Bạn
hãy thức dậy từ tầm 5h, đi bộ dọc theo hồ Xuân Hương để chiêm ngưỡng
cảnh bình minh trên mặt hồ rất đẹp. Thời tiết khoảng 10 độ C, rất lạnh
nhưng cũng rất đã.
Trời
lạnh mà ăn bún bò nóng hổi, cay the the thì còn gì bằng. Đà Lạt có
nhiều quán bán rất ngon như Công (đường Phù Đổng Thiên Vương) hay khu ấp
Ánh Sáng trước chợ Đà Lạt.
Quán nằm trên hồ Xuân Hương có vị trí tuyệt đẹp, màu tím của quán nổi bật giữa nền trời xanh biếc.
Phóng
xe máy ra vùng ngoại ô của Đà Lạt, nơi có những cảnh đẹp khó có thể
diễn tả bằng lời. Rất dễ thuê xe máy Đà Lạt, hầu như khách sạn nào cũng
có dịch vụ này. Hoặc các bạn ra chợ Đà Lạt, có nhiều chỗ cho thuê lắm.
Vùng
ngoại ô Đà Lạt có rất nhiều trang trại trồng rau, hoa màu của người dân
bản địa. Du khách có thể xin chủ trang trại vào tham quan, chụp hình.
Người dân ở đây rất dễ gần và mến khách.
Từ
trung tâm thành phố các bạn đi về hướng Thung Lũng Vàng, tới một ngã ba
rất lớn, nếu rẽ phải sẽ đi làng Cù Lần, hồ Dankia, rẽ trái sẽ đi Ma
Rừng lữ quán. Từ ngã ba này, đi thêm chừng 5 km sẽ thấy biển báo bên
phải, đi theo lối đó xuống một thung lũng, gần cuối đường là tới.
Đồi
Robin là nơi cao nhất trong trung tâm thành phố, có cáp treo để qua
Thiền Viện Trúc Lâm, trong khuôn viên cáp treo có nhà hàng buffet rau
khá ngon. Từ trung tâm, bạn đi ngược về phía đèo Prenn, qua khỏi bến xe
Đà Lạt sẽ có đường bên phải chạy thẳng lên cáp treo.
Thiền
viện có kiến trúc rất đẹp và cổ kính, nằm lọt thỏm trong những cánh
rừng thông xanh mát. Khuôn viên thiền viện trồng rất nhiều loài hoa đẹp
và đặc trưng của Đà Lạt như hoa móng rồng, hoa cẩm tú cầu, hoa hồng…
Từ
trung tâm thành phố, các bạn đi theo đường Triệu Việt Vương ngay chỗ
dinh III hướng về hồ Tuyền Lâm, trên đường đi bên phải sẽ thấy bảng chỉ
dẫn vào khu du lịch Đường hầm đất sét, qua khỏi khu du lịch một chút bên
trái là bến thuyền. Chèo thuyền phao trên hồ là trải nghiệm tuyệt vời.
Khu
vực chúng tôi cắm trại là một nông trại của người dân. Họ trồng cả
khoai lang, dâu, hồng để du khách có thể trải nghiệm cảm giác một ngày
làm nông dân.
Bạn
hãy dậy rất sớm rồi đi bộ ra chỗ bến thuyền. Lúc bình mình trên hồ có
sương mù dày đặc, phía xa là dãy núi Voi hùng vĩ càng làm cho khung cảnh
nơi đây như một bức tranh thuỷ mặc tuyệt đẹp.
Hồ Tuyền Lâm được coi là viên ngọc bích giữa núi rừng Tây Nguyên.
Theo Zing