Sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình phá án cũng chính là những hành động thiết thực cho dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.
Bên cạnh đó, còn rất nhiều những gương sáng đời thường khác góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ công an.
Hai cảnh sát trẻ chưa vợ... đỡ đẻ giữa đường đêm
Câu chuyện xúc động diễn ra vào khoảng 4h sáng ngày 22/6/2015 trong chuyến tuần tra “ấn tượng” của Thiếu úy Nguyễn Văn Tiệp và Thượng sỹ Đoàn Thanh Tùng (cán bộ Đội CSHS CAH Quốc Oai - Hà Nội) tại tỉnh lộ 419 từ thị trấn Sài Sơn đến xã Tân Hòa.
Khi ấy trời bắt đầu có giông lớn, Thượng sỹ Tùng phát hiện 2 bóng người đang đi xe máy phía xa bỗng dừng lại, người ngồi sau đang kêu khe khẽ: “Chị ơi, em đau quá”. Thấy lạ, cả hai anh bàn nhau vòng xe lại thì được biết, đó là chị Nguyễn Thị Xuân đang đưa em dâu là Hoàng Thị Phương (đều trú tại xóm Núi - xã Cộng Hòa - huyện Quốc Oai) đến bệnh viện sinh nở.
Thiếu úy Nguyễn Văn Tiệp và Thượng sỹ Đoàn Thanh Tùng - người trực tiếp đỡ đẻ
cho chị Phương đêm 22/6
cho chị Phương đêm 22/6
Ái ngại nhìn người phụ nữ đang ôm bụng kêu đau, Thiếu úy Tiệp nhận thấy sản phụ không thể tiếp tục ngồi xe máy được nữa nên nhanh chóng đỡ chị Phương xuống ven đường rồi động viên: “Chị cố gắng một chút, để chúng tôi gọi taxi”. Nói rồi anh giục Thượng sĩ Tùng gọi ngay một lái xe taxi quen biết gần đó đến gấp.
Thế nhưng lúc này chị Phương đã không thể chịu đựng được những cơn đau đang đến dồn dập. Còn chị Xuân cũng rối trí không biết phải xử lý thế nào. Hai anh vội trải chiếc áo mưa xuống đất rồi đỡ chị Phương nằm tạm xuống đó, và ngay lập tức, một ca đỡ đẻ "vô tiền khoáng hậu" đã diễn ra, 2 chiến sỹ công an trở thành những bà đỡ bất đắc dĩ…
Gia đình cháu bé và cả thôn Yên Nội ai cũng mừng cho ca sinh nở có một không hai và xúc động trước việc làm nghĩa hiệp của các chiến sỹ công an trẻ tuổi.
Cảnh sát 20 tuổi cụt chân vì cứu thai phụ giữa đường ray
Đó là câu chuyện của Ông là Phạm Văn Nhuận (55 tuổi, cựu cán bộ Công an huyện Đông Anh, Hà Nội). Từ một chiến sĩ công an vừa tròn 20 tuổi xuân tràn đầy ước mơ, hoài bão, 35 năm trước, sau khi cứu một thai phụ trên đường ray, ông đã trở thành người tàn phế, mất hai chân với thương tật 81%.
Ông Nhuận kể, ngày 25/9/1980 như một ngày định mệnh của cuộc đời và ông sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. “Khoảng 1h30 chiều hôm ấy, tôi cùng một đồng đội đi tuần tra ở ga Đông Anh (Hà Nội). Lúc đó có hai đoàn tàu chạy ở hai đường ray song song nhau. Một tàu chở khách, và một tàu chở hàng. Tôi thấy mọi người tập trung rất đông và hò hét ầm ĩ vì có một người phụ nữ cứ bình thản đi trên đường ray của đoàn tàu chở hàng, không hề biết nguy hiểm sắp ập đến".
"Tôi cũng cố hét để cảnh báo người phụ nữ nhưng vô ích vì lúc đó có nhiều tiếng còi tàu inh ỏi, mà người phụ nữ kia thì vẫn nghĩ tiếng còi đó là của đoàn tàu đi đường ray bên cạnh. Trong tích tắc ấy, tôi chỉ kịp nghĩ mình là chiến sĩ công an khoác trên mình bộ cảnh phục, mình phải bảo vệ dân. Và tôi lao vào giật mạnh người phụ nữ ra. Tuy nhiên, đúng lúc kéo được người này ra khỏi đường ray thì đoàn tàu đến đẩy tôi ngã ập xuống đường ray và kéo lê 125 m…”.
Ông Nhuận (phải) cùng đồng đội trong một lần thi đấu Para Games.
Kể từ đó, ông Nhuận bị mất cả 2 chân, cuộc sống tưởng như đã khép lại nhưng với ý chí mạnh mẽ của người chiến sỹ công an ông đã gạt lại những thất vọng buồn chán cố gắng vươn lên. Ông chơi thể thao, thi Para Games và giành được giải cao. Ông cũng đã gặp được một người phụ nữ tuyệt vời, hiện là vợ ông và có 2 con với hạnh phúc tròn đầy.
Thượng úy công an nhảy sông cứu người tự tử lúc nửa đêm
Sự việc xảy ra vào khoảng 23h tối ngày 13/1/2015, thuộc địa bàn thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Thượng úy Lô Tú Tài (32 tuổi) công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường và chức vụ Công an huyện Tương Dương đang ngồi uống cà phê cạnh bờ sông Lam thì phát hiện một người đang vùng vẫy giữa sông.
Không ngần ngại hiểm nguy, bất chấp thời tiết lạnh giá, Thượng úy Tài lập tức lao xuống sông cứu người. Vừa bơi, Thượng úy Tài vừa cởi áo ấm đang mặc trên người để có thể dễ dàng bơi đến chỗ có người kêu cứu. “Thật may mắn là khi tôi bơi gần đến nơi có tiếng người kêu cứu thì cùng lúc đó cũng có một chiếc thuyền của người dân đang đánh bắt cá gần đó tiến đến, cứu kịp thời người bị nạn”, Thượng úy Tài cho biết.
Thượng úy Lô Tú Tài, người đã không ngần ngại khi lao xuống sông cứu người lúc nửa đêm
Cảnh sát giao thông tích cực giúp đỡ người dân
- Đợt thi THPT Quốc gia vừa qua cũng ghi nhận nhiều đóng góp và sự giúp đỡ của các chiến sỹ cảnh sát giao thông. Nhiều trường hợp thí sinh, người nhà thí sinh không biết đường, không có phương tiện, CSGT đã trực tiếp đưa đi hoặc qua các lực lượng khác giúp đỡ thí sinh, người nhà thí sinh đến các địa điểm thi…
CSGT chở thí sinh đến địa điểm thi.
- Ngày 20/7/2015, trên đường Thành Thái (P14, Q10, TPHCM), một người phụ nữ đi xe máy chở đầy trứng ngã xuống đường, làm trứng vỡ tràn lan. Ba chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT quận 10 phóng đến, một điều tiết giao thông, hai chung tay hốt trứng bể giúp dân và dọn sạch mặt đường. Chỉ 10 phút sau, hiện trường sự cố đã được xử lý xong. Ba chiến sĩ CSGT nhanh chóng rời khỏi khu vực tiếp tục làm nhiệm vụ nhưng việc làm của các anh đã khiến đông đảo người dân cảm động và biết ơn.
Chiến sĩ CSGT hốt trứng giúp dân
- Khoảng 15h ngày 12/8, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, các chiến sĩ đội CSGT số 3, Công an Hà Nội phát hiện một người phụ nữ trung niên ngồi ở thành cầu có ý định tự tử nên đến khuyên bảo người này về nhà. Sau khi đi về khoảng 5 phút, người này lại tiếp tục quay lại khu vực bờ sông trên định nhảy xuống thì một chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng kéo lại. Sau đó các anh đã thuyết phục, động viên và đưa người phụ nữ này về nhà an toàn…
Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyên nhủ người phụ nữ
có ý định nhảy sông Tô Lịch tự tử
có ý định nhảy sông Tô Lịch tự tử
Đó chỉ là một số trong rất nhiều những việc làm tốt của các chiến sỹ cảnh sát giao thông, rất gần gũi và đẹp đẽ trong cuộc sống thường ngày. Việc làm tuy không lớn nhưng đã góp phần tạo niềm tin, sự yên tâm cho nhân dân về một cuộc sống tốt đẹp và an toàn hơn khi có sự hiện diện của những người chiến sỹ công an nhân dân.
Vân Khánh (tổng hợp)/VietNamNet