Các tuyến đường Kim Mã, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Láng cùng nhiều dãy phố khác ở Hà Nội chỉ đẹp và lãng mạn khi có hàng cây xanh tỏa bóng mát, đặc biệt là vào các buổi chiều hè.
Các tuyến đường Kim Mã, Phan Đình Phùng, Thanh
Niên, Láng cùng nhiều dãy phố khác ở Hà Nội chỉ đẹp và lãng mạn khi có
hàng cây xanh tỏa bóng mát, đặc biệt là vào các buổi chiều hè.
Hà Nội có nhiều tuyến đường,
phố rợp bóng cây, mát mẻ góp phần làm nên vẻ đẹp cho cảnh quan và tạo ra
một môi trường xanh sạch đẹp. Trong ảnh là đường Đê La Thành, quận Đống
Đa.
Trong số đó có hàng nghìn cây
tuổi thọ trên 100, rất quý, không dễ gì gây dựng lại nếu bị đốn bỏ. Ảnh,
khu vực Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh.
Đặc biệt hệ thống cây xanh ở
các hồ, công viên, vườn hoa là một phần không thể thiếu trong đời sống
con người.(Hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất).
Cây xanh trên nhiều tuyến
đường, phố thậm chí đã đi vào thơ ca trong lịch sử. Trong ảnh là khu vực
đường Láng, một trong những nơi có hàng cây giữa dải phân cách đẹp nhất
Hà Nội.
Phố Phan Đình Phùng, nơi có hàng cây sấu nổi tiếng với những thảm lá vàng rụng vào đầu hè.
Vào mỗi buổi bình minh ngày nắng, nơi đây đẹp huyền ảo như một bức tranh. Ảnh: Xuân Chính.
Đường Điện Biên Phủ, phố Nguyễn Tri Phương.
Đường Kim Mã, một trong những tuyến bị đốn bỏ cây xanh khiến nhiều người dân tiếc nuối.
Phố Lý Thường Kiệt. Đi dưới các tán lá cây dọc trục đường này nhiều người sẽ cảm nhận được vẻ rất riêng của thủ đô.
Đây cũng là tuyến xuất hiện nhiều hàng cafe đẹp gây thu hút đối với giới trẻ.
Phố Hoàng Diệu, một trong những con đường đẹp nhất với ba hàng cây cổ thụ trên trăm tuổi.
Đường Thanh Niên, tên cũ là Cổ Ngư. Nhìn từ xa. hàng cây soi bóng nước trong buổi hoàng hôn rất thơ mộng. Ảnh: Xuân Chính.
Tuyến đường này ngăn cách hai hồ Tây và hồ Trúc Bạch, thu hút đông đảo giới trẻ mỗi dịp cuối tuần.
Có những gốc cây trở thành một
phần của cuộc đời của một con người. Trong ảnh, ông già hành nghề khắc
bút gần hồ Gươm ngồi dưới tán lá xòe bóng mát gần 60 năm để mưu sinh.