Bài học dành cho lớp trẻ: đi biển phải thoa kem chống nắng. (Ảnh: Internet)
Có những người lười đến nỗi bị sóng vào tận nhà cuốn ra bãi biển cũng không thèm nhấc mông khỏi ghế sofa. (Ảnh: Internet)
Nỗi lòng của người đi biển một mình. (Ảnh: Internet)
Lộn sàn diễn rồi mấy anh ơi. (Ảnh: Internet)
Đừng hỏi vì sao chia tay. (Ảnh: Internet)
Bạn tốt để làm gì nếu không cười cợt trên nỗi đau của nhau? (Ảnh: Internet)
Là anh chàng đằng sau làm hỏng tấm ảnh của cặp đôi đằng trước hay là ngược lại đây? (Ảnh: Internet)
Chỉ là con hươu cao cổ thôi mà. (Ảnh: Internet)
Nhiệm vụ suýt hoàn thành. (Ảnh: Internet)
Ahihi! (Ảnh: Internet)
Không biết các nàng tiên cá từ đại dương nào trồi lên đây? (Ảnh: Internet)
Ngoại đừng có cản con. Để con đi bắt con cá mập về cho ngoại. (Ảnh: Internet)
Khổ thân cái ghế! (Ảnh: Internet)
Lớn lên con muốn được làm phi công. (Ảnh: Internet)
Có những trò nghịch dại chỉ diễn ra đúng một lần duy nhất. (Ảnh: Internet)
Cô bé này sẽ không bao giờ dám ra biển nữa. (Ảnh: Internet)
Theo Dân Việt