Từng là thần tượng của giới trẻ Châu Á, chỉ vì mắc “bệnh ngôi sao”, họ đã dần đánh mất hình ảnh đẹp đẽ trong mắt người hâm mộ.
Hào
quang của sự nổi tiếng đã làm không ít diễn viên Hoa ngữ mắc “bệnh ngôi
sao”. Họ ỷ thói kiêu căng, quen được săn đón và tự phụ về vị trí của
mình. Chính sự chảnh chọe quá mức này đã làm phật lòng giới truyền thông
và các nhà sản xuất phim danh tiếng. Điểm lại danh sách các diễn viên
Hoa ngữ “hết thời” trong những năm gần đây, không thiếu những cái tên bị
“dìm hàng” vì quá kiêu căng, chảnh chọe.
Châu Kiệt
Sau thành công của Hoàn Châu Cách Cách và Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên,
những tưởng Châu Kiệt sẽ nổi lên như diều gặp gió, ngờ đâu, sự nghiệp
của anh chàng chẳng những không thăng tiến mà còn bị thụt lùi thảm hại.

Châu Kiệt Luân
Trong
vòng 10 năm trở lại đây, những gì khán giả biết đến Châu Kiệt chỉ là
scandal gây tai nạn xe hơi rồi bỏ trốn hoặc sự kiện lên báo nói xấu dàn
diễn viên Hoàn Châu Cách Cách
cũ. Rất hiếm hoi tin tức liên quan đến các bộ phim Châu Kiệt đóng mặc dù
anh chàng cũng có góp mặt trong vài dự án truyền hình.

Việc
Châu Kiệt bị giới truyền thông tẩy chay nguyên nhân cũng do lối ứng xử
không văn minh. Hầu hết các đoàn phim đã từng làm việc với anh chàng đều
tố cáo Châu Kiệt là chảnh chọe, kiêu căng, thích “hét” cát xê cao và
thô lỗ chẳng xem ai ra gì.
Huỳnh Thánh Y
So về nhan sắc, Huỳnh Thánh Y
chẳng kém cạnh bất cứ đồng nghiệp cùng thời nào. Vậy mà lặn ngụp mãi cô
nàng vẫn chỉ được biết đến như một ngôi sao tầm trung, tên tuổi ngày
càng mờ nhạt giữa dàn diễn viên trẻ đẹp đang lên.

Huỳnh Thánh Y
Lúc mới vào nghề, Huỳnh Thánh Y về đầu quân dưới trướng của Châu Tinh Trì, nữ diễn viên 30 tuổi nhanh chóng được lăng xê qua các phim Tuyệt đỉnh Kungfu, Mãnh long… Mối quan hệ tốt đẹp này đã bị hủy hoại chỉ trong tích tắc chỉ vì Huỳnh Thánh Y tự ý đăng ảnh nóng lên một tạp chí mà không được sự đồng ý của Châu Tinh Trì. Cả Huỳnh Thánh Y lẫn Châu Tinh Trì đều chẳng chịu nhường nhịn, bất chấp tổn hại danh tiếng vẫn kéo nhau ra tòa kiện cáo.

Mất lòng Châu Tinh Trì, Huỳnh Thánh Y
ngay lập tức bị các đài truyền hình “cấm vận”. Cho đến ngày nay, hầu
hết các bộ phim cô nàng đóng đều bị dời lịch hoặc hủy phát sóng. Bị
“cạch mặt” là thế nhưng Huỳnh Thánh Y
vẫn chẳng bớt “bệnh ngôi sao”, cô chỉ nhận lời đóng phim khi phía sản
xuất đáp ứng các yêu cầu: Có phòng nghỉ riêng, có thợ trang điểm riêng,
có nhiếp ảnh gia riêng và có cả một chú cún để cô nàng chơi đùa trong
giờ nghỉ.
Tôn Phi Phi
Tôn Phi Phi từng nhiều lần lọt vào danh sách Mỹ nữ cổ trang ấn tượng nhất với các vai diễn trong: Bích Huyết Kiếm, Sở Lưu Hương truyền kỳ, Mỹ nhân tâm kế… Có nhan sắc, có khả năng diễn xuất, tuy nhiên, giống như Châu Kiệt hay Huỳnh Thánh Y, Tôn Phi Phi luôn bị than phiền là chảnh chọe và kiêu căng.

Tôn Phi Phi
Sự kiện Tôn Phi Phi bị đoàn phim Huyết sắc luyến tình
hành hung cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Tôn Phi Phi thường xuyên
lớn tiếng chỉ đạo diễn xuất cho những diễn viên đàn anh, đàn chị. Thêm
đó, cô ít khi chịu hợp tác với đạo diễn, kiên quyết làm theo ý thích bất
chấp có ảnh hưởng đến người khác hay không.

Sau
scandal, các đài truyền hình và các công ty giải trí đều lắc đầu ngán
ngẩm mỗi khi nghe đến Tôn Phi Phi. Cô nàng ít được mời đóng phim, ít
tham gia các sự kiện, và dĩ nhiên cũng ít fan hơn trước.
Cổ Cự Cơ
Ngôi sao của Tân dòng sông ly biệt
Cổ Cự Cơ là điển hình cho mẫu diễn viên tự cho mình là “trung tâm vũ
trụ”. Những năm đầu thế kỷ 21, Cổ Cự Cơ vụt sáng và trở thành thần tượng
của giới trẻ Châu Á, không những có tài ca hát, Cổ Cự Cơ còn được biết
đến với các vai diễn trong: Princess Pearl III, Tin nhắn tình yêu, Tịch dương thiên sứ…

Cổ Cự Cơ
Tuy
nhiên, sau năm 2006, Cổ Cự Cơ không xuất hiện trong bất cứ dự án phim
ảnh nào nữa và sự nghiệp âm nhạc của anh chàng cũng dần dần tuột dốc. Cổ
Cự Cơ chỉ thường xuất hiện trên các mặt báo với các thông tin liên quan
đến chuyện hẹn hò và bí mật kết hôn.
Có nhiều lời
đồn cho rằng Cổ Cự Cơ khinh thường báo chí, không nhận lời phỏng vấn
của những cơ quan, đơn vị “thấp bé nhẹ cân”. Mỗi lần đối diện với
scandal, Cổ Cự Cơ luôn thể hiện mình là một ngôi sao “đẳng cấp quốc tế”:
“Tôi biết mình không thể làm phụ lòng
hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới”, “Tôi mong ước mình mãi trẻ
trung để chờ đón từng lớp thanh niên trưởng thành”.

Biểu hiện này chẳng những không làm khán giả cảm động mà còn khiến anh bị chỉ trích rằng: “Cứ
ảo tưởng mình giống như các nhân vật trong phim thần tượng một thời
sao? Một diễn viên mà không đóng phim thì có thể làm gì?”.
Theo TTVN