Liệu Adam có được phép trả lời "không"? Mọi thứ nếu đã định sẵn thì khó có thể thay đổi được.Tình yêu cũng vậy, khi bắt gặp định mệnh của mình, bạn hãy cố nắm giữ lấy nó. |
Điểm giống nhau ngộ nghĩnh giữa hai người. Trong bụng người vợ là thiên thần đáng yêu, còn trong bụng người chồng đều là...bia |
Yêu thì yêu vậy thôi, chứ đến lúc bị "Tào Tháo" hỏi thăm thì yêu cũng không quan trọng bằng việc phải đi tìm ngay toilet |
Khi đã yêu, người ta sẽ dễ dàng chấp nhận những thói xấu của nhau |
Tình
yêu cũng giống như một phép toán cộng trừ. Nếu hai người còn tình cảm
(phép tính cộng), trái tim sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào. Thế
nhưng, khi tình đã hết (phép tình trừ), trái tim chỉ còn lại những mảng
vá khó liền. |
Khi
tìm kiếm người bạn đời, chúng ta luôn muốn chọn được người tương xứng và
phù hợp nhất với mình. Thế nhưng ở đời này không phải muốn cái gì cũng
được, đôi khi chúng ta sẽ vướng vào cuộc tình mà cái kết của nó không
được tốt đẹp cho lắm |
Lúc
mới yêu, tình yêu của bạn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nhưng
khi đã yêu quá lâu rồi, bạn bỗng nhận ra rằng cuộc tình cũng đã mang đến
cho bạn ít đau thương và sự thất vọng. |
Đôi khi, những hành động ngây ngô, đơn giản như thế này cũng đủ làm trái tim người kia tan chảy. |
Các
cánh mày râu ơi, khi chọn bạn gái hãy để ý đến nhân phẩm, tính cách của
họ chứ đừng lăm lăm nhòm vào ngoại hình hay thân thế của người ta. |
Khi
bạn yêu chân thành, người ấy có thể làm mọi thứ miễn sao bạn vui và hạnh
phúc. Thế nhưng, khi bị phản bội, họ có thể nhẫn tâm khiến bạn gặp
chuyện chẳng lành. Vì thế, nếu xác định yêu ai, hãy cố gắng chung thủy,
đừng đứng núi này trông núi nọ. |
Dù chọn đáp án nào thì câu trả lời vẫn là "Có" mà thôi. Theo Khám phá |
Nói "Anh yêu em" đã hết mốt, giờ người ta tỏ tình theo cách này
"Mọi người vẫn nói rằng tình yêu mang đến cảm giác hạnh phúc nhất.
"Mọi
người vẫn nói rằng tình yêu mang đến cảm giác hạnh phúc nhất. Thế
nhưng, tôi nghĩ việc tìm thấy toilet khi đang bị tiêu chảy mới là điều
tuyệt vời nhất".