Để chứng tỏ những thú chơi không “đụng hàng” nhiều người có tiền đã không ngại bỏ ra số tiền lớn để sưu tầm những món đồ độc, lạ.
Mãng xà 7 mét trong bể rượu đại gia Tuyên Quang
Con mãng xà này nặng 23kg, được ông K. mua được từ một đầu nậu rắn với giá 100 triệu đồng. Ông đã xây hẳn cái bể thả đại hổ chúa để nuôi cho mọi người tham quan, nghiên cứu nhưng tiếc là nó rất khó nuôi. Dù đã dùng đủ mọi cách, con rắn này vẫn không chịu ăn, chết dần chết mòn trong chuồng nuôi. Ông đành quyết định… làm thịt nó. Riêng bộ lòng, xào được mấy món, đủ một mâm nhậu cho mấy người. Phải mất tới 100 lít rượu mạnh để rửa sạch mãng xà. Thêm ngàn lít nữa đổ đầy bể, ngập thân rắn.
Ông lang K. cũng khẳng định, nó dài ngang căn phòng khách của ngôi nhà sàn dài 8m. Đám thợ rắn đều khẳng định, con mãng xà này đã trăm năm tuổi.
.jpg?width=0&s=icVgUTlirgINN3vfhxU3Zw)
.jpg?width=0&s=2mieJnUSLEBf7YSsL94hBw)
Thủy quái Mekong trong nồi lẩu trăm triệu đại gia Sài Gòn
Ở nước ta, không con sông nào có nhiều cá khổng lồ như sông Mê Kông. Tại con sông này, có những loài cá nước ngọt đạt kích cỡ khó tin. Nhiều con cá khủng, có tuổi đời lên đến cả trăm năm trên sông Mê Kông đã trở thành mặt hàng đặc sản đắt đỏ được các nhà hàng lớn "săn lùng" quyết liệt.
Nội thất “có một không hai” của “đại gia” miền sơn cước
Theo chủ nhà chia sẻ, toàn bộ những đồ nội thất gỗ trong nhà đều được xẻ ra từ một gốc cây cổ thụ lớn. Về loại gỗ được dùng để xẻ, chủ nhà xin phép được giữ bí mật. Tuy nhiên, theo đánh giá của những người hiểu biết thì đây là một loại gỗ khá quý và có giá trị.
Vườn kiểng độc của chủ nhân cặp khế 7 tỷ đồng
Những cây cổ thụ được nghệ nhân Ba Hùng,TP Tây Ninh tìm mua ở khắp nơi, mang về vườn tạo dáng và rao bán với giá hàng tỷ đồng.
Vườn kiểng diện tích 3.200 m2 của ông Võ Phi Sơn (65 tuổi, nghệ danh Ba Hùng) nằm ở ngay trung tâm thành phố Tây Ninh. Trong vườn có hơn 100 gốc khế, duối, nguyệt quế, vạn niên, tùng, mai vàng... Các loại cây được tạo nhiều kiểu dáng khác nhau, rao bán với giá trung bình 2 tỷ đồng một cây.
Theo Vietnamnet