Với bản tính vô tư và hồn nhiên, đôi khi lũ trẻ tinh nghịch sẽ khiến cho người lớn phải dở khóc dở cười trước những cách thức vui chơi độc đáo của chúng. Trong đó, trò chơi được lũ trẻ yêu thích hơn cả có lẽ là trò trốn tìm. Thế nhưng, cho dù có luyện tập bao nhiêu lần đi chăng nữa, dường như trò chơi này vẫn là quá khó so với lối suy nghĩ giản đơn của những tâm hồn non nớt ấy.




Em chỉ là một con cá sấu xanh, thế nên đừng bắt em nhé anh!

Đã chui vào phạm vi an toàn thế này rồi thì còn che mặt làm gì nữa hả cậu bé?


Có gì đó sai sai trong bức ảnh này.

Có lẽ cô bé vẫn này chưa hiểu được cái bóng sẽ phản chủ như thế nào.

Che rèm kín lắm rồi, có mà tìm đằng trời!


Mặc bộ đồ trắng thì phải núp sau cây cột cùng màu là quá chuẩn rồi!

Giật cả mình! Cuối cùng cũng đã tìm ra bậc thầy trò chơi trốn tìm rồi đây!

Trốn kiểu này không sợ bị tìm ra đâu, mà nếu có bị tìm ra thì cũng chỉ cần đổi sang chiến thuật dọa ma thôi là đủ rồi.

Che mặt lại là được rồi, chân tay gì thì cứ kệ thôi.

Cả thế giới này sẽ không thể tìm ra được con đâu.

Ngồi trong này lâu quá rồi mà vẫn chưa thấy ai tìm ra được mình cả. Chán thật đấy!

Trốn sau sofa chưa được an toàn lắm, thôi thì trùm thêm cái khăn vào cho nó thêm phần kín đáo.


