Hơn một ngày sau tai nạn rơi thanh sắt tại công trình đường sắt trên cao đoạn qua đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) khiến anh Nguyễn Như Ngọc (SN 1981, là học viên học văn bằng 2 của Học viện An ninh) tử vong, chiều 7/11, bao trùm cả ngôi nhà nhỏ ở đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội) là những tiếng khóc tiếc thương cho nạn nhân xấu số.
![]() |
Hay tin anh Ngọc mất, nhiều người dân trong khu phố đến chia buồn cùng gia đình. |
Sau cái chết đoản mệnh của chồng, chị Lê Thị Ngọc Hà (SN 1983, vợ nạn nhân) vật vã trong đau đớn và khóc đến cạn khô nước mắt, thi thoảng chị lại đau xót gọi tên chồng.
“Anh ơi, tại sao anh lại bỏ mẹ con em ở lại thế này? 3 ngày qua em phải trực ca, một mình anh vừa chăm con vừa lo công việc, học hành. Em còn chưa được nhìn thấy anh mà anh đã ra đi mãi mãi thế này”, tiếng khóc não nề của vợ nạn nhân khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
![]() |
Chị Thúy rơi nước mắt khi kể về em trai gặp nạn. |
![]() |
|
![]() |
Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của anh Ngọc. |
Theo lời kể của chị Thúy, vợ chồng Ngọc có hai người con, đứa lớn gần 4 tuổi, còn cháu trai thứ 2 mới 13 tháng tuổi. “Cả hai đứa vẫn gửi sang bên ngoại. Đứa lớn không thấy bố về lại hỏi bố đi công tác à mẹ. Mẹ ơi sao mẹ lại khóc? Còn đứa nhỏ chưa biết gọi tiếng cha. Nhìn các cháu như thế, chúng tôi càng thêm đau đớn”, chị Thúy tâm sự.
![]() |
Anh Vinh buồn rầu kể kể về người em vợ hiền lành. |
Hôm xảy ra vụ tai nạn thương tâm, anh Vinh cho hay, sáng ngày 6/11, trên đường đến trường học thì Ngọc bị hỏng xe. Sau đó nạn nhân mang xe đi sửa, sau đó gọi cho bạn mượn xe để đến trường. Anh Vinh cho rằng, chiếc xe máy hỏng chính là khởi đầu cho nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm của người em vợ.
![]() |
Ông Cường đau đớn không nói nên lời, ngồi lặng lẽ cạnh bàn thờ con trai. |
|
Bàn thờ lập vội cho nạn nhân xấu số. |
Được biết, trước khi gặp nạn, việc chăm sóc cha bạo bệnh, mẹ bị ung thư vú nhiều năm nay đều do anh Ngọc gánh vác. Đau đớn khi mất đứa con trai yêu quý, bà Thạch Thị Hà (72 tuổi) cứ giam mình trong phòng đau đớn, vật vã khóc thương con khiến giọng bà lạc hẳn.
![]() |
Bà Hà đau đớn, giam mình trong phòng, vật vã khóc thương con trai. |
Đại diện gia đình nạn nhân cũng cho biết thêm, sáng 9/11, gia đình sẽ tổ chức lễ tang cho anh Nguyễn Như Ngọc tại Nhà tang lễ Quốc gia (Trần Thánh Tông, Hà Nội).
Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 9h30 tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội, đoạn đối diện Học viện Y học cổ truyền) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. |
Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 7/11, trao đổi với chúng tôi, ông Cấn Hồng Lai - Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông cho biết, đơn vị này đã đình chỉ đội thi công tại công trường nơi xảy ra sự cố, thực hiện kiểm điểm, quy trách nhiệm trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Theo ông Lai, nguyên nhân ban đầu được xác định trong quá trình cẩu nâng khung thép (được liên kết bởi 8 thanh thép phi 32) lên để chỉnh sửa lại mặt bằng gia công. Quá trình nâng, nhà thầu có bố trí công nhân dùng dây thừng buộc hai đai khung thép để giữ cho khung thép không quay tự do. Tuy nhiên khi nâng lên thì mối hàn liên kết giữa các thanh thép bị va đập nên bật ra, khiến 3 thanh thép ở dưới bị văng xuống đường gây ra vụ tai nạn.
Ông Lai cũng thừa nhận, quá trình thi công, nhà thầu đã không kiểm tra kĩ các mối hàn trước khi tiến hành nâng các thanh thép, dẫn đến việc bị bật mối hàn khi nâng.
Theo MASK