Diva Mỹ Linh, nhạc sĩ Trần Tiến hay chuyên gia trang điểm Nam Trung đều vấp chỉ trích của người hâm mộ sau những phát ngôn trong vai trò giám khảo.
Diva Mỹ Linh, nhạc sĩ Trần Tiến hay chuyên gia
trang điểm Nam Trung đều vấp chỉ trích của người hâm mộ sau những phát
ngôn trong vai trò giám khảo.
Mỹ Linh: "Thanh Duy hát đúng nhịp hơn Minh Tuyết": Trong số phát sóng tối 18/4 của Gương mặt thân quen mùa 3, Thanh Duy có màn hóa thân thành Minh Tuyết với ca khúc Đã không yêu thì thôi. Giám
khảo Mỹ Linh nhận xét: "Minh Tuyết hát không đúng nhịp bằng bạn, chị ấy
lơi từ đầu đến cuối. Thế nên tiết tấu không được rộn ràng như phần
trình diễn của bạn vừa rồi. Phần trình diễn của bạn hấp dẫn hơn cả bản
gốc".
Ngay lập tức, fan của nữ ca sĩ
Minh Tuyết đồng loạt lên tiếng. Họ cho rằng, Mỹ Linh nhận xét chưa thỏa
đáng và phạm vào điều tối kị nhất là đặt hai phần trình diễn lên so
sánh, khen chê.
Trước đó, lời so sánh Hoài Lâm
hát hay hơn Sơn Tùng M-TP trong Gương mặt thân quen mùa trước của diva
cũng gây ra cuộc chiến giữa các fan hai nam ca sĩ trẻ. Để mọi thứ lắng
xuống, không chỉ Mỹ Linh mà cả Sơn Tùng và Hoài Lâm đều phải lên tiếng.
Nam Trung: "Làm make-up nhục lắm hay sao mà đi làm người mẫu?". Trong
phần thi đồ bơi ở Vietnam's Next Top Model, Đàm Quang Phúc chỉ nhận
được sự đồng thuận từ giám khảo Adam còn 3 giám khảo còn lại đều lắc
đầu. Sau đó, thí sinh này chia sẻ, anh đang theo đuổi công việc của một
chuyên viên make-up. Đáp lại, giám khảo Nam Trung đưa ra câu hỏi khá
"đụng chạm".
Trong chương trình The Winner
Is, khi nhận xét phần thể hiện của một thí sinh, Nam Trung cũng có những
lời so sánh khiến người hâm mộ xôn xao. Anh nói: "Em phát âm tiếng Anh
hay hơn cả Đại sứ du lịch". Thời điểm đó, Lý Nhã Kỳ bị ném đá vì khả
năng tiếng Anh. Tuy nhiên, Nam Trung phủ nhận việc đá xoáy nữ diễn viên Mùa hè lạnh.
Xuân Lan: “Tôi nói mà cái mặt em cứ trơ trơ ra”.
Đảm nhận vai trò giám khảo Vietnam's Next Top Model, Xuân Lan để lại
nhiều ấn tượng cho các thí sinh cũng như khán giả theo dõi chương trình.
Nhưng trong thời gian đóng vai trò host, chân dài kỳ cựu phải hứng chịu
không ít gạch đá vì những lần “vạ miệng”.
Cô nhiều lần mắng té tát các
thí sinh vì không hài lòng trong cách làm việc, thể hiện của họ. Thậm
chí, chân dài nặng lời: “Tôi nói với em mà cái mặt em cứ trơ trơ ra
thôi, em không để cho chúng tôi biết em có lắng nghe không nữa”. Cách sử
dụng từ ngữ quá nặng nề khiến Xuân Lan mất điểm.
Lê Minh Sơn: "Thằng Sơn không bao giờ là điếm hay rẻ tiền cả".
Nhắc tới Lê Minh Sơn, người ta không chỉ nhắc tới những ca khúc dân
gian đương đại, mà còn nhắc tới một nghệ sĩ vừa cá tính, khó tính, lại
vừa “ngông cuồng” với những phát ngôn gây sốc.
Năm 2011, với vai trò ban giám
khảo của mùa đầu Cặp đôi hoàn hảo, Lê Minh Sơn có những phát ngôn khó
nghe: “So với các nhạc sĩ trẻ, tôi ngồi chiếu trên chứ. Cái vóc của tôi
là viết về quê hương đất nước chứ không phải quanh đi quẩn lại mấy cái
thứ vớ vẩn, anh yêu em, em yêu anh”, “Thằng Sơn không bao giờ là điếm
hay rẻ tiền cả”...
Trần Tiến: "Anh cười nhiều giống đàn bà".
Trong Bước nhảy hoàn vũ 2011, giám khảo Trần Tiến đã quyết định ra đi
sau 3 đêm nắm giữ vai trò người cầm cân nảy mực. Dù chia sẻ lý do sức
khoẻ để "dừng cuộc chơi" song không ít ý kiến cho rằng, ông không chịu
được sức ép dư luận từ những bình luận ở đêm thi trước đó.
Nhạc sĩ vấp chỉ trích vì những
nhận xét bị đánh giá "thô thiển": "Tôi đang chờ cái mông của cô ấy nóng
bỏng mà mãi không có" dành cho Vũ Thu Phương, "Anh cười nhiều giống đàn
bà" cho Hứa Vỹ Văn và "Không biết anh úp mặt vào đâu mà giờ đầy những
vết ngực của người con gái" cho bạn nhảy của Thủy Tiên...
Lê Hoàng: "Tôi nghĩ, em và con bò sẽ có một tình bạn sâu sắc đấy".
Đây chính là lời nhận xét gây sốc của đạo diễn Gái nhảy khi ngồi ghế
nóng chương trình Ngôi nhà âm nhạc 2012 dành cho một thí sinh nam thực
hiện bài múa Tây Ban Nha. Với câu bông đùa thiếu tế nhị, Lê Hoàng nhận
không ít lời chỉ trích của người xem.
Là gương mặt khá "đắt show" ghế
giám khảo, Lê Hoàng được đánh giá chua ngoa và đanh đá khi cầm cân nảy
mực. Vì thế, chẳng lạ khi anh nhận xét thí sinh "Người ta tài không đợi
tuổi còn bạn hát không đợi múa" hay "Bài hát của bạn lổn nhổn như đá".