Những cuộc tình trước đâycủa Inzaghi luôn có một điểm chung: bị "người đẹp" đá sau một thời gian cặpkè. Nhưng chàng Pippo đa tình không trách một ai, mà vẫn dành cho họ sự tôntrọng như những người bạn tốt của nhau.
Mối tình gió thoảng vớiEva Herzigova
Ngày còn khoác áo những độibóng nhỏ (Parma, Verona, Leffe và Piacenza), Inzaghi đã nổi tiếng đa tình.Dù vậy, Inzaghi không có một cuộc tình đáng chú ý nào, ngoài một số mối quanhệ thân thiết hơn bạn bè đôi chút.
Cho đến khi chuyển sangTorino sinh sống và khoác áo Juve, Inzaghi mới yêu thực sự. Đối tượng củaanh là Eva Herzigova, một siêu mẫu đến từ CH Czech. Eva đi diễn khắp nơi, từPrague đến Paris, từ Milano đến Madrid, nhưng Torino mới là nơi cô lui tớinhiều nhất.
![]() |
Eva, từng là người mẫu choVictoria"s Secret và Sports Illustrated, lớn hơn Pippo vài tháng, và giữa họnhanh chóng nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, khi bắt đầu mối quan hệ cũng làlúc chàng Pippo đa tình hiểu rõ hơn về người đẹp tóc vàng này.
Thực tế, "Eva chẳng đứng đắngì mấy"- lời một người bạn Inzaghi, và anh có ý định chia tay. Khi SiêuPippo còn chưa kịp mở miệng, thì chính Eva đã chủ động bỏ rơi anh để đi theotiếng gọi của những chàng trai khác. Năm 2004, khi danh tiếng đi xuống, Evađã xuất hiện trên tạp chí Playboy.
Cũng trong thời gian này, cónhiều thông tin cho rằng Inzaghi rơi vào lưới tình của đàn chị StefaniaOrlando, một ca sĩ nổi tiếng quê Roma, nhưng hai người trong cuộc đều khôngthừa nhận.
Bay bổng với AlessiaFabiani
Khi gặp Alessia, Inzaghi mênhư điếu đổ. Người đẹp từng thi hoa hậu Italia, là siêu mẫu kiêm diễn viênnổi tiếng này hớp hồn Siêu Pippo với vẻ bè ngoài (cao 1m76, số đo 3 vòng89-62-90).
![]() |
Các buổi trình diễn thờitrang của Fabiani hoặc những hôm chiếu ra mắt phim có cô đóng luôn nhận đượcsự ủng hộ nhiệt tình của Inzaghi.
Tuy nhiên, Alessia nhanhchóng thay lòng. Cô không còn mặn mà với Inzaghi mà thay vào đó là nhữngcuộc tình với một số đồng nghiệp trong làng giải trí. Alessia có nhiều "bồ"hơn, ra mắt nhiều ảnh "mát mẻ" hơn, và sớm "đá" Inzaghi.
Sau này, Alessia còn qua lạivới một số cầu thủ, trong đó có Stefano Bettarini và Antonio Cassano.
Samantha De Grenet và AidaYespica, "đồ thừa" của Coco
Nhiều người vẫn cho rằngInzaghi đã "cướp" người yêu của Francesco Coco. Nhưng thực tế chỉ là Inzaghiđã đến sau Coco trong chuyện tình cảm với Samantha và Aida.
Từ năm 2002, Samantha đang làngười tình của Coco, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay liên lạc với Inzaghi nhưnhững người bạn. Sau khi bị Coco cho ra rìa, phải đến năm 2004 thì Samanthamới chính thức công khai cặp kè bên cạnh Inzaghi.
![]() |
Những người bạn của Inzaghicho rằng đây là cuộc tình đẹp nhất của anh kể từ khi biết yêu. Nhưng cuộctình ấy không kéo dài lâu (chưa đầy nửa năm). Samantha không hợp Inzaghitrong nhiều trường hợp. Đặc biệt, đây là giai đoạn anh dính chấn thươngnghiêm trọng nhất sự nghiệp nên càng khó tính, và cô ra đi.
Samantha ra đi cũng là lúcAida nhảy vào cuộc đời của Pippo. Cũng là một người cũ của Coco, nhưng Aidakhác xa Samantha về tính cách. Cô nàng người mẫu đến từ Nam Mỹ đã ở bênPippo và động viên anh rất nhiều, trước khi chạy theo tình yêu mới.
Elena Barolo, người dùngPippo để "chữa cháy"
Đang cảnh cô đơn, Inzaghi rơivào lưới tình của cô nàng trẻ Elena. Khi ấy, Elena cũng vừa chia tay PatrickRay Pugliese - một diễn viên kịch kiêm họa sĩ.
Dù khá trẻ, nhưng Elena nổitiếng trong giới truyền hình nhờ khả năng dẫn dắt câu chuyện và phản ứng cựckỳ ấn tượng.
Vì thế mà Inzaghi nhanh chóngbị đổ gục bởi lưới tình của người đẹp tóc vàng cao 1m70 này. Thế nhưng, rấtnhanh sau đó người ta lại thấy Inzaghi cô đơn, còn Elena tay trong tay với"gã trọc" Roberto Stellone - cầu thủ hiện đang khoác áo Frosinone.
Magda Gomes và EugeniaDoretskaya, một năm hai cuộc tình
![]() |
Con đường tình ái của Pippo"nở rộ" vào cuối năm 2005, khi anh gặp Magda Gomes. Anh hoàn toàn bị chinhphục bởi vẻ đẹp nóng bỏng của Magda, để rồi nhanh chóng tay trong tay với cônàng đi khắp Milano. Cuộc tình của họ được nhắc đến liên tục trên các tạpchí lớn, và nó kết thúc chỉ sau vài tháng.
Ngay sau đó, mùa Hè 2006,Pippo gặp Eugenia Doretskaya. Rất nhiều người cho rằng Eugenia đã tiếp thêmsức mạnh cho Pippo và anh chơi rất thành công mỗi khi vào sân cùng ĐT Italiaở World Cup 2006.
Tuy nhiên, ít lâu sau,Eugenia thản nhiên tuyên bố Inzaghi quá kém khi... lên giường, trái ngượcvới hình ảnh một "sát thủ" trên sân bóng. Kết quả là cô quyết định đường ainấy đi.
Chia tay Eugenia, Inzaghitrải qua những ngày cô đơn thực sự. Anh tránh mặt hoàn toàn với những ngườiđẹp trong làng giải trí Italia. Thay vì phiêu lưu với những cuộc tình ái mớiđể rồi cùng nhận một kết cục, Siêu Pippo tập trung hoàn toàn cho bóng đá.
Mùa Hè 2008, do không được dựEURO 2008 và "sợ đàn bà", Inzaghi một mình đi biển nghỉ mát, và ở đây anhcùng những người bạn "thất tình" của mình đùa vui hệt như những đứa trẻ.
Theo Bongda123