"Bố ơi...! Bố nói muốn được nhìn con trở thành phi công, sao giờ lại để con một mình thực hiện ước mơ vẫn còn dang dở", trong nỗi đau xé lòng trước cái chết của bố, Tùng vừa khóc vừa nghẹn ngào nói...
Trong khu phố nhỏ trên đường Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình, TP. HCM), người dân nơi đây vẫn chưa hết xót xa, tiếc thương dành cho gia đình Thượng tá Đỗ Văn Chính và Thượng tá Trần Văn Đức. Từ nay, những cựu quân nhân phải chia tay hai vị thượng tá mẫu mực. Gia đình mất đi một trụ cột, hàng xóm láng giềng không còn thấy hai chiến sĩ gần gũi, thân quen, hàng ngày vẫn chào hỏi, trò chuyện cùng mọi người trong khu phố nhỏ.Thượng tá Trần Văn Đức và thượng tá Đỗ Văn Chính là hai trong số 4 chiến sĩ vừa hy sinh
trong vụ rơi máy bay quân sự ở huyện Bình Chánh, TP.HCM vào sáng 28/1.
Trong ngày 29/1, tại nhà của hai thượng tá, rất nhiều người đã đến động
viên và chia sẻ nỗi buồn cùng với gia đình.
Mọi người đều xót thương cho gia đình các chiến sĩ đã hy sinh.
Trong
lần trò chuyện với chúng tôi vào ngày hôm nay, Đỗ Thanh Tùng (18 tuổi,
con trai anh Chính) rưng rưng nước mắt khi nhắc đến bố: "Đến
giờ em vẫn không tin nổi là bố đã hy sinh. Mới đây, cả hai bố con vẫn
ngồi trò chuyện vui vẻ về những dự định sắp tới của em. Đêm trước lúc bố
về đơn vị để sáng hôm sang bay sớm, em có nói chuyện về ước mơ trở
thành phi công, bố rất mừng và ủng hộ em lắm. Em thần tượng bố từ lúc
nhỏ và muốn sau này trở thành phi công giỏi. Ước mơ còn vẫn chưa hoàn
thành mà... bố ơi!".
Tùng chia sẻ thêm,
trước lúc bố mất em vẫn còn đang ôn thi tiếng Anh (Tùng đang học lớp 12)
để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho kì thi tốt nghiệp, đặc biệt là vào
được Đại học. Sau đó em muốn rèn luyện trở thành một phi công giỏi giống
bố để phục vụ cho người dân. "Lúc
đang học, em có nghe tin xôn xao máy bay rơi ở Bình Chánh, tâm trạng em
lúc đó bồn chồn lắm. Sau đó, em gọi điện về cho mẹ nhưng mẹ không nghe
máy. Tan học, em chạy về nhà thì mới hay tin bố đã hy sinh" - Tùng nghẹn ngào không nói nên lời.
Tùng luôn ấp ủ mơ ước sau này sẽ trở thành một phi công giống bố.
Nỗi đau xé lòng của cậu con trai khiến những ai tới thăm gia đình đều không cầm được nước mắt. "Tội
nghiệp các cháu, bao nhiêu ước mơ hoài bão muốn được bố nhìn thấy,
nhưng không được nữa rồi. Xóm này là nơi sinh sống của những đồng đội
năm xưa, nên thấu hiểu được những tình cảm của nhau. Gia đình anh Chính
sống rất có tình có nghĩa, luôn ghé hỏi thăm những đồng đội cũ mỗi khi
đi công tác về. Anh và tôi thì không những là đồng đội, mà còn coi như
anh em thân thiết. Đời vô thường lắm, mong sao vợ con anh sớm vượt qua
nỗi đau này" - Thượng tá Đoàn Cảm Thông (đồng đội anh Chính) chia sẻ.
Được
biết, thượng tá Chính quê gốc ở Hải Phòng, sau khi hoàn thành khóa học
đào tạo phi công trong 3 năm tại Nga, anh về công tác tại đơn vị Trung
đoàn 917 (thuộc Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không không
quân) và lập gia đình. Anh Chính có 2 người con, trước Tùng còn một
người chị gái Đỗ Thị Thảo (26 tuổi), vẫn chưa hết đau đớn vì sự ra đi
của người bố. Theo gia đình, sau khi làm lễ truy điệu vào sáng mai (ngày
30/1) hài cốt sẽ được thờ cúng tại nhà một thời gian rồi mới đem về
quê.
Thượng tá Đoàn Cảm Thông chia sẻ về người đồng đội đã hy sinh.
Cách
nhà thượng tá Chính 200m là nhà thượng tá Đức cũng mang một bầu không
khí nặng trĩu. Theo những người đồng đội của thượng tá Đức, trước lúc
bay, các anh em trong đơn vị vẫn cười nói vui vẻ, chia sẻ cho nhau những
chuyện vui trong những ngày sắm sửa đón Tết của gia đình. Khi hay tin,
tất cả những đồng đội của thượng tá Đức và thượng tá Chính đều bàng
hoàng, không tin vào sự thật đau đớn này.
Trước
đó, sáng 28/1, trực thăng với tổ lái gồm 4 người UH-1 thực hiện kế
hoạch bay huấn luyện cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7h23, sau
đó 7 phút thì mất liên lạc với mặt đất. Đến 10h50 cùng ngày, trung tướng
Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, xác nhận trực thăng mất
tích sau khi rời khỏi sân bay. Đến gần 11h, nhà chức trách cho biết trực
thăng UH-1 đã rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Lễ viếng 4 phi công hy sinh sẽ được tổ chức vào sáng 30/1
Lễ viếng 4 phi công hy sinh sẽ được tổ chức vào sáng 30/1
Theo thông tin từ Ban tổ chức tang lễ Bộ Quốc phòng, thời gian tổ chức lễ viếng 4 cán bộ chiến sĩ gồm: Thượng tá Trần Văn Đức, thượng tá Đỗ Văn Chính, thiếu tá Lê Hồng Quân và trung úy Nguyễn Việt Cường được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 30/1.
Được biết, 3 phi công là thượng tá Đức, thượng tá Chính và thiếu tá Quân có gia đình tại TP Hồ Chí Minh, riêng trung úy phi công Nguyễn Việt Cường có vợ, gia đình tại Nha Trang.
Theo Trí thức trẻ