Năm nay đượcnghỉ Tết tới mùng 8, nhiều nhà hàng, quán ăn chưa mở cửa bán, những nhânviên văn phòng tại TP HCM đi làm sớm than trời vì phải lặn lội tìm quán ănhoặc chịu cảnh bị "chặt chém".
Trưa mùng 6Tết, nhiều quán ăn tại khu vực xa nội thành như Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp...vẫn còn đóng cửa treo biển khai trương vào ngày mùng 8 và 9 Tết.
Chị Thanh, chủquán hủ tiếu trên đường Hương Lộ 2, Tân Phú, cho biết, tuy mùng 6 thángGiêng là ngày tốt nhưng chị quyết định chọn ngày mùng 9 mới khai trương. "Sởdĩ tôi chọn ngày này là vì lúc đó công nhân, viên chức mới chính thức đi làmlại", chị nói.
|
Quán cơm sườn vỉa hè này tranh thủ những ngày sau Tết đắt khách, giá được nâng lên 35.000 đồng một đĩa. Ảnh: Lệ Chi |
Những ngườiphải đi làm sớm từ ngày mùng 4, 5, 6... Tết khá khó khăn trong việc tìm mộtquán cơm ăn trưa. Chị Lan Hương, nhân viên trực tổng đài của một công tyviễn thông ở quận 6 than thở, để tìm quán ăn trưa, chị đi bộ gần một tiếngđồng hồ dọc Tỉnh Lộ 10... nhưng vẫn không thấy bóng dáng một quán cơm nào.Cuối cùng, chị đành lấy xe máy chạy tới đường Hùng Vương, quận 5, cách xanhiều cây số mới có được một quán phở với giá 50.000 đồng một tô.
Trong khi đó,chị Lệ, nhà quận Bình Tân, sau một hồi tìm kiếm quán ăn sáng cũng đành bấtlực, quay về nhà làm tô mì gói ăn cho đỡ đói. Chị Lệ cho biết, mùng 8 Tếtmới chính thức đi làm, nhưng chị phải trực cơ quan vào ngày mùng 6 Tết. "Vậtlộn" trên chuyến xe đò từ Quảng Ngãi vào TP HCM hơn 18 tiếng đồng hồ, rạngsáng mùng 6 chị đã đặt chân lên đất Sài Gòn, bụng đói meo.
Tìm nơi ănsáng nhưng gần hết con đường Hương lộ 2, Bình Tân, mà chị Lệ cũng chẳng cógì ăn. "Gặp quán phở bên vỉa hè, tôi mừng quá thì bà chủ lắc đầu bảo đã hếtmặc dù lúc đó chỉ mới 8h sáng", chị Lệ chia sẻ.
Một số nơi tạitrung tâm thành phố như quận 1, 3..., một số hàng quán tranh thủ khai trươngsớm hoặc có nơi bán không nghỉ Tết nên việc tìm nơi ăn uống tại đây đỡ vấtvả hơn. Tuy nhiên, tranh thủ lúc "cầu nhiều hơn cung", một số điểm tăng giábán, hoặc khách phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa được phục vụ.
Chị Thu Mai,nhân viên một công ty truyền thông tại quận 1 kể, trưa nay chị ghé lại quáncơm sườn trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ. "Bình thường ở đây mỗi đĩa chỉ có20.000-25.000 đồng, vậy mà hôm nay quán đã tăng lên tới 35.000 đồng. Khi tôicó ý kiến, bà chủ chỉ phẩy tay bảo gọn: ngày Tết mà em", chị bức xúc.
Trong khi đó,tại một quán ăn khá lớn trên đường Cao Thắng, quận 3, nhiều khách hàng vàogọi cơm cả tiếng đồng hồ vẫn chưa được phục vụ. Một khách nữ giận dữ: "Tôikhông thể chờ được nữa, thức ăn tôi gọi hơn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có".Sau đó, vị khách này đứng dậy bỏ về.
Trước cơn giậndữ của thực khách vì phải ngồi chờ lâu, các nhân viên quán ăn này chỉ biếtxin lỗi: "Vì hôm nay khách đến đông quá nên mặc dù tụi em đã cố gắng hết sứcvẫn không thể phục vụ nhanh hơn được.
Trong khi đó,một số khách dù thức ăn đã được bưng lên nhưng vì không đủ thời gian để ngồidùng bữa tại quán đành nhờ nhân viên gói vào hộp mang về cơ quan ăn.
TheoLệ Thanh
VnExpress