Chuyện thầy giáo yêu học trò tuy không phổ biến nhưng trên thực tế đã có một số cặp đôi thầy - trò. Họ cũng gặp không ít khó khăn khi vấp phải sự phản đối của dư luận. Nhưng đã có rất nhiều đôi đến được hạnh phúc bởi một tình yêu chân thành.
>> Xôn xao quy định “cấm thầy yêu trò”: Nhà trường nói gì?
>> Trường học tại Sài Gòn cấm thầy cô yêu sinh viên
Mối tình đẹp của thầy giáo dạy tiếng anh
Đó là chuyện tình của thầy Nguyễn Việt Dũng (1977, Hà Nội) và cô học trò Nguyễn Thị Ngọc (1989, Hải Dương). Thầy Dũng dạy tiếng anh của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, còn Ngọc là cô sinh viên hồn nhiên, xinh xắn của trường.
Thầy giáo Nguyễn Việt Dũng và vợ Nguyễn Thị Ngọc
Lần đầu tiên dạy ở lớp Ngọc, thầy Dũng vô cùng ấn tượng với cô học trò xinh xắn này. Thế nhưng, vì môi trường sư phạm cùng khoảng cách lớn về tuổi tác, nên anh giấu kín tình cảm đó ở riêng trong lòng. Sau một thời gian, thầy Dũng cũng mạnh dạn tỏ tình với cô học trò của mình. Dù hai người cách nhau khá nhiều (12 tuổi) nhưng sự chân thành, chững chạc của thầy Dũng đã giúp cho Ngọc thêm tự tin vào tình yêu của mình.
Sau hai năm yêu nhau, Dũng và Ngọc tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Hạnh phúc của người phụ nữ là chọn đúng người đàn ông làm chỗ dựa trong cuộc đời mình. Và Ngọc đã tìm được người đàn ông như thế - một người giáo viên giàu tình cảm, chân thành và đầy yêu thương.
Chuyện tình lệch của thầy hơn trò 11 tuổi
"Cảm ơn em đã dũng cảm bước lên những rào cản cuộc sống để yêu ông giáo nghèo như tôi" - Hữu Thanh xúc động khi nói về mối tình thầy trò của mình và người vợ kém 11 tuổi.
Thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh (sinh năm 1982) dạy tại trường THPT Nguyễn Du, TP. HCM, tại đây anh đã gặp Diễm Châu (sinh năm 1993) - cô nữ sinh Sài thành duyên dáng, học giỏi, được rất nhiều chàng trai trong trường mến mộ.
Lần gặp đầu tiên Châu bị cuốn hút bởi cách dạy, lối nói chuyện mới lạ và thú vị của thầy nên đã chủ động nhắn tin hỏi han, trao đổi bài vở với thầy Thanh.
Sau thời gian dài tiếp xúc với Châu không hiểu từ bao giờ thầy Thanh đã yêu cô học trò nhỏ của mình nên đã lấy hết can đảm để tỏ tình.
"Lúc đầu tôi rất bất ngờ, nhưng sau đó thì chuyển sang hạnh phúc vì người bấy lâu nay mình ấn tượng và thầm thương cuối cùng cũng ngỏ lời yêu. Xưng anh em cũng có chút ngại ngùng nhưng thật ra tôi đã thầm nói với lòng mình câu thầy ơi, em yêu anh đã từ rất lâu rồi" - Diễm Châu bồi hồi nhớ lại.
Bến xe buýt, nơi hẹn hò lãng mạn của mối tình thầy trò.
Chuyện Châu yêu thầy giáo dạy văn khi ấy trở thành một tin chấn động, đề tài cho nhiều học sinh, giáo viên trong trường bàn tán. Không hiểu tại sao cô nữ sinh xinh đẹp yêu ông thầy lớn hơn gần một con giáp như Thanh.
"Điều khó khăn nhất của một người thầy khi yêu học trò chính là phải học cách cư xử sao cho thật công bằng giữa người mình yêu và các học sinh khác" thầy Thanh tâm sự .
Chính những thử thách trong suốt khoảng thời gian yêu đương khiến Thanh và Châu nhận ra cả hai không thể sống thiếu nhau. Cuộc tình đầy lãng mạn của hai thầy trò đã kết thúc bằng một hôn lễ hạnh phúc.
Gần đây chuyện “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi được hé lộ thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Cha của đứa bé mà Khánh Thi đang mang không ai khác là cậu học trò cưng Phan Hiển.
Phan Hiển (tên thật là Nguyễn Đoàn Minh Trường) là một cậu ấm trong một gia đình giàu có. Anh còn là một trong hai kiện tướng quốc tế trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở bộ môn dancesport. Người dìu dắt Phan Hiển nhảy chính là Khánh Thi.
Theo Khánh Thi từ khi 14 tuổi để học, Phan Hiển là người luôn sát cánh và hiểu cô. Anh vượt qua rào cản về ngoại hình và tuổi tác để đến với cô giáo của mình.
Dù gặp nhiều sự phản đối của dư luận cũng như sự phản đối của gia đình khi Phan Hiển kém Khánh Thi đến 12 tuổi song cả hai vẫn dành cho những những tình cảm ngọt ngào nhất.
Không ai ngăn cấm được trái tim, nếu họ đến với nhau sau khi ra trường thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng rõ ràng, nếu chuyện tình yêu giữa thầy trò phát sinh trong môi trường giáo dục thì sẽ có rất nhiều bất cập. Đây chính là lúc cả thầy và trò phải dùng lý trí để có quyết định đúng đắn.
Theo N.N, VietNamNet