Vụ lở đất kinh hoàng vào sáng 24/6 tại huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người và khiến cho 118 người khác mất tích. Các nạn nhân đã mãi mãi ra đi, nhưng người thân thì vẫn còn ở đó với bao nỗi đau thương giằng xé cõi lòng...
Buổi sáng ngày 24/6, tại huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra vụ lở núi kinh hoàng, khiến cho ít nhất 15 người chết và 118 người khác vẫn đang mất tích.
Hàng triệu mét khối đất từ ngọn núi cao 3.000m đã đổ ập xuống huyện Mậu - nơi có tỷ lệ lớn người dân tộc thiểu số Khương. Vụ lở núi đã tạo ra đống đất đá dài 2 km chặn ngang một con sông thuộc huyện Mậu và khiến 1,6 km đường sá bị ách tắc.
Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ, trong đó có khoảng 100 nhân viên y tế đã được điều đến hiện trường và làm việc hết mình ngay cả trong đêm.
Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương, tuy nhiên tỷ lệ sống sót được cho là vô cùng mong manh.
Đây là vụ lở đất lớn nhất xảy ra tại Trung Quốc, kể từ sau vụ động đất Vấn Xuyên, cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2008, khiến cho 87.000 người thiệt mạng.
Theo Đình Đình (Thời Đại)