Ngay sau khi nghe tiếng nổ, người dân đến ngôi nhà và phát hiện anh Trần Văn Sáuchết tại chỗ, chị Lựu đang nằm bất động trong nhà, cửa kính bị vỡ, đồ đạc vungvãi.
Sau đó, người dân đã đưa chị Lựu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nhị Chiểu(huyện Kinh Môn) nhưng do vết thương quá nặng chị Lựu đã tử vong.
Theo thông tin ban đầu, chị Lựu và và anh Sáu từng là vợ chồng, đã có với nhau 2mặt con. Tuy nhiên, do anh Sáu hay cờ bạc, rượu chè nên 2 người đã ly dị. Thờigian gần đây, anh Sáu thường xuyên đến nhà chị Lựu mong nối lại tình duyên,nhưng bị chị từ chối.
Tối 13/2, Sáu lại đến nhà chị Lựu mang theo một quả mìn, đề nghị chị quay lạichung sống, nhưng một lần nữa chị Lựu từ chối. Tức khí, Sáu đã cho phát nổ quảmìn, làm cả hai thiệt mạng.
Hiện Công an huyện Kinh Môn đang tiếp tục giải quyết vụ việc theo pháp luật.
Theo Bee