Đến nhà mẹ vợ tìm vợ, Nhã thấy nhân tình của vợ đang nằm trên ghế, phía sau vợ gã đang vui vẻ ăn cơm cùng cả nhà, gã nổi cơn ghen. Chẳng nói chẳng rằng, Nhã về nhà lấy can axit sang "tính sổ" với tình địch...
Đến nhà mẹ vợ tìm vợ, Nhã thấy nhân tình của vợ
đang nằm trên ghế, phía sau vợ gã đang vui vẻ ăn cơm cùng cả nhà, gã nổi
cơn ghen. Chẳng nói chẳng rằng, Nhã về nhà lấy can axit sang "tính sổ"
với tình địch...
Theo
cáo trạng, bị cáo Trần Minh Nhã (53 tuổi, Bình Sơn, Long Thành, Đồng
Nai) và vợ là bà Nguyễn Thị H. sinh sống tại xã Bình Sơn, huyện Long
Thành. Trước kia vợ chồng họ được đánh giá là cặp đôi hạnh phúc.
Nhã
vốn là người hiền lành, chịu khó và rất chiều vợ. Tuy nhiên, nhiều
người cho rằng bị cáo lành quá hóa... đần, còn bà H. được chồng yêu
chiều quá nên mới sinh nhờn, qua mặt chồng.
Công an dẫn giải bị cáo Nhã
Quá
trình sống chung, Nhã nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với ông Phạm Văn
Ch. (ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành) nên hay ghen tuông, căn vặn vợ.
Tất nhiên là bà H. phủ nhận, còn cho rằng Nhã ghen tuông bệnh hoạn nên
dọa sẽ ly hôn.
Mặc
dù Nhã đã theo dõi và bắt quả tang vợ mình thường xuyên nhắn tin qua
lại yêu đương mặn nồng với ông Ch. nhưng người vợ vẫn phủ nhận hoàn
toàn.
Quá
uất ức vì bị vợ “cắm sừng” trắng trợn, Nhã tìm quên trong men rượu,
rượu say lại gây sự với vợ. Vì chuyện này, vợ chồng Nhã thường xuyên hục
hặc, cuộc sống nặng nề nên bà H. đệ đơn ly hôn và thường xuyên bỏ về
nhà mẹ đẻ.
Vào
ngày 27/1/2014, sau khi đã uống rượu, Nhã đi qua nhà mẹ vợ thì gặp ông
Ch. đang nằm trên ghế sa lông, cạnh đó bà H. đang cùng mọi người ăn cơm.
Nhìn cảnh đầm ấm vui vầy đó, Nhã nghĩ phận mình có vợ mà như không, nên
tức nghẹn họng.
Nhã
cũng nhớ đến những tin nhắn yêu đương của ông Ch. dành cho vợ mình mà
có lần Nhã lén chụp được, rồi nhớ đến những lời đàm tiếu của dư luận về
việc ngu đần để vợ ngoại tình ngay trước mắt nên vô cùng uất ức. Trong
cơn tức giận, Nhã về nhà lấy 1/2 lít axít quay lại nhà mẹ vợ và bất ngờ
tạt thẳng vào mặt ông Ch. khiến nạn nhân bị thương tật tỷ lệ đến 92%.
Sau khi gây án, Nhã đã bỏ trốn và đến ngày 21/4/2014 tìm đến cơ quan công an đầu thú.
Tại
phiên tòa lưu động, trước hàng trăm người dân địa phương theo dõi, bị
cáo Nhã khai do tức giận chuyện vợ quan hệ bất chính với ông Ch. và
trong phút nóng giận đã ra tay với ông này. Khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi
bị cáo Nhã tạt axít vào ông Ch. nhằm mục đích gì thì bị cáo trả lời
không cần suy nghĩ nhiều: “Để làm cho bỏng”.
Bị cáo cố thanh minh rằng vì quá uất ức nên bị cáo dùng axít để “dạy” cho ông Ch. bài học chứ không có ý giết chết.
Tuy
nhiên, sự thật là hành vi “dằn mặt” của Nhã đã khiến khuôn mặt ông Ch.
bị biến dạng hoàn toàn. Giọng nói tức giận, ông Ch. khẳng định ông và bà
H. chỉ là chỗ anh em bình thường, không có mối quan hệ bất chính như bị
cáo nói. Bà H. cũng cho rằng: “Tại ông Nhã thường xuyên uống rượu,
không lo cho con cái nên tui buồn mà đưa đơn ly dị. Tui không ngoại tình
với ai cả”.
Bà
H. chưa trình bày dứt lời thì phía dưới người dân đã rộn lên bàn tán,
tỏ rõ thái độ không đồng tình. Lúc này, luật sư mới trình lên Hội đồng
xét xử những tin nhắn yêu thương qua lại giữa bà H. và ông Ch. Những tin
nhắn này được bị cáo Nhã chụp lại trong thời gian chung sống với vợ.
Trong
lúc chờ Hội đồng xét xử nghị án, một số người dân tham dự phiên tòa túm
tụm với nhau mà bàn tán rằng, “ông Nhã hiền lắm, ổng như cục đất ấy”,
“mối quan hệ bất chính của hai người kia, cả xã này ai mà chẳng biết. Họ
quan hệ tình cảm một cách công khai”, “chuyện vợ ông Ch. đánh ghen diễn
ra như cơm bữa, ầm làng ầm xóm ai cũng nghe”…
Nhiều
người nhìn bị cáo Nhã thương cảm: “Mong cho ông Nhã được nhẹ án, chứ
ổng tội nghiệp lắm. Vì thương vợ, không chịu bỏ vợ mới xảy ra cơ sự này.
Vợ ngoại tình ngay trước mặt làm sao mà không giận được?”.
Kết
thúc phiên tòa, nhiều người động lòng thương cảm khi thấy bị cáo Nhã
cúi mặt gạt nước mắt nhận án 18 năm tù về tội “Giết người”.
“Nếu được lựa chọn lại thì bị cáo không bao giờ hành động sai trái như thế” – bị cáo vừa khóc vừa nói.
Vì
suy cho cùng, dẫu cuộc hôn nhân này không hạnh phúc thì vẫn còn có cơ
hội để làm lại, khi ta có đủ tỉnh táo, thận trọng và sáng suốt. Còn nếu
chọn cách giải quyết nông nổi, mất hết lý trí như bị cáo thì không chỉ
hủy hoại tình địch mà còn hủy hoại chính tự do, nhân phẩm của mình.