Xưa rồi những cuốn sổ tay, bônghoa tươi thắm được mua ngoài cửa hàng, năm nay teen Sài thành nô nức hơn trongngày Nhà giáo Việt Nam với những món quà ý nghĩa có “1.0.2”.

Sáng tạo quà “hand made”

Càng gần kề, không khí ngày Hiếnchương các Nhà giáo càng trở nên sôi động hơn. Đó không chỉ là niềm tự hào đượcvinh danh của thầy cô giáo Việt mà còn là niềm hạnh phúc được thể hiện tình cảmcủa những người trò.

Những món quà ‘độc’ teen dành cho thầy cô

Tự tay xếp hình bằng giấy cũng là lựa chọn của nhiều teen tặng thầy cô

Vy Lan (Quận 2) đang học năm cuốicấp tại một trường có tiếng ở TP HCM. Lan là “công chúa” trong gia đình khá giả,song mọi người lại bất ngờ vì tài may vá rất khéo léo của cô. Mặc dù học “lệch”theo khối C, nhưng Lan rất biết ơn cô giáo dạy Toán đã chỉ bảo tận tình cho bạntừ năm mới vào trường. Sẵn có “nghề” trong tay, Lan quyết định may tặng cô bộ áodài cách tân. Hì hục cả tuần từ khâu chọn vải đến cắt may mới xong được sảnphẩm. Khỏi phải nói, cô giáo đã hạnh phúc thế nào khi nhận quà sớm nhất từ ngày17/11.

Ngược lại với Lan, Thanh Tùng(Lớp 10 - Quận Tân Bình) lại là gương mặt cá biệt mới chuyển từ trường khác đến.Gia đình trục trặc nên Tùng sống bất cần không chịu học hành. Thế nhưng mọingười không hiểu vì sao chỉ sau buổi nói chuyện với thầy giáo chủ nhiệm Tùng đãthay đổi hẳn.

Không ồn ào lên kế hoạch như cácbạn trong lớp, cách ngày Nhà giáo Việt Nam hai hôm, mọi người trong trường đãmột phen bất ngờ khi Tùng ôm bình cây thuỷ sinh thật to đến tặng thầy. Đứngtrước lớp, Tùng cảm ơn thầy chủ nhiệm luôn là “người bạn” để cậu chia sẻ buồnvui. Và tất nhiên, bạn không quên tiết lộ bình cây thuỷ sinh “độc” tặng thầy nàytự tay bạn trồng từ khi nó còn bé xíu.

Ngoài ra, còn có những tác phẩm"độc", ý nghĩa dành tặng cho thầy cô làm lưu niệm từ chiếc khăn thêu, áo đan,gấp hình bằng giấy... cho đến những món ăn hấp dẫn như bánh bông lan, rau câu...cũng được các teen sử dụng làm món quà thể hiện sự kính trọng, biết ơn của mình.

Quà bất ngờ trong ngày nhàgiáo

Những món quà ‘độc’ teen dành cho thầy cô Những món quà ‘độc’ teen dành cho thầy cô

Teen nô nức với những hoa và quà tặng thầy cô

Nói về món quà “giật mình” dànhcho thầy cô đầu tiên phải kể đến lớp 10A4 – Trường PTTH Củ Chi, TP HCM. Bạn LêThị Thuý Hường (top 100 Miss teen 2010) chia sẻ: “Mặc dù các bạn mới họcchung với nhau vài tháng nhưng lớp rất đoàn kết và vui vẻ”. Chính vì vậy màngay từ đầu tháng, cả lớp đã lên kế hoạch sẽ tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo chocô chủ nhiệm thật “hoành tráng”. Đầu tiên sẽ là các tiết mục văn nghệ “cây nhàlá vườn” của tập thể lớp dành tặng cho cô nhưng mục đích là để... đánh lạchướng. Trong lúc đó các bạn sẽ làm làm một giỏ hoa thật lớn trong sân trường rồimời cô ra nhận.

“Đó mới chỉ là kế hoạch, cònchờ đến đúng ngày chúng mình thực hiện thôi. Hy vọng nó sẽ trọn vẹn như mongmuốn”, Thuý Hường cho biết thêm.

Cùng chung cảm xúc, nhóm bạn lớp12 Hùng, Tuyết, Linh đã tặng cô Hà - giáo viên Anh Văn đĩa CD thu âm là những cakhúc biết ơn thầy cô do chính 3 bạn là… ca sĩ. Thay vì buổi đó cả lớp sẽ luyệnnghe tiếng Anh thì cô giáo đã bật ngay CD cho cả lớp cùng thưởng thức.

Mặc dù cả Hùng, Tuyết và Linh đềuđỏ mặt vì giọng ca chưa được tốt nhưng đối với cô Hà, đây là món quà ý nghĩanhất mà học trò đã tặng cho mình khi nghe đến lời tâm sự: “Cô còn đau họnglắm phải không ạ? Chúng em xin lỗi vì những lúc cô ho, chúng em không quan tâmmà còn làm việc riêng khiến cô mệt…”.

Dù rằng, mỗi người một cách thểhiện tình cảm biết ơn đối với người đã và đang dạy trên từng trang sách bằngnhững món quà, những lời nói, câu chúc khác nhau song có lẽ món quà mà thầy cômong chờ nhất lại đơn giản như lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Thanh "Nghetiếng thầy còn vang. Nghe giọng nói nghiêm trang. Mà sao lời êm ái. Cao cao vượtnúi ngàn. Ơn tình thầy hôm nay Em gắng công học chăm. Để đền bao công ơn. Côngơn thầy, thầy ơi."

Theo Tào Nga
Bưu Điện Việt Nam