"Cả 4 người đàn ông tôi yêuđều thuộc túyp người hiền lành, vui tính và nâng niu phụ nữ. Mối tình nào củatôi cũng có những khoảnh khắc đẹp như mơ. Dù mọi chuyện đã qua lâu rồi nhưng đôikhi nghĩ lại, tôi vẫn cho rằng mình may mắn khi gặp được những người đàn ông nhưthế".

- Ánh mắt mơ màng, nụ cười bẽnlẽn... Hình như chị đang yêu?

Cũng... gần đúng (Cười). Thật ra, chuyện yêu hay không lúc này rất khó nói. Saunhiều đổ vỡ, tôi không muốn khẳng định sớm điều gì. Tuy nhiên, tôi đang "rungrinh" vì người ấy. Tôi cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi ở bên cạnh người ta.

Những người đàn ông đi qua đời Tinna Tình

- Người ấy là mối tình thứmấy của chị?

Thứ bốn... rưỡi (cười). Trước anh ấy, tôi từng yêu 4 người. Bây giờ, mọichuyện vẫn chưa thể nói trước vì tất cả vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu. Cảmxúc chỉ vừa mới nhen nhóm khoảng 3,4 tháng nay thôi nên tôi chỉ dám nói anhấy là người thứ bốn rưỡi.

Thời gian vừa qua, tôi gặp nhiều chuyện buồn, bị mất vai trong phim Để Maitính, bị bệnh, bị người khác chơi xấu... Anh ấy luôn ở cạnh và động viên tôihết lòng. Điều ấy đã làm tôi cảm động và thương mến. Tạm thời, tôi có thể"bật mí" rằng, anh ấy là người dễ thương và tình cảm. Những chuyện khác, tôixin phép chia sẻ sau. Thật không hay nếu mình chỉ hở chút chút ra thôi,nhưng tôi có lý do riêng để không thể nói thêm.

- Sao chị có thể thản nhiên nhắc lại những mối tình đã qua?

Tôi nghĩ người ta chỉ ngại nhắc lại chuyện tình cũ khi đó là chuyện buồn. Aichẳng có vài lần yêu, sao lại phủ nhận? Mỗi người đi qua đời mình đều để lạikỷ niệm nên đáng được trân trọng.

Có lẽ tôi là người may mắn nên 4 mối tình đi qua đều đẹp và kết thúc tronghòa bình. Sau khi chia tay, chúng tôi trở thành bạn và thường nhắc đến nhaubằng những lời lẽ ôn hòa.

- Chị thường rung động khinào?

Tình yêu đến với tôi theo cách rất tự nhiên. Thông thường, chúng tôi phát triểntình cảm từ tình bạn thành tình yêu. Bạn có nhận thấy phụ nữ rất dễ mềm lòng?Người ta quan tâm, chăm sóc mình chu đáo quá nên mình không thể vô tâm. Vậy làyêu nhau, hồn nhiên lắm!

Những người đàn ông đi qua đời Tinna Tình

Cả 4 người đàn ông tôi yêuđều thuộc túyp người hiền lành, vui tính và nâng niu phụ nữ. Nhớ lại nhữngngày đầu sống ở Hà Nội, tôi rất cô đơn. Lúc ấy, có một người đàn ông đã đến,chăm sóc tôi từng ly từng tí. Anh đưa tôi đi hát mỗi đêm, đứng bên ngoài đợitôi hát xong rồi lọc cọc chở tôi về. Ngày thường không sao nhưng những ngàymưa, nhìn anh, tôi xót ruột. Vậy mà anh chỉ cười hiền lành.

Thế đấy, mối tình nào của tôi cũng có những khoảnh khắc đẹp như mơ. Dù mọichuyện đã qua lâu rồi nhưng đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn cho rằng mình may mắnkhi gặp được những người đàn ông như thế.

- Mối tình nào cũng đẹp. Chịvà người yêu đến với nhau rất hồn nhiên, chân thành. Vậy tại sao đã 4 mối tìnhtrôi qua, chị vẫn chưa tìm được bến đỗ?

Nhiều người hỏi tôi: "Bao giờ lấy chồng?", tôi trả lời: "Chưa nghĩ tới."Thế là người ta bảo tôi sống theo kiểu Tây, chỉ yêu thôi chứ không nghĩ đếnchuyện kết hôn. Họ nói thế, tôi nghe cũng chạnh lòng. 

Tôi thích người phụ nữ Việt và lối sống của phụ nữ Á đông. Với chuyện kết hôn,tôi có những lý do riêng nên chưa sẵn sàng mà cũng có thể sẽ chẳng bao giờ sẵnsàng được. Chính bản thân tôi cũng mất nhiều đêm suy nghĩ, thấy buồn cho mình vìchuyện đó. Tôi cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, mong muốn có mái ấmgia đình. Tuy nhiên, mỗi người có hoàn cảnh riêng, có những riêng tư tôi chỉ cóthể giữ cho mình.

Những người đàn ông đi qua đời Tinna Tình

- Chị nhận được bao nhiêulời cầu hôn rồi?

Yêu 4 người là tôi nhận được 4 lời cầu hôn. Thế nhưng, có lẽ tôi là túypngười sinh ra không có duyên với đám cưới. Cứ đến khi tình nồng, tôi lạiphải xa người mình thương.

Hồi ở Séc, tôi đã có bạn trainhưng khi về Việt Nam, khoảng cách quá xa khiến chúng tôi không thể tiếp tục mốiquan hệ. Sau đó, tôi yêu một người ở Hà Nội. Khi người ta ngỏ ý cưới xin cũng làlúc tôi quyết tâm Nam tiến. Những mối tình sau cũng thế, khiến tôi chỉ biết cườibuồn.

Có điều, tôi chia tay ai cũng nhẹ nhàng lắm. Yêu nhau mà không đến được với nhaunên luôn giữ những hình ảnh đẹp trong lòng. Với tôi, như thế là đủ.

- Nếu nói vậy, có lẽ chị cũng tiên liệu được kết quả của mối tình thứ bốnrưỡi?

Đó là lý do vì sao tôi chưa thể xem anh là người thứ 5. Tôi không dám chắc mìnhcó thay đổi để có thể đón nhận tình yêu của anh như bao nhiêu người con gái bìnhthường khác.

- Có khi nào chị mơ về ngôi nhà hạnh phúc và người chồng lý tưởng?

Tôi nghĩ về điều ấy rất nhiều. Tôi thường mơ đến những lúc rảnh rỗi, người tađọc truyện cho tôi nghe. Mỗi sáng thức dậy, người ta để sẵn kem đánh răng trênbàn chải. Tôi còn mơ nhiều thứ đẹp đẽ nữa. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ nên mìnhcứ mơ để tâm hồn thanh thản.

Theo TTGD