Cuộc sống đời thường của người nổi tiếng luôn được sự quan tâm đặc biệt của côngchúng, nhất là những chuyện gia đình như chăm sóc, giáo dục và vui chơi với concái.

"Sao" của Sao

NSƯT - danh hài Đức Hải là mộtông bố “không đụng hàng” trong làng giải trí Việt, bởi ba năm “sản xuất” ra đếnbốn đứa trẻ: bé Trần Hải My (SN 2003) và “chùm ba”: Trần Hoàng My, Trần Hà My vàbé trai Trần Đức Huy (SN 2005). Đức Hải chia sẻ: “Với các con thì sự nổi tiếngcủa tôi chẳng có gờ ram nào. Chúng mới là “sao” vì đã thu hết tình thương và sựquan tâm của cả gia đình... Ở nhà, tôi chỉ là “nô lệ” của “chòm sao” quậy kinhdị này. Ví dụ: đi làm về mệt, tôi bảo cô chị cả: Con đấm lưng cho bố nhé! Thế làbốn đứa cùng trèo lên lưng tôi giẫm đạp, cười khanh khách. Mỗi khi ăn xong, cảbốn đưa tám bàn tay bé xíu lên, đồng thanh la “a” là tôi biết phận chạy lấy khănlau tay cho từng bé. Nói chung, con đường làm cha của tôi luôn đẫm mồ hôi và...mùi nước tiểu trẻ con”.

Những ông bố

Phút quây quần của gia đình nghệ sĩ Đức Hải

Vì là một ông bố “đặc biệt” nênnhững chuyện liên quan đến con cái của NS Đức Hải cũng... khác người. Sữa thìtoàn mua sỉ, mỗi lần cả xe. Chiếc mùng nhà anh có lẽ đã lập kỷ lục VN khi rộngđến 30m2. Đó là “ổ” của bốn đứa nhỏ và “hai đứa lớn” - nơi cả gia đình có thểđùa giỡn, thậm chí đá bóng cũng không lo muỗi đốt! Việc khiến anh “ớn” nhất là“tinh thần đoàn kết phát sợ” của bọn trẻ. Một đứa khóc lập tức cả dàn hợp xướnghòa theo. Có lần nửa đêm anh đang xi tè cho một bé, cả ba bé còn lại đều tè theovì trong lúc mơ màng ngủ, chúng cứ tưởng bố xi mình.

Nếu trên sân khấu Đức Hải là người chọc cườithiên hạ, thì ở nhà, anh lại là người bị con cù lét. Anh kể: Có lần anh ru“chùm 3” ngủ xong thì cũng thiếp đi. Giật mình chợt tỉnh, anh lại thấy côcon gái lớn đang vỗ nhè nhẹ vào lưng bố, hát “gió mùa thu mẹ ru con ngủ”.

Từ khi có cô con gái Nguyễn AnNhiên (sinh 8/2009), người mẫu – diễn viên Bình Minh cứ đi diễn xong là nhanhchân chạy về với con, không còn la cà, tán gẫu với bạn bè nữa. Đam mê mới củangười mẫu điển trai này là chơi với con và ru con ngủ. Anh tự hào: “Minh rất cónăng khiếu ru con, chỉ cần à ơi vài câu là con ngủ ngay trên tay bố”. Tuy nhiên,đôi lúc anh cũng gặp “tai nạn nghề nghiệp”: “Bố hát khản cả cổ, mắt díp lại màcon cứ tròn xoe mắt và cười bắt chuyện bằng những tiếng a ơ. Những lúc ấy trôngbé yêu lắm, làm Minh cũng phì cười, tỉnh ngủ”.

Những ông bố
Bình Minh và con gái nhỏ An Nhiên

Cha làphải... nghiêm túc

Ý thức, trách nhiệm làm cha luôn được các ông bốsao “set up” trong đầu. Kinh Quốc đã không ít lần xin dừng cảnh quay giữachừng để tất tả chạy về đưa con trai vào bệnh viện. Đặc biệt, anh luôn “hợptác” cùng vợ cũ chăm con “như chưa hề có cuộc chia ly”. “Vì tôi muốn bé Biđược hưởng tình cảm ấm áp của cả cha và mẹ”. Mỗi lần Kinh Quốc đưa con vềnhà cho mẹ rồi quay đi, dù 10g đêm, bé cũng hỏi câu quen thuộc: “Ba đi làmhả?” khiến anh nhói lòng. Kinh Quốc chia sẻ: “Bé Bi đã làm thay đổi hoàntoàn cuộc đời tôi, giúp tôi thấy mình trưởng thành và biết sống có tráchnhiệm hơn. Trước đây, nhậu với bạn bè tôi thường “chơi tới bến”, nhưng bâygiờ luôn biết dừng lại, để hôm sau còn tỉnh táo đưa đón con đến trường”.

Với NS Đức Hải thì: “Khi có vợcon rồi, gia đình là số một. Tôi đa đoan công việc: diễn viên, nhà giáo, MC,doanh nhân... việc chẳng ngày nào giống ngày nào, chỉ riêng chuyện sáng đưa conđi học, chiều đón về là được lập trình cố định. Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực củamột ngày làm việc sẽ tan biến khi tôi nghe tiếng gọi “bố bố” từ những cái miệngxinh xắn của các con”. Anh gọi đó là lực hút gia đình. Với người mẫu Bình Minh,dù con còn bé, chưa cảm nhận được nhiều về thế giới xung quanh, nhưng anh cũngluôn tự nhắc nhở mình: “Cố gắng mang đến cho con một cuộc sống đầy đủ và nỗ lựclà một người cha tốt. Con là động lực để Minh  làm việc và hoàn thiện bản thân”.

Những ông bố

Dù là nghệ sĩ, nhưng cách dạy concủa các anh không hề... nghệ sĩ mà rất khoa học, có phương pháp sư phạm hẳn hoi.Đúng là làm cha phải thật nghiêm túc. Kinh Quốc hàng tuần đều đưa con vào siêuthị, đi công viên, dã ngoại. Không chỉ vui chơi, anh muốn dạy con nhận biết,“nhìn tận mắt, sờ tận tay” nhiều đồ vật, loài thú khác nhau và cả đặc điểm, côngdụng của chúng. “Không thì sau này bé lại tả con heo có hai chân thì kỳ lắm” -Kinh Quốc nói vui.

Không chỉ tạo dấu ấn riêng trongsự nghiệp, ở vai trò làm cha, mỗi “sao bố” còn hình thành “phong cách bố” củariêng mình. Kinh Quốc  được mệnh danh là người cha “xả thân” vì con. Danh hiệungười cha vất vả và hạnh phúc nhất thuộc về danh hài Đức Hải. Anh rất “pro” cả phần “đầu vào” (nấu ăn, cho con ăn) và “đầu ra” (tè, ị) mà không cần sự chungsức của vợ. Nhưng Đức Hải vẫn chưa phải là ông bố “perfect” vì có một khuyếtđiểm là “thiên vị cậu con trai”. Anh dí dỏm: “Phe “địch” đông quá, quân ta phảibênh nhau”.

Có lẽ, cái chung duy nhất của các ông bố “sao”là thiếu thời gian cho con. Đức Hải từng bị cô con gái trong “chùm ba” tráchngay trước giờ anh chuẩn bị đi công tác: “Bố đi luôn đi, đừng về nữa, sao bốđi mãi thế?”. Nhưng biết làm thế nào được, đành phải... cố gắng thôi.

Theo Những ông bố