Nhìn lại các scandal sex ở hậu trường sân cỏ châu Âu trong năm 2015, Premier League chính là điểm đen nhức nhối nhất.
Nhìn
lại các scandal sex ở hậu trường sân cỏ châu Âu trong năm 2015, Premier
League chính là điểm đen nhức nhối nhất. Dù siêu quậy Mario Balotelli
đã về lại Serie A, “chuyên gia bóc bánh trả tiền” Wayne Rooney đã “tu”,
song các scandal nghiêm trọng nhất, thác loạn nhất và trái ngang nhất
vẫn tập trung cả ở hậu trường Premier League.
Thác loạn ngoại hạng
Khiến báo giới Anh tốn nhiều giấy mực nhất phải kể đến vụ Adam Johnson
bị cáo buộc “đá cặp” với trẻ vị thành niên. Johnson bị bắt từ đầu tháng
3 năm nay do bị nghi đã quan hệ tình dục với một nữ sinh mới 15 tuổi.
Qua mấy phiên xử, đến nay vụ việc vẫn chưa xong. Johnson đang tạm thời
được tại ngoại. Nhưng anh sẽ phải tiếp tục hầu tòa vào tháng 2/2016.
Nguy cơ Johnson có thể phải bóc lịch vẫn đang lơ lửng như nguy cơ đội
bóng Sunderland của anh tụt hạng vào cuối mùa vậy.
Johnson
đã có bồ, có con mà vẫn trốn ra ngoài quan hệ bừa bãi với gái vị thành
niên. Marcos Rojo cũng vợ con đề huề rồi nhưng vẫn bị bóc mẽ chuyện
ngoại tình với giáo viên thể dục có tên Sarah Watson hồi tháng 4. Khi
thấy nguy cơ sắp lộ mặt ăn vụng, Rojo tính kế chùi mép bằng việc đe dọa
đẩy Sarah vào tù nếu cô tiết lộ chuyện vụng trộm của hai người.
Adam Johnson có nguy cơ bóc lịch khi quan hệ với trẻ vị thành niên
Hậu
trường M.U thêm tai tiếng với vụ hai đồng đội đàn em của Rojo làAdreas
Pereira và Paddy McNair bị phanh phui chuyện dùng 10.000 bảng để gạ một
nữ sinh 19 tuổi “chơi trò 3 người”. Wayne Rooney đã ngoan lên trông thấy
nhưng Quỷ đỏ vẫn bị tai tiếng bởi những tay chơi tật không đợi tuổi
này.
Lại
nói chuyện tật lớn trước tài, 3 cầu thủ trẻ Tom Hopper, Adam Smith và
James Pearson (con trai của HLV Leicester khi đó, Nigel Pearson) bôi tro
trát trấu vào Leicester cũng bởi thói thác loạn tập thể. Hồi tháng 5,
bộ ba mất nết này chẳng những rủ nhau đi “bóc bánh trả tiền” ở Bangkok
mà còn quay clip để khoe chiến tích ăn chơi vô độ của mình. Càng to
chuyện khi chủ của Leicester là người Thái Lan.
Anh em nhà Toure đều đá chung một “sân nhỏ”
Đến
tháng 6, anh em Kolo và Yaya Toure dính scandal ngang trái ngoài sức
tưởng tượng của mọi người. Ai mà ngờ anh em nhà Toure đều qua tay ả gái
làng chơi có tên Sandra Ntonya. Thậm chí, Kolo còn hay căn vặn Sandra để
so bì về khả năng “đá sân nhỏ” với em mình.
Sau
đó 1 tháng, tiền đạo Papiss Cisse của Newcastle bị tố chuyện khiến cô
nàng Adjia Sini Thiaw dính bầu từ hồi cô này mới… 13 tuổi. Mà theo luật ở
Senegal, việc quan hệ với gái U16 có thể bị kết án tù 10 năm. Cisse đã
sửa giấy khai sinh của con mình để giấu tội ấu dâm. Có lẽ Cisse đã không
lộ scandal này nếu không có chuyện anh đã kết hôn với Adjia rồi mà vẫn
ngang nhiên đi cưới thêm vợ khác hồi Hè năm nay.
Trong
khi Premier League vẫn ngập ngụa với các scandal sex đủ kiểu, hậu
trường các giải đấu hàng đầu ở châu Âu bình lặng hơn hẳn ở khoản scandal
liên quan đến sex này. Các tay chơi khét tiếng như Cristiano Ronaldo và
Neymar dù vẫn bị đồn yêu đương lăng nhăng nhưng đã ít tai tiếng hơn so
với trước đây. Mario Balotelli về lại Milan bỗng “ngoan như cún” đến bất
ngờ.
Tai
tiếng chăng thì là vụ tiền đạo Karim Benzema và Djibril Cisse bị cảnh
sát Pháp triệu tập vào tháng 11 vì bị nghi tham gia tống tiền với tiền
vệ Mathieu Valbuena bằng clip sex. Éo le ở chỗ, trước đây cả Benzema và
Cisse cũng từng là nạn nhân bị tống tiền bằng clip sex.
Riêng
Benzema ngày càng trở thành chuyên gia dính scandal sex. Tạm không tính
đến những rắc rối như ngoại tình, mua vui với gái gọi chuyển giới,
Benzema từng cùng Franck Ribery bị cáo buộc mua dâm gái vị thành niên
trước thềm World Cup 2010.