Tự xử quá thô bạo,hay những tai nạn trong sinh hoạt đều có thể khiến cậu nhỏ bị tổn thương nghiêmtrọng.
Chưa lập gia đình, nên Dũngthường có thói quen tự sướng một mình mỗi đêm. Để thay đổi cảm giác, Dũng tìmđến với chiếc chai thủy tinh. Trong khi hùng hục đưa ra đẩy vào “một mình”, cậunhỏ của Dũng bỗng nhất định không chịu ra khỏi chai. Dũng dồn hết sức rút “súng”ra, khiến “cậu nhỏ” bị gãy luôn thành hai đoạn lủng lẳng.
Phần vì xấu hổ, phần vì ở mộtmình không có kinh nghiệm nên Dũng chỉ lấy vải băng “cậu nhỏ” lại. Nửa đêm,chiếc “súng” bỗng trở nên sưng tấy, tím tái khi đó Dũng mới chịu đến bệnh viện.
![]() |
Ảnh minh họa |
Vì thời gian “cậu nhỏ” của Dũngbị chấn thương quá lâu, lại không được sơ cứu đúng cách, nên phần đầu "khẩusúng" đã bị hoại tử.
Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn HồngHà – Trưởng khoa Phẫu Thuật tạo hình bệnh viện Việt Đức cho biết: “Nếucủa quý ấy bị gẫy mà không được đưa đến bệnh viện ghép nối sớm sẽ dễ bị hoại tử.Khi có dấu hiệu hoại tử, bắt buộc chúng tôi phải cắt bỏ. Khi ấy nó sẽ không cònhình dạng như ban đầu nữa.”
Bác sỹ Hà cho biết trước đây cũngtừng có nam sinh viên nhập viện với của quý bị gãy, tổn thương nghiêm trọng vìtự sướng.
Vốn ở kí túc đông đúc, nên NguyễnMạnh N sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội thường tranh thủ những khibạn bè đi vắng để hành xử một mình. Đang lúc cao trào, bỗng có người gõ cửaphòng vào. Dù cố gắng đưa cậu nhỏ về trạng thái bình thường, nhưng nó vẫn ngócđầu lên trông thấy.
Để che dấu, N đã mạnh tay bẻ quặtxuống khiến “cậu nhỏ” bị gãy đôi, máu chảy tóe ra. N đã được các bạn đưa ngay đicấp cứu và may mắn giữ lại được của quý với bài học đáng nhớ.
Mấtcủa quý khi quay mía
Máy ép mía cũng là một trongnhững thủ phạm khiến nhiều đấng mày râu bị tổn thương vùng nhạy cảm. Với nhữngtổn thương dập nát sẽ rất khó khăn trong việc ghép nối những mạch máu nhỏ đểnuôi toàn bộ phần nhạy cảm.
Một trong những nạn nhân của máyép mía là anh Trần Văn Mỹ ở Ý Yên – Nam Định. Trong khi quay mía, anh Mỹ khôngđể ý chiếc tạp dề bị vướng vào bánh răng máy quay. Chiếc máy lôi, nghiến toàn bộ“cậu nhỏ” của anh vào trong bánh răng.
Phải mất hơn 2 tiếng tháo gỡ cácbánh răng, “cậu nhỏ” của anh Mỹ mới được giải thoát. Toàn bộ “cậu ấm” của anh bịnghiến dập nát, hai viên bi cũng bị tổn thương nặng nề.
Sau khi được đưa đi sơ cứu tạibệnh viện tỉnh, anh Mỹ được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức hi vọng cứu được “cậunhỏ”. Tuy nhiên, phần nhạy cảm của anh đã bị chấn thương quá nghiêm trọng dẫnđến việc phải cắt bỏ hoàn toàn.
Dù được tiến hành tái tạo lại“cậu nhỏ” nhưng anh Mỹ vẫn luôn bị ám ảnh bởi tai nạn kinh hoàng đó. Do mất hếtcả hai bên tinh hoàn, nên khả năng có con của anh Mỹ gần như là không có.
Sau hai tháng, anh đã dầnquen với cậu nhỏ mới. Anh Mỹ chia sẻ: “Thỉnh thoảng tôivẫn thấy hoảng khi nghĩ đến cảnh tượng hôm bị máy mía nghiến. Việc gần gũi vợvẫn tiến hành được nhưng lại không còn mặn nồng như trước.”
Ngoài máy ép mía, máy khấy nướchồ tôm, máy chân vịt của các thuyền bè cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tổn thươngcho cậu nhỏ.
Liệt“cậu nhỏ” vì điện cao thế
Tai nạn từ điện cũng có thể khiếnnhiều đấng mày râu phải nhìn “cậu nhỏ” ra đi. Khi trèo lên cột điện cao thế, anhVũ Văn Gang bị điện phóng làm tê liệt hoàn toàn bộ “ấm chén”.
Hàng tháng, anh Gang được thuêtrèo lên các cột điện để kiểm tra đồng hồ công tơ mét của các hộ dân tại Yên Nam– Duy Tiên – Hà Nam. Theo đúng lịch trình, tất cả điện tại những khu kiểm tra sẽđược ngắt để đảm bảo an toàn cho người làm việc.
Dù biết ngắt điện, anh Gang vẫncó thói quen tránh xa các dây điện đề phòng bất chắc. Trong lần kiểm tra vừarồi, anh đang đứng bước ngang qua các dây điện bỗng cảm thấy có luồng điện chạyngang giữa hai chân.
Theo lời kể của anh Gang:“Khi đang đứng trên cột điện, chân trái tôi chạm vàomột dây điện, toàn thân tê tê, giật giật. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình chắc khôngthoát khỏi tay tử thần. Một mớ dây điện đang nằm giữa hai chân tôi.”
Ngay khi phát hiện có điện trởlại, anh Gang chỉ còn đứng chờ đợi may mắn có người dưới mặt đất phát hiện ra đểngắt điện đi. Hơn 5 phút sau, điện mới được ngắt. Tất cả mọi người đều không thểtin được cái thoát chết thần kì của anh.
Dù may mắn thoát chết, nhưng “cậunhỏ” của anh Gang đã bị điện cao thế làm tê liệt hoàn toàn. Anh phải cắt bỏ toànbộ “cậu nhỏ” và hai bên tinh hoàn. Vì đã có gia đình và không có nhu cầu sinhcon nên anh chấp nhận bị cắt và trở thành "thái giám" suốt đời còn lại.