Hết tình cảm, muốn chia tay,nhưng đôi khi chàng không thể nói ra những lí do thẳng thừng. Nguyên nhân vì sợmất tình bạn, sợ dị nghị và đơn giản là chẳng dám nói. Điều đó làm nhiều bạn gáicứ sống trong chờ đợi và hi vọng.
Anh cần thời gian suy nghĩ...
Đây là lí do các chàng thường đưara nhiều nhất. Hết tình cảm, chàng sẽ bảo là cần thời gian suy nghĩ. Hay khichàng cần một khoảng riêng tư, do nội chiến của cả 2 quá căng thẳng, chàng cũngsẽ nói với bạn là chàng cần thời gian.
![]() |
Hết tình cảm, muốn chia tay, nhưng đôi khi chàng không thể nói ra những lí do thẳng thừng |
Nhiều chàng còn viện cớ xinkhoảng không gian riêng, để cả hai có thể “giãn” nhau ra, sau đó lẳng lặng màchia tay để cả hai bớt đau khổ. Đây cũng là khoảng thời gian cho chàng xác địnhxem mình có thể tách rời khỏi đằng ấy hay không. Điều này làm nhiều bạn nữ sốngtrong mong mỏi, chờ đợi.
Con trai thường rất vô tư. Họ ítkhi suy nghĩ nhiều và canh cánh bên lòng nếu cả hai xảy ra cãi vã. Đôi khi, thậtsự hắn cũng muốn có một thời gian để chính chắn hơn trong tình cảm. Nhưng nếuthấy cái hẹn quá dài, hay không hẹn ngày trả lời, thì đừng nên quá trông chờ,thêm khổ.
Bên cạnh đó, cũng có những chàngthực sự cảm thấy quá áp lực và căng thẳng trước những cuộc cãi vã của cả hai. Họthấy rằng việc cãi nhau ảnh hưởng quá nhiều và khá mệt mỏi. Nói thẳng thì khónói, nên nhiều chàng khéo léo nói rằng: “Cần thời gian tập trung cho việc họchay công việc”.
Anh xin lỗi, anh nghĩ mìnhkhông xứng đáng với em.
Khi chàng kiếm cách chủ động chiatay. Chàng có thể nêu ra trăm ngàn viện cớ. Nhưng túm tụm lại vẫn là những lí doquen thuộc được xào đi xào lại. Hắn ta tự nhận mình không xứng đáng và muốn rờixa bạn. Dù lí giải như thế nào đi chăng nữa thì quyết định mà đằng ấy chọn chínhlà chia tay.
![]() |
Mỹ Duyên (sn1991) chia sẻ:“Sau thời gian cãi vã, hắn đột ngột nhận sai, bảo xinlỗi mình và chia tay. Lí do hắn đưa ra là hắn không xứng với mình. Mình tưởnghắn hiểu ra, ai ngờ sau này mới biết hắn chỉ tìm lí do để hợp thức hóa chia taymình. Chẳng bao lâu, hắn có người khác. Thậm chí sau ngày chia tay, hắn cũngchẳng đả động gì, mình gọi cũng không nghe điện thoại. Dần dần mình thấy rằnghắn nói thế chỉ là cái cớ thôi”.
Là con gái, hầu hết ai cũng mongchờ rằng sau một khoảng thời gian, chàng sẽ hiểu ra. Nhưng 10 cặp thì đến 7,8cặp là sau khoảng thời gian liên miên đằng đẵng ấy vẫn chẳng thay đổi được gì,thậm chí còn phần mọi thứ còn theo chiều hướng xấu hơn.
Bọn mình không hợp?
Chẳng cần phải cãi nhau nhiều,đôi khi chàng cũng tuyên bố muốn chia tay vì không hợp. Nếu hỏi cặn kẽ rằngkhông hợp chỗ nào, hay mình có chỗ nào hắn không thích để sửa đổi thì đôi khihắn chỉ lặng thinh. Hết tình cảm, không còn yêu nữa nên nhiều chàng đành vin vàocái lí do muôn thưở. Thử nghĩ, nếu đằng ấy nói rằng: “Mình chia tay đi, chúng takhông hợp đâu” thì bạn còn có thể thắc mắc được gì?
Nhưng còn có những chàngcòn dùng chiêu cao siêu hơn thế. Như anh chàng tên Minh Tuấn (sn1990) và cô bạngái tên Thảo Chi (sn1992). Vốn tính chán cơm thèm phở, nhưng chia tay hẳn thìtiếc, nửa muốn giữ, nửa muốn bỏ. Một ngày đẹp trời, Minh Tuấn nói với Chi rằnghắn muốn quen thử cả người khác cùng lúc. Nếu yêu nhau thật lòng thì phải chấpnhận vì: “Chẳng có thằng con trai nào không ham vui,nếu trẻ không chơi thì về già cũng chơi bời thôi”.
Bất đồng quan điểm, Thảo Chi phảnbác ngay thì Minh Tuấn bèn đưa ra cái lí do: “Quan điểm sống khác nhau. Mìnhkhông hợp”. Sững sờ trước lí do chia tay của bạn trai, ban đầu Chi còn cho rằng:“Có phải mình quá cổ hữu?”. Sau cô bạn mới biết, chàng đã cặp kè vớingười khác từ lâu. Cái lí do kia chỉ là viện cớ để dễ dàng đến với người mới hơn.
Nhiều anh chàng yêu cầu bạn gáimình phải là người hiểu, biết thông cảm, đủ thứ yêu cầu khác để bản thân tiệnbay nhảy. Lúc hết tình cảm thì đằng ấy lại sợ bị người khác nhận xét này kia, sợchia tay xong hai bên không thể làm bạn được nên đành tìm những lí do sao choviệc chia tay trở nên hợp lí hóa.
Biết những viện cớ chia tay đểhiểu thêm một chút về đằng ấy. Không phải để tìm cách níu kéo nếu tình cảm củahắn ta không còn. Thực ra, nếu hắn đã cố tình muốn chia tay, thì không chỉ nhữnglí do trên, mà còn có trăm ngàn lí do khác. Đừng cố tìm ra một lí do bạn cho làhợp lí. Bởi vì nguyên nhân chia tay hầu hết là tình cảm nhạt phai thôi.
Theo PLXH