Rất nhiều bộ phim được khán giả và giới phê bình đánh giá cao nhưng lại không lọt vào "mắt xanh" của Hội đồng bình chọn giải Oscar năm nay.
Rất nhiều bộ phim được khán giả và giới
phê bình đánh giá cao nhưng lại không lọt vào "mắt xanh" của Hội đồng
bình chọn giải Oscar năm nay.
1. Safety Not Guaranteed
Safety Not Guaranteed là
bộ phim độc lập của đạo diễn Colin Trevorrow kể về ba người đang đi
điều tra về những bí ẩn xung quanh một quảng cáo du hành xuyên thời
gian. Đây có lẽ chính là phim độc lập độc đáo nhất và hay nhất của năm
2012.
Có lẽ cũng ít có bộ phim nào được cả giới phê bình và khán giả đón nhận nồng nhiệt như phim này. Tuy vậy, Safety Not Guaranteed vẫn không lọt vào "mắt xanh" của Hội đồng lựa chọn phim của giải Oscar năm nay.
2. Looper
Looper
là một bộ phim có cách kể khá thông minh, độc đáo, có lẽ là phim khoa
học viễn tưởng khá khẩm nhất của màn ảnh rộng trong năm nay. Trong phim,
Joseph Gordon-Levitt và Bruce Willis đều thể hiện rất tốt vai diễn của
mình, ngoài ra các diễn viên khác như Emily Blunt, Jeff Daniels, Garrett
Dillahunt, Paul Dano hay "ma mới" Pierce Gagnon cũng đã tỏa sáng.
Thật không may, bộ phim này thậm chí còn chẳng được lấy một đề cử cho Oscar.
3. This Is 40
This is 40 của
Judd Apatow là phim hài nổi bật trong kỳ nghỉ năm nay. Bộ phim có khá
nhiều chi tiết thông minh, ấm áp nhưng cũng hơi thô tục - những điểm
không thể gây ấn tượng với Oscar. Thêm nữa, đạo diễn Apatow cũng chưa
bao giờ được giải thưởng này ưu ái sau các phim như The 40-Year Old Virgin hay Knocked Up, nên This is 40 cũng không thể là một ngoại lệ.
4. The Perks of Being a Wallflower
Bộ
phim của đạo diễn Stephen Chbosky dựa trên chính cuốn sách bán chạy
nhất của ông. Đây là câu chuyện về một học sinh mới ở trường trung học,
được hai "ma cũ" trong trường kèm cặp, dạy dỗ để trải nghiệm thế giới
thực sự.
The Perks of Being a Wallflower được
cả khán giả và các nhà phê bình yêu mến. Diễn xuất của các ngôi sao
trong phim rất ổn, nhạc phim cũng rất hay và đặc biệt là tài năng của vị
đạo diễn thể hiện trên phim. Đây có lẽ là một trong những phim "phải
xem" của teen, nhưng không phải của các giám khảo Oscar.
5. Prometheus
Bộ
phim của đạo diễn Ridley Scott khiến nhiều fan khen hết lời, nhưng cũng
có nhiều khán giả phàn nàn rằng phim này vừa khó hiểu, vừa lố bịch, vừa
bị chi phối bởi tôn giáo hơi quá. Thông thường, giải Oscar thường "chạy
xa" khỏi những phim bom tấn mà phân cực khán giả rõ rệt như thế này.
6. The Cabin in the Woods
The Cabin in the Woods
của đạo diễn Joss Whedon chính là một bức thư sắc sảo gửi các khán giả
nam - những người đã chờ đợi khá lâu trong vài năm. Thật tiếc là Oscar
không ghi nhận tài năng của đạo diễn này. 7. Seven Psychopaths
Seven Psychopaths là phim thứ hai của biên kịch kiêm đạo diễn của In Bruges
- Martin McDonagh. Phim này cực kỳ hài hước và thông minh, với nhiều
tầng bậc gây cười - bạo lực và cả cảm thông. Với sự tham gia của Colin
Farrell, Sam Rockwell, Christopher Walken, Woody Harrelson, Abbie
Cornish, Tom Waits, và Michael Pitt, Seven Psychopaths
có lẽ sẽ mang tới cho khán giả những giây phút điên dại nhất mà họ có
thể trải nghiệm trong các bộ phim. Đồng thời, người xem cũng có thể có
tranh cãi về diễn xuất, về các cảnh quay và rất nhiều điểm khác ở bộ
phim... rằng liệu chúng có thể giành được một chút tình cảm từ giám khảo
Oscar?
8. Moonrise Kingdom
Năm nay, các đề cử Oscar đã bỏ qua nhiều phim khá hay khác như Rushmore, The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic with Steve Zissou. Moonrise Kingdom
cũng phải chịu số phận tương tự. Những người yêu phim của đạo diễn
Anderson dù sao cũng vẫn công nhận rằng đây là câu chuyện đẹp đẽ về tình
yêu đầu.
9. End of Watch
End of Watch là
một phim hành động cực kỳ gay cấn, với rất nhiều chi tiết đánh đấm đã
mắt nhưng cũng tràn ngập tiếng cười, đồng thời lại không kém phần cảm
động. Tuy vậy, Hội đồng lựa chọn phim của Oscar có lẽ không đồng tình
với nhận xét này. 10. The Dark Knight Rises
Một số fan thì cho rằng The Dark Knight là một bom tấn cực ấn tượng, hoành tráng, sâu sắc, là một cái kết hoàn
hảo cho loạt phim Người Dơi, trong khi số khác lại cho rằng phần cuối
của bộ ba Batman khiến người ta phải thất vọng. Không giống như The Dark Knight, phần tiếp theo của bộ phim này chẳng được những thành viên hội đồng lựa chọn phim của Oscar để mắt tới.