức bối, chỉ có điều
không nói thẳng ra mà thôi, có lẽ vì ngại mang tiếng bạc tình khi đã yêu từng ấy năm”- Dung thổ lộ - “Mình
rất buồn trước sự thực phũ phàng đó, nhưng chia tay để tìm duyên mới ư?
Đời người liệu có mấy lần 9 năm như thế? Mình thực sự không đành lòng…”.
Cô
cho biết, trước thái độ rất tệ của người yêu, cô đều nhịn cho yên
chuyện. Nhưng cho đến một hôm, chỉ vì 1 chuyện trời ơi đất hỡi không
phải lỗi của cô mà anh ta liền tát cô 1 cái như trời giáng thì Dung đã
thực sự tỉnh ngộ. “Cái tát đó chính là
đòn cảnh tỉnh đối với mình. Mình cố chấp theo đuổi mối tình gần như đã
chết này làm gì vậy? Để lấy được một người chồng chẳng coi mình ra gì
sao? Mình nào có đến nỗi nào đâu, tại sao mình phải tự vùi dập đời mình
như vậy…” – Dung nghẹn ngào tâm sự.
Sau 1 đêm trắng suy nghĩ, Dung đã dứt khoát nói lời chia tay với bạn trai lâu năm.
Anh chàng bất ngờ lắm, vì chẳng ngờ cô lại “dũng cảm” như thế. Còn
Dung, bước ra khỏi mối tình kéo dài gần 1 thập kỉ đó, cô không phủ nhận
rằng bản thân cũng “thương tích đầy mình”, nhưng cô đã cố gắng không 1
lần ngoái lại mà tích cực dọn dẹp vết thương lòng để chờ đón 1 mối lương
duyên mới xứng đáng hơn.
Hiền (Bạch Mai, HN) cũng từng rơi vào hoàn cảnh như Dung khi người yêu 5 năm của cô chẳng mặn mà gì với việc cưới xin cả. “Khi ấy, bọn mình đã yêu nhau được 5 năm, mình thì 29 cái xuân xanh, gái già rồi. Bố mẹ mình bấn, mình cũng lo lắng” - Hiền mở đầu câu chuyện.
“Mình
có ướm hỏi bạn trai về chuyện trăm năm thì anh chàng hẹn hò sang năm
cưới. Mình bảo sang năm không đẹp tuổi thì anh chàng thản nhiên rằng
sang năm nữa! Ngần ấy tuổi rồi, yêu nhau cũng ngần ấy năm, điều kiện
cũng đã ổn thỏa hết rồi mà anh ta lại chẳng chút nghĩ gì đến cảm nhận
của mình cũng như 1 điều hiển nhiên ở xã hội mình: ‘con gái có thì’.
Mình thất vọng vô cùng” - Hiền chán nản cho hay.
Cô đã gạt hết nỗi lo về tuổi tác, về tuổi xuân dang dở để nói lời chia tay dứt khoát với bạn trai (Ảnh minh họa).
Sau đó cô và người yêu nhiều lần giận nhau, quanh đi quẩn lại cũng vì chuyện đám cưới. Hễ Hiền ám chỉ đến đám cưới là anh chàng lại cáu gắt gạt phăng đi. Khi cô giận đòi chia tay thì anh ta lại níu kéo. Thực lòng cô chán chường cái cảnh dùng dằng này lắm, hỏi bạn trai thì anh chàng chỉ một điệp khúc: “Hãy cho anh thời gian, anh sẽ cưới em mà!”. Cô lại thân con gái đâu thể mãi “cọc đi tìm trâu”, giục cưới thế này được. Nhiều khi Hiền muốn “đau một lần rồi thôi”, dứt khoát chia tay để tìm đối tượng khác cho xong, nhưng cô vẫn còn nặng tình với bạn trai và thấy tiếc quãng thời gian đã có với nhau vô cùng. “5 năm chứ nào phải ngắn ngủi gì, cả 2 đã gần như là người thân của nhau…” - Hiền nghẹn ngào nhớ lại.
Sau
đó, dưới sự gay gắt của Hiền và gia đình cô, bạn trai cô cũng đồng ý
thưa chuyện với gia đình. Nhưng vừa hay lúc đó Hiền phát hiện ra anh
chàng đang say nắng em đồng nghiệp mới trẻ trung ở công ty. “Cuộc
tình của mình đã chết yểu trước khi đến được bờ, và không phải mối tình
nào – cho dù là lâu năm có thể đi đến cái kết có hậu, đó có lẽ là sự
thật mình phải chấp nhận. Nếu không thì tại sao yêu nhau từng ấy năm mà
anh ta vẫn còn không muốn cưới, quá đáng hơn còn đi phải lòng người con
gái khác?” - Hiền nói.
Với suy nghĩ mạnh
mẽ đó, cô đã gạt hết nỗi lo về tuổi tác, về tuổi xuân dang dở để nói
lời chia tay dứt khoát với bạn trai. Còn anh chàng kia, có lẽ nghĩ Hiền
chẳng bao giờ dám làm thật nên vẫn thản nhiên như không. Rồi bẵng đi cả
tháng không thấy Hiền liên lạc gì mới tá hỏa biết rằng cô không nói
chơi, vội vàng bảo bố mẹ sang nhà cô nói chuyện. “Anh
ta còn muốn sửa sai, muốn cưới liền, muốn làm nhiều thứ mà trước đây
khi bên nhau mình rất mong đợi, nhưng cảm giác của mình khi đó đã khác
rồi” - Hiền cười nhẹ.
Bước ra khỏi tình
yêu đó, Hiền cũng vừa hay cập ngưỡng tuổi “băm”, nhưng có lẽ may mắn đã
mỉm cười với cô khi chỉ hơn 1 năm sau, cô tìm được hạnh phúc mới và hiện
tại có một cuộc sống gia đình viên mãn bên người chồng rất trân trọng
mình cùng một cậu nhóc kháu khỉnh.
Theo MASK
Theo MASK