“Ông già gân” tiết lộ từng vồ hụt Ro béo, Drogba, Aguero hay Thomas Mueller trong quá khứ.
“Ông già gân” tiết lộ từng vồ hụt Ro béo, Drogba, Aguero hay Thomas Mueller trong quá khứ.
Trong suốt triều đại 26 năm trị vì tại “Nhà hát của những giấc mơ”,
Alex Ferguson đã mang về không ít những tên tuổi hàng đầu thế giới như
Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, Roy Keane hay Edwin van der Sar. Song,
cũng không ít lần đội bóng của ông bị hớt tay trên bởi những đội bóng
khác.
Trong cuốn tự truyện mới ra mắt của Sir Alex, chiến lược gia người
Scotland tiết lộ bản danh sách các cầu thủ mà ông từng “vồ hụt” trong
gang tấc như Rô “béo”, Aguero hay Dorgba.
“Năm
2003, tôi đi xem Petr Cech bắt chính trong trận đấu giữa Rennes và
Auxerre. Chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy còn quá trẻ và khó có thể thích nghi
tại Premier League. Sau đó, Cech đã đến Chelsea và trở thành một cầu
thủ không thể thay thế”
“Khi
Drogba chơi cho Marseille, chúng tôi đã kiểm tra anh ta. Nhưng đội bóng
nước Pháp hét giá 25 triệu bảng và Chelsea đã nhanh chóng mua cầu thủ
này trước khi chung tôi thể hiện quyết tâm”
“Đội bóng đã theo sát Muller khi cậu ấy mới 10 tuổi. Nhưng sau đó, cậu ấy đã quyết định gia nhập Bayern Munich”
“Đội bóng
đã ký hợp đồng với Ronaldo 1994. Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiếm
được giấy phép lao động và cậu ấy đã đã đến PSV của Hà Lan”
“Chúng tôi
đã có cơ hội để mua Aguero. Nhưng người đại diện của cầu thủ này đã yêu
cầu phí chuyển nhượng quá cao, đội bóng đã không thể đáp ứng”
“PSG đã đưa ra mức giá 45 triệu bảng, còn chúng tôi là 35 triệu bảng. Đội bóng nước Pháp cuối cùng đã mua được Moura”
“Năm 2011,
tôi tới Lille để đàm phán mua Varane. Zidane lúc này là giám đốc kỹ
thuật của Real Madrid biết chuyện và bằng cách nào đó, anh ta mang
Varane về Tây Ban Nha”