Các cặp vợ chồng lâu năm thường là độ lãng mạn đã giảm đi rất nhiều. Nhiều người phàn nàn đến “chuyện ấy” có khi còn qua loa chẳng có dạo đầu thì chuyện những nụ hôn lại càng thành tuyệt chủng?
Khi được hỏi về chuyện… hôn nhau
của vợ chồng mình sau nhiều năm kết hôn giờ như thế nào, chị Ngân (35
tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) tủm tỉm chia sẻ: “Ngày xưa ơi là xưa, hồi yêu
nhau ấy, mình với chồng cứ xa nhau thì thôi chứ hễ cứ gần nhau là y như
rằng anh ấy cũng tìm cách hôn mình bằng được mới thôi. Mà hồi đó anh rất
thích hôn mình, hôn môi, má, mắt, tai... thôi thì đủ cả và hôn mọi lúc
mọi nơi bất cứ khi nào có điều kiện.
Sau đó khi
cưới nhau và thời điểm trước khi mình sinh con, chuyện xxx thì có khi
vài ngày cũng được nhưng ngày nào vợ chồng mình cũng phải hôn nhau mới
…chịu được. Có khi đang đi đường thì quay lại ‘chụt’ cái vào má làm mình
vừa bất ngờ, vừa ngượng lại vừa… phê”.
Nhưng vài năm trở lại đây, nhất là từ khi chị Ngân sinh bé thứ 2 xong thì dường như chồng chị cũng mắc luôn bệnh… quên hôn vợ.
Chị
kể: “Sinh bé đầu xong, chuyện ấy và vụ hôn nhau ở nhà mình vẫn ngon
nghẻ. Mình còn nhớ, hồi có bầu con đầu lòng phải kiêng, chồng mình suốt
ngày hôn mình … trừ bữa. Nhưng tần suất xã hôn mình cứ giảm dần giảm dần
theo thời gian. Khi mình mang bầu bé thứ 2, nghén ngẩm, rồi chăm con
nhỏ, ‘chuyện ấy’ gần như về zero, còn ôm ấp, hôn môi, hôn má thì thi
thoảng thôi. Bản thân mình cũng mệt mỏi nên không để ý nhiều, đến khi giật mình nhận ra thì thấy hình như đã lâu lắm rồi không hôn xã”.

Chị
Ngân kể, chị cũng đã cố tìm nguyên nhân của việc tại sao xã lại chẳng
mặn mà với nụ hôn như hồi xưa nhưng sau rất lâu bỏ công tìm hiểu thì chị
nhận ra là chẳng có nguyên nhân gì cả (Ảnh minh họa)
“Hiện
tại là sau 9 năm kết hôn và có 2 nhóc, chuyện hôn nhau của vợ chồng
mình rất họa hoằn, khi làm ‘chuyện ấy’ xã cũng ít khi hôn mình nữa cơ!
Nguy cơ tuyệt chủng nụ hôn là rất cao rồi!” - chị buồn rầu nói.
Chị
Ngân kể, chị cũng đã cố tìm nguyên nhân của việc tại sao xã lại chẳng
mặn mà với nụ hôn như hồi xưa nhưng sau rất lâu bỏ công tìm hiểu thì chị
nhận ra là chẳng có nguyên nhân gì cả. Thôi thì đổ tại cho vì lẽ tự
nhiên nó phải thế!
“Ban đầu mình tủi thân lắm,
vì nếu cả khi trên giường mà xã không hôn mình thì khác gì là giải
quyết cho xong nghĩa vụ, nói hơi thô nhưng mình có cảm giác như thế.
Mình rất buồn và suy nghĩ nhiều về chuyện này. Mình luôn bị dằn vặt với
những ý nghĩ: ‘Hay là xã không còn yêu mình nữa?’. Nhưng quan hệ vợ
chồng vẫn ổn, xã vẫn hết lòng chăm lo cho vợ con, không có dấu hiệu gì
là ‘chán cơm thèm phở’ cả. Lâu dần mình cũng bình thường hóa cái chuyện
hôn hay không hôn, chồng vẫn yêu thương mình là quan trọng nhất!” - Chị
tâm sự rất chân thành.
Chị Tuyết (39 tuổi, Hà
Đông, Hà Nội) cũng có cảnh ngộ tương tự như chị Ngân khi nụ hôn giữa vợ
chồng chị đã biến mất không tăm tích sau nhiều năm kết hôn.
“Hồi yêu nhau, rồi gần 1 năm sau khi cưới, vợ chồng
mình lúc nào cũng hôn nhau được. Trước khi đi đâu là hôn nhau, đi đâu
về cũng hôn nhau, lúc xxx hôn nhau say đắm thì chả nói làm gì, đến mức
trước khi đi tắm chồng cũng ra hôn cái cho đỡ nhớ vợ trong khi vợ chỉ
tắm 30 phút. Mình đứng nấu cơm hoặc rửa bát, chồng cũng ra ôm eo kéo cằm
mình lại hôn, sáng ngủ dậy là hôn nhau, ngồi ăn sáng cũng hôn, ăn tối
cũng hôn nhau” - chị Tuyết hạnh phúc hồi tưởng thời điểm mặn nồng của vợ
chồng mình.
Nhưng tình trạng ấy không kéo dài
được mãi theo thời gian. Chị chán nản tâm sự: “Vợ chồng mình tính cho
đến nay là đã kết hôn được 15 năm chẵn và nụ hôn trong hôn nhân của vợ
chồng mình xưa kia thì huy hoàng là thế nhưng hiện tại thì đã tuyệt
chủng! Chồng mình gần như quên mất chuyện hôn vợ, khi bị nhắc cũng rất
lười làm. Mình là tuýp người bạo dạn nên có đòi được hôn nhưng anh ấy
chỉ tặng vợ 1 nụ hôn qua loa đại khái cho xong. Khi ‘tác chiến’ cũng
thế, xưa hôn nồng nàn bao nhiêu thì giờ xã hiếm lắm mới chủ động hôn
mình, đến mình chủ động hôn còn có vẻ lơ là nữa”.
Chị Tuyết than vãn
rằng, nhiều lần chị còn hỏi thẳng thừng chồng: “Sao anh không muốn hôn
em?”. Ông xã chị liền hôn lấy lệ rồi trả lời: “Em lại nghĩ anh không yêu
em chứ gì? Nếu anh không yêu em thì anh sống với em ngần ấy năm để làm
gì?”. Thế là chị đuối lý.
“Nhưng sau này mình
đã nhận ra, nếu bạn đã lập gia đình lâu, sống với chồng hàng ngày bạn sẽ
cảm nhận được chồng còn yêu mình hay không. Đừng theo phong trào là
phải French kiss, oral sex hay gì gì đó thì mới gọi là yêu. Một cái chạm
nhẹ để đưa vợ qua đường, kiên nhẫn chờ vợ đi siêu thị, chịu đựng vài
câu cái gắt của vợ khi có chuyện gì đó bức xúc ..., thế là còn yêu rồi.
Mình nghĩ đơn giản thế thôi” – chị cười bình thản.
Đối
với chị Hân (33 tuổi, Bình Chánh, TP HCM) thì nụ hôn vợ chồng đã vắng
bóng trong nhà chị lâu rồi mặc dù chị kết hôn thời gian chưa phải là
lâu.
“Mình mới lập gia đình được 7 năm thôi
nhưng nụ hôn giữa vợ chồng mình đã biến mất lâu rồi. Hồi yêu nhau bọn
mình cũng không thường xuyên hôn lắm, và cũng không có được những nụ hôn
nồng cháy, lãng mạn như các cặp đôi khác. Vì tính xã mình hơi khô khan,
thiếu lãng mạn nên vậy. Cưới nhau về, rồi có bé đầu xong thế là vụ hôn nhau ấy cũng ‘tịt’ hẳn luôn!” - Chị cười chia sẻ.
Chị
kể: “Xã nhà mình thuộc dạng ‘bác học’, chỉ đam mê công việc thôi, nhiều
khi quên cả mọi thứ. Nhiều khi vệ sinh cá nhân xã còn quên huống chi
chuyện hôn vợ. Nhiều khi nụ hôn của ông xã trở thành thứ quá xa xỉ với
mình. Đôi lúc thèm được xã ‘mi’ một cái vào má, vào môi mà cuối cùng ước
mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi!”.

"Nhiều
khi nụ hôn của ông xã trở thành thứ quá xa xỉ với mình. Đôi lúc thèm
được xã ‘mi’ một cái vào má, vào môi mà cuối cùng ước mơ cũng chỉ là ước
mơ mà thôi!” (Ảnh minh họa)
Nhưng
nhìn niềm vui và sự mãn nguyện tỏa ra từ trong ánh mắt của chị thì hình
như đối với chị đây cũng không phải là điều gì đáng tủi thân lắm.
Nhất
là khi chị đã chia sẻ: “Nghe các chị em và đồng nghiệp kể chuyện vợ
chồng lãng mạn như nào, chồng luôn dành cho vợ những nụ hôn ngọt ngào ra
sao, ban đầu mình cũng hơi chạnh lòng đấy. Rồi mình cũng nghĩ nhiều
lắm, đoán già đoán non hay là xã không yêu thương mình nên mới thế.
Nhưng ‘chuyện ấy’ nhà mình thì vẫn …đều đều và xã cũng khồng hề có biểu
hiện gì là ngoại tình. Xã vẫn chiều chuộng vợ theo cách của riêng xã,
vẫn quan tâm con cái, gia đình hết mực, có gì là chỉ vun vén về cho gia
đình mà thôi. Và với mình, có lẽ như thế là đủ rồi!”.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ