Đến với The Voice Kids, Thanh Bùi bị cho rằng kém hơn 2 HLV còn lại về độ hoạt ngôn, bởi anh không thạo tiếng Việt bằng họ. Chính vì thế mà vị HLV này đã rất nhiều lần phải “ngậm ngùi” nhìn thí sinh mình yêu thích về đội khác.
![]() |
Khả năng sử dụng tiếng Việt không tốt bằng các HLV còn lại, song đôi khi Thanh Bùi giành chiến thắng vì đọc đúng tâm lý trẻ thơ khi thuyết phục: “Không về đội chú là chú buồn đấy!”.
Khi thuyết phục thí sinh Huỳnh Hữu Đại, Thanh Bùi đã tung chiêu “khích tướng”: “Đàn ông với nhau nên có thể chia sẻ với nhau được.” Không chỉ thế, anh còn “nịnh” thí sinh: “Con với chú có gì rất gần gũi, con thích áo da phải không? Con với chú có phong cách cũng giống nhau”.
Về độ hoạt ngôn, dàn HLV The Voice Kids hẳn không ai soán ngôi “vô đối” ngoài Hiền Thục. Bằng vẻ nữ tính cùng chất giọng trầm bổng, nữ ca sĩ này đã thu phục được rất nhiều thí sinh.
Không những thế, chị còn rất giỏi trêu trọc các HLV khác. Mặc cho HLV Thanh Bùi và cặp đôi Hồ Hoài Anh tranh giành bé Nguyễn Khánh Hà, cuối cùng Hiền Thục “chốt”: “Mấy người này thương em nên mới giành giật như vậy. Còn chị thì chị rất là yêu em!”.
![]() |
Ngoài ra, chị còn rất giỏi trong việc…khen mình và tìm điểm chung giữa mình với các thí sinh: “Con cười xinh giống cô Hiền Thục.” Hay: “Trông con giống như 1 thiên thần. Mà nickname của cô Hiền Thục là Hienthuc Angle”
Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh cũng không hề kém cạnh trong việc “chiêu dụ” thí sinh. Bằng chứng là rất nhiều giọng ca chất lượng đã bị cặp đôi này “thu phục”.
Dỗ dành bé Đỗ Thị Hồng Khanh, Hương giang lựa theo lời Hiền Thục để vừa thuyết phục thí sinh, vừa tranh thủ “dìm” đối thủ: “Con về nhà cô, cô ko bao giờ tranh giành chức thiên thần với con. Con là thiên thần duy nhất trong nhà của cô.”
![]() |