Giọng ngậm ngùi, ông Nĩ kể lại: "Biết Điền có bệnh, bạn bè ai cũng hỏi han, lo tìm thầy, tìm thuốc giúp nó chữa trị bệnh tình. Ca sĩ Mỹ Tâm có giới thiệu cho Điền một ông thầy bốc thuốc rất giỏi người Đà Nẵng. Mấy tháng rồi, uống thuốc do ông thầy này sắc, coi bộ bệnh tình có vẻ êm.
Cuối tháng 5 vừa qua, hình như thấy sức khỏe bắt đầu xuống nhanh, nó bảo với tôi nó muốn đi Đà Lạt nghỉ ngơi cho yên tĩnh, mát mẻ độ 1-2 tháng gì đấy. Nó từng tâm sự với tôi là căn nhà của vợ chồng nó nằm ở cuối con hẻm, cửa quay ra đường đi nên thường xuyên bụi bặm, ồn ào, có cảm giác không yên. Nó bảo hướng nhà như vậy không tốt theo phong thủy và có ý định chuyển nhà xuống khu Phú Mỹ Hưng ở.
Sự kiện
Nhưng tôi cản nó lại, bảo tạm thời cứ ở nhà dưỡng bệnh, không nên di chuyển nhiều. Lên Đà Lạt điều kiện không được như ở Sài Gòn, thuốc men không đầy đủ, nhỡ phát bệnh thì biết làm sao? Bác sĩ cũng dặn nó phải hết sức thận trọng, đề phòng bệnh tái phát.
Tôi khuyên nó nên đợi ít lâu nữa xem sức khỏe khá hẳn thì hãy đi. Nhưng nó nói gần đây, nhà bên cạnh không biết làm gì mà rất ồn nên nó muốn đi đâu đó yên tĩnh một chút. Cuối cùng gia đình cũng thống nhất cho qua nhà anh hai nó ở Bình Dương nghỉ ngơi vài hôm. Ở đó không khí cũng mát mẻ, dễ chịu.
Trong ba ngày đầu ở Bình Dương, sức khỏe Điền vẫn còn khá tốt. Nó được chị dâu cưng lắm, muốn ăn gì được đáp ứng ngay, chỉ cần hỏi qua ý kiến của bác sĩ trước khi ăn. Đã lâu lắm rồi nó không coi được tivi nhưng mấy ngày ở nhà anh hai nó xem tivi suốt. Vừa xem vừa bình luận, rồi cười, giỡn với mọi người. Thế mà đến đêm 27 rạng ngày 28/5 đột nhiên Điền lên cơn đau dữ dội. Biết bệnh mình tái phát, nó bảo mọi người đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. Đến bệnh viện các bác sĩ phải chích thuốc liên tục từ lúc đó cho tới tận 2h chiều Điền mới bớt đau. Đến tối hôm đó thì sức khỏe nó đã trở lại ổn định như bình thường.
Mà ở phòng cấp cứu nhiều người đi lại ồn ào quá, nó chịu không được nên bảo mọi người liên lạc với anh Nguyễn Công Khế xin ban giám đốc bệnh viện cho được chuyển lên phòng 10 B1 yên tĩnh hơn. Mấy ngày cuối, vẫn thấy sức khỏe nó diễn biến khá tốt, thế mà không ngờ... Trước khi tôi về, tôi thấy nó vẫn đâu đến nỗi nào...
Lúc bác sĩ tiêm morphine liều cao cho nó, tôi còn sợ mai mốt nó bị nghiện. Chẳng ai nghĩ nó đi sớm như vậy. Trong mấy ngày nó ở bệnh viện, gần như ngày nào bạn bè cũng tới chơi, thăm hỏi. Ai nhìn thấy nó cũng khóc, cũng thương mà nó thì lại chọc ghẹo mọi người và cười nói rổn rảng, vui lắm. Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng đến, nó chỉ tay, giới thiệu với tôi và các em đứa này, đứa kia là đệ tử và bảo "Đệ tử bóp tay, bóp chân cho sư phụ cái coi"...
Trong những giờ phút cuối cùng của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, vợ và các em anh cũng thường túc trực bên cạnh. Cô em út Thanh Nhân nhớ lại: "Anh Điền lạc quan lắm. Lúc tỉnh anh ấy luôn cười nói vui vẻ để mọi người khỏi lo lắng. Anh bảo mọi người phải cười chứ không được khóc. Nhiều lúc anh đau quá thiếp đi, anh em chúng tôi lại nắm tay anh lay gọi vì sợ anh ngủ luôn.
Chị Hải Anh, vợ anh cũng luôn túc trực bên cạnh. Lúc nào có việc phải chạy ra ngoài một lát, chị lại vội vã, cuống cuồng trở lại ngay và lay gọi liên tục: Em lên rồi này anh, em này, Hải Anh đây, anh thức nha, đừng ngủ nha anh...
Trong suốt những ngày nằm viện, anh đau lắm nhưng chẳng bao giờ khóc. Nghe mọi người lay gọi, anh mở mắt, ngồi dậy, cười và trêu chọc từng người. Cho đến khoảng 9h sáng ngày 29/5, bệnh anh đã trở nặng lắm, dịch phổi tràn lên cổ làm anh không nói được gì nữa. Khoảng gần 2h sáng ngày 30/6, bác sĩ nói anh sắp đi nên gia đình đưa anh về nhà.
Trong gia đình, anh Điền là người con có hiếu lắm. Có khi giận ba mẹ hay các anh chị nhưng anh cũng im chứ chẳng nói gì. Còn với các em, anh rất thương và lo cho chúng tôi nhiều...".
Huỳnh Phúc Điền sinh ngày 26/6/1970 tại Vĩnh Long, trong một gia đình có 9 anh chị em, 7 nam 2 nữ. Trong đó, người em trai thứ bảy của anh qua đời từ năm 18 tuổi cũng vì bị sơ gan rồi chuyển sang ung thư gan. Anh là con thứ tư. Trong 9 anh chị em, tất cả đều theo nghiệp kinh doanh hoặc làm trong ngành ngân hàng, chỉ có Huỳnh Phúc Điền và cô em út cùng cha khác mẹ Thanh Nhân là theo nghiệp cha học về nghệ thuật. Thanh Nhân đang theo học năm thứ hai khoa Diễn viên kịch của trường Cao đẳng Sân khấu Điện Ảnh TP HCM.
Huỳnh Phúc Điền tốt nghiệp khóa 9 (1985 - 1989), khoa Diễn viên, trường Nghệ thuật Sân khấu 2 nay là trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM nhưng dần bộc lộ năng khiếu vượt trội về viết kịch bản và đạo diễn chương trình ca nhạc.
Anh bắt đầu viết kịch bản từ năm 18 tuổi và giành giải Vàng Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp Toàn quốc năm 1991 với vở Cõi tình. Huỳnh Phúc Điền chính thức trở thành đạo diễn ca nhạc từ năm 1992.
Anh được ví như một "phù thủy" tài hoa của giới showbiz Việt. Tất cả các show diễn do anh dàn dựng đều được đánh giá cao với nhiều sáng tạo mới mẻ về hình ảnh, phong cách.
Anh từng đạo diễn thành công nhiều chương trình nghệ thuật lớn như Duyên dáng Việt Nam (9 kỳ: 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 và kỳ diễn ra ở Australia), Hoa hậu Việt Nam, Giải Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, liveshow của nhiều ca sĩ ngôi sao như Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Lam Trường, Thanh Thảo...
3h sáng ngày 30/6, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã qua đời tại nhà riêng.
Theo Hương Giang