Trần Nhã Luân
![]() |
Xuất thân là ca sĩ, cảm thấy sự nghiệp cứ mãi "tranh tối tranh sáng" nên Trần Nhã Luân muốn thay đổi bằng việc tung ra sách ảnh khỏa thân. Sau đó, cô chủ động tiếp cận với đạo diễn Vương Tinh, bắt đầu con đường diễn viên phim cấp ba.
Tuy dũng cảm đóng nhiều cảnh khỏa thân hoàn toàn trước
máy quay, song tiếc rằng tên tuổi của cô không thể nào "ngoi" lên được.
Khi dòng phim cấp ba Hong Kong lắng xuống thì cũng là lúc Trần Nhã Luân
rút khỏi làng giải trí.
Khưu Nguyệt Thanh
![]() |
Với chiếc vương miện Hoa hậu Á châu 1987 (do Hãng ATV
tổ chức), Khưu Nguyệt Thanh đã mở đường cho những người đẹp xuất thân từ
cuộc thi này "cởi mở" trên màn ảnh phim cấp ba. Thế nhưng, những bộ
phim cô đóng không tạo được hiệu ứng khán giả như mong đợi, trong lúc
những mỹ nhân cấp ba khác cùng lứa như Lý Lệ Trân, Diệp Tử My, Diệp Ngọc
Khanh… nổi như cồn thì cái tên Khưu Nguyệt Thanh không được biết đến
nhiều.
Chung Chân
![]() |
Chưa đầy 18 tuổi, Chung Chân đã tham gia bộ phim cấp ba
đầu tiên, khoe hết cơ thể trên màn ảnh. Tiếc thay, vì quá trẻ nên cô
thiếu một chút thành thục để có thể hấp dẫn khán giả. Mặc dù sau đó đổi
nghệ danh sang Chung Trân, chia tay những cảnh nóng với mong muốn "đổi
đời", song không thành công.
Chung Thục Huệ
![]() |
Bước vào làng giải trí, tham gia nhiều bộ phim TVB sau khi đoạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Universe Hong Kong
1987, Chung Thục Huệ gặp nhiều khó khăn khi mang vẻ đẹp quá sắc, trông
dữ dằn, chuyên đảm nhận vai phản diện. Buộc lòng, cô phải rời khỏi màn
ảnh nhỏ, tìm hướng mới trong dòng phim cấp ba đang đình đám lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, mọi cố gắng như muối đổ bể. Dù có táo bạo đến đâu thì tên
tuổi của cô vẫn không thể nào sáng hơn. Năm 1995, Chung Thục Huệ kết hôn
với Ngô Đại Dung, chính thức nói lời chia tay với nghệ thuật.
Trịnh Diễm Lệ
![]() |
Từng có cơ hội đóng chung với Lương Triều Vỹ trong phim truyền hình Hiệp khách hành nhưng cái tên Trịnh Diễm Lệ vẫn mờ nhạt, khiến cô quyết định trở thành "Nữ hoàng sexy" bằng cách chụp ảnh khỏa thân, đóng phim cấp ba. Dù đã có những cảnh diễn bạo hành cực kỳ nặng mùi khiêu dâm trong bộ phim Mượn giống nhưng Trịnh Diễm Lệ vẫn không được khán giả nhớ đến. Vì vậy, cô âm thầm rút khỏi màn ảnh.