Đến với thiên nhiên

Ngày nghỉ cuối tuần sắp tới, gia đình bạn sẽ hướng theo khẩu hiệu “Gần gũi thiên nhiên”. Nhiệm vụ chính là dậy từ tinh mơ để kịp thấy những hạt sương vẫn còn đọng trên lá cỏ. Cho bé dịp thú vị gom nhặt hạt nước long lanh, bé bỏng. Cùng bé làm quen với châu chấu, chuồn chuồn, các loại bọ, lần theo dấu những con kiến đen miệt mài, quan sát chú chim truyền cành hót líu lo... Buổi picnic nhẹ nhàng ngoài ngoại ô hay trong công viên là dịp vui để cả nhà được thay đổi không khí.

Bảo tàng

Đừng lầm tưởng rằng bé chưa đến tuổi làm quen với nghệ thuật. Không nhất thiết cho bé đi xem toàn bộ một bảo tàng mà chỉ cần ghé thăm cuộc triển lãm nhỏ hay phòng tranh của một họa sĩ, vào cửa hàng đồ mỹ nghệ cao cấp. Hãy cùng bé đi qua các gian, kể ít nhiều về những gì được thể hiện trên các bức tranh, lưu ý tới chất liệu người họa sĩ sử dụng. Trở về nhà bạn không quên đề nghị họa sĩ tí hon bắt đầu quá trình sáng tạo. Chẳng mấy chốc mà bạn có thể lập album hay mở cuộc triển lãm gia đình đấy.

Đi bơi

Bể bơi vào ngày nghỉ là một phương án tuyệt diệu cho cả nhà. Sẽ thuận lợi và an toàn hơn nếu chọn được bể bơi có góc riêng dành cho trẻ em, với đáy không sâu. Huấn luyện viên kiêm giám sát viên tuyệt vời nhất của bé chính là bố hoặc mẹ.

Công viên giải trí

Có lẽ chẳng có bé nào lại thờ ơ với đu quay, cầu trượt. Nếu chiếc thuyền bơi chông chênh trên mặt hồ hay cỗ bánh đu quay khổng lồ rít vù vù làm bé hoảng hốt thì chắc chắn bé yêu sẽ không chối từ cuộc du ngoạn bằng tầu hỏa, những chiếc ô-tô điện hay tung hứng thỏa thích trong ngôi nhà bóng khổng lồ. Trước kỳ nghỉ cuối tuần, nên thỏa thuận cùng bé lựa chọn những trò sẽ chơi. Đừng vì chiều trẻ, trò gì cũng ham làm bé chóng mệt mỏi, cuối buổi dễ quấy, mất vui cho cả nhà.

Bữa ăn nhà hàng sang trọng

Được cùng bố mẹ vào một restaurant đẹp và lịch sự hay quán café sang trọng là dịp thú vị chẳng khác nào chuyện cổ tích. Nhưng quả thật điều này phù hợp với các nàng công chúa. Bởi vậy trường hợp nhà có bé trai rất nên tìm địa điểm có chỗ chạy chơi, góc trẻ em chẳng hạn.

Xem xiếc

Tại sao chúng ta lại thích t hú khi gặp những chú hề? Vì chỉ cần vài khoảng khắc là họ có thể gây trò vui, làm trẻ con lẫn người lớn phải bật cười nắc nẻ. Đi rạp xiếc cuối tuần là dịp cho bé vui cười và ngạc nhiên với những con thú biết nghe lời, dịp để bố mẹ nhớ lại thời nhỏ cũng từng lạ lẫm trước những chú hề táo tợn và vui nhộn.

Về nông thôn

Người lớn thường ngại lích kích nhưng tranh thủ đi thăm ông bà hay người thân ở quê vào ngày nghỉ cũng là dịp để mở mang lý thú và cần thiết cho bé. Ngoài sự bất ngờ với bao cậu dì, chú bác mới mà bé không kịp nhớ hết, bé yêu sẽ được hưởng gió đồng nội, hương lúa, lẫm chẫm đuổi theo đàn gà, đàn vịt con, hay sững sờ trước con trâu đen khệnh khạng trên đường làng, mơ màng trước cánh diều sáo hay tò mò trong vườn quả của bà.

Làm khách

Có thể tuần này, cả gia đình sẽ đi làm khách ở nhà họ hàng bạn bè hay mời khách tới nhà. Một yếu tố chính là trong buổi gặp gỡ cũng phải có bạn cùng lứa với bé. Đừng mặc các bé chơi cùng nhau mà ngược lại người lớn phải chủ động bày trò như lăn bóng, thi bò, chơi búp bê. Đó là những trò vui tập thể dễ dàng giúp các bé kết bạn, hỗ trợ khi xảy ra xung đột.

Vườn bách thú

Vườn bách thú quả là một góc rừng trong thành phố: nào khỉ, hươu, ngựa vằn, nào gấu, nào thỏ... Bé sẽ làm quen, quan sát, ghi nhớ... Không những thế biết đâu còn may mắn cưỡi ngựa, chụp ảnh cùng các con thú! Một cuốn vở sẽ giúp bé nhà bạn ghi lại ấn tượng sau buổi đi chơi thú vị.

Theo