Cướp ngân hàng để phát tiền cho trẻ con, giấu tivi 42 inch dưới váy... ý tưởng trộm cướp kỳ quặc của những phụ nữ này khiến người khác không thể tin được.
1. Cướp ngân hàng để phát tiền cho... trẻ con


Jasmin cướp tiền chia cho trẻ em (Ảnh minh họa)
Sau khi cướp được 652 đô la (khoảng 13,7 triệu đồng) Jasmin ung dung bắt một chiếc taxi. Điều kỳ lạ là cô còn chia sẻ với Levin - tài xế taxi, rằng mình vừa cướp ngân hàng và nói về ý định... cướp những ngân hàng tiếp theo.
Levin nghĩ rằng Jasmin có vấn đề thần kinh hoặc đang phê thuốc. Anh lo sợ Jasmin cướp của mình nên quyết định thả cô xuống một công viên gần đó rồi gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, người phụ nữ kỳ quặc đang phân phát cho bọn trẻ trong công viên mỗi đứa 1 đô la (khoảng 21.000 đồng). Sau khi bị bắt, cảnh sát đã đưa Jasmin đi kiểm tra tâm thần trước khi hầu tòa.
2. Người phụ nữ cướp ngân hàng để... mua răng giả

Tháng 2/2012, cô Evelyn Marie Fuller (49 tuổi) đến từ Pennsylvania, Mỹ đã liều lĩnh thực hiện một vụ cướp. Cô mang theo súng và uy hiếp nhân viên giao dịch tại một ngân hàng ở Carmichaels để cướp tiền. Tuy nhiên, camera đã ghi lại hình ảnh vụ cướp và một nhân chứng đã nhận ra cô Evelyn nhờ chiếc áo khoác cô mặc. Ngay sau đó, Evelyn đã bị cảnh sát bắt giữ, cô bị buộc tội danh đe dọa và trộm cướp.

Điều kỳ lạ là trong lời khai với cảnh sát, Evelyn nói cô chỉ muốn sử dụng số tiền cướp được để mua một bộ răng giả. Cảnh sát cho biết người phụ nữ kỳ quặc này có tiền sử tâm thần và vẫn đang được điều trị. Nguồn thu nhập duy nhất của cô là bảo hiểm khuyết tật.

Tháng 8/2012, một phụ nữ 31 tuổi tại Na Uy đã nghĩ ra ý tưởng ăn trộm kỳ quặc. Cô kẹp chiếc tivi 42 inch, trị giá 3.000 bảng (khoảng 99 triệu đồng) dưới váy và tập tễnh bước ra khỏi trung tâm mua sắm Elkjøp ở Oslo, Na Uy. Tuy nhiên, một nhân viên cửa hàng đã nghi ngờ và gọi cảnh sát. Người phụ nữ này đã bị bắt ở bến xe buýt gần đó.

Người phụ nữ ăn trộm bằng cách kẹp đồ dưới váy (Ảnh minh họa)
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, cô ta khai rằng mình có thể thực hiện được việc kẹp chiếc tivi trong váy mang ra khỏi cửa hàng là nhờ có “cơ đùi rất khỏe”. Người phụ nữ trên đã được giới truyền thông Na Uy đặt cho biệt danh là "Cặp đùi Sấm sét". Được biết, trong phi vụ này còn đồng phạm là bạn trai người Romania của cô ta.
