Để biết được nỗi đau và sự hy sinh của người mẹ, những đàn ông đến từ Trung Quốc đã tham gia trải nghiệm cảm giác đau đẻ trên truyền hình.
Vừa qua, nhằm đón chào ngày lễ của mẹ (10/5), một đài truyền hình thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Nam (Trung Quốc) đã phát sóng truyền hình trực tiếp một chương trình rất đặc biệt. Tham gia chương trình, khoảng 20 người đàn ông đã được trải nghiệm cảm giác đau đẻ. Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người.
Tham gia chương trình có người sắp làm bố, có người là chiến sĩ cứu hỏa, vận động viên quyền anh hay học giả... Mọi người đều chịu các cấp độ đau từ nhỏ cho tới lớn, người chịu đựng cao nhất là một chiến sĩ cứu hỏa với chỉ số đau là 80%. Người thấp nhất là một vận động viên thể hình với cấp độ đau là 30%.
Theo tìm hiểu, những người tham gia chương trình chỉ chịu đựng được một vài phút, trong khi đó, trên thực tế, một người sắp trở dạ phải chịu đựng nhiều tiếng đồng hồ. Ngoài ra, các cảm giác đau khi trải nghiệm trong chương trình này so với thực tế nhẹ hơn rất nhiều.
Ngay sau khi được phát sóng, chương trình đã khiến rất nhiều người cảm động rơi nước mắt. Nhiều người nhận xét khó có thể diễn tả được cảm giác đau đẻ của một người phụ nữ và thông qua chương trình này, nhiều người có thể phần nào hiểu được sự vĩ đại của những người mẹ.