Sự phát triển của các trang mạng xã hội lên đến cấp độ "chóng mặt" không thể không khiến nhiều người làm cha mẹ đau đầu về chuyện gia đình và những "quan tâm thái quá" của xã hội dành cho họ.
Mới đây, Gemma Colley, một bà mẹ trẻ đến từ Leeds, Anh đã phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích của cư dân mạng vì đăng lên Facebook cá nhân bức ảnh gương mặt con trai mình bị dính thuốc nhuộm da từ mẹ. Sau khi đã vô tình cho con bú khi mới nhuộm da được vài giờ, Gemma khi đó đã hài hước ghi chú dưới bức ảnh: "Giữa các bà mẹ với nhau, tôi xin chia sẻ thất bại thảm hại của thảm hại của tôi." Xét về phương diện khoa học, các chuyên gia tin rằng các loại sản phẩm nhuộm da (Spray Tan) chứa nhiều DHA có thể làm hư tổn DNA và gây ra ung thư.
Ngay lập tức, hàng loạt các bình luận lên án, thậm chí là sỉ nhục Gemma được đăng tải. Cư dân mạng gọi cô là đồ ích kỷ khi không dành thời gian cho con, cho rằng cô đã truyền bệnh ung thư cho cậu bé, thậm chí còn đặt danh hiệu "Người mẹ tệ nhất năm" cho bà mẹ trẻ này.
"Tôi thực sự đã run bần bật khi đọc những dòng đó." Gemma Colley kể lại. "Họ nó tôi đã cố tình đầu độc con mình."
Bà mẹ trẻ mới đây đã viết một bài chia sẻ dài trên blog cá nhân, phản bác lại những chỉ trích dành cho mình:
"Rất nhiều người tin rằng tôi không đáng được làm mẹ khi đã hại con mình như vậy…. Phải, đôi khi tôi cũng gây ra lỗi lầm, quên sót một vài điều. Ví dụ như thỉnh thoảng lỡ cho cậu con trai lớn hai tuổi rưỡi ăn hơi nhiều bánh quy một chút…. Nhưng tôi không nghĩ như vậy đủ biến tôi trở thành một bà mẹ tồi tệ nhất thế giới."
Gemma cũng chỉ ra rằng, làm mẹ không có nghĩa là tất cả các phụ nữ không được quyền dành thời gian chăm sóc bản thân.
"Với những ai nói rằng tôi thật ích kỷ khi đi làm đẹp, lạy Chúa xin người đừng cấm các bà mẹ được dành chút thời gian cho riêng mình…. Tôi rất yêu những khi được ở bên con trai của mình, nhưng đôi lúc, tôi cũng cần chút giây phút nghỉ ngơi, và đó không phải là điều gì tội lỗi."
Gemma Colley cũng gửi lời cám ơn đến những người đã chia sẻ và ủng hộ cô giữa cơn bão chỉ trích: "Cám ơn nhiều người tử tế đã gửi tin nhắn và bình luận động viên tôi. Họ còn chia sẻ với tôi những trải nghiệm làm cha me "thất bại thảm hại" của mình. Vẫn còn có những người dám thừa nhận rằng chúng ta không ai hoàn hảo cả."
Gemma Colley không phải là bà mẹ duy nhất bị "ức hiếp qua mạng" và chịu phán xét về tư cách làm cha mẹ chỉ qua một vài hình ảnh đăng tải trên Internet. Mới đây, danh thủ David Beckham cũng chịu cảnh tương tự khi các paparazzi chụp được bức ảnh cô công chúa Harper vẫn dùng ti giả dù đã 4 tuổi.
Các chuyên gia sau đó đã lên tiếng cảnh báo cô công chúa nhỏ tuổi nhà David Beckham có nguy cơ bị hỏng răng và khả năng ngôn ngữ có thể bị ảnh hưởng nếu tiếp tục sử dụng ti bằng cao su này. Một người hâm mộ cũng đăng trên Twitter: "Cũng nhiều người khác tôi rất thích Beckham, nhưng để cho cô con gái Harper 4 tuổi dùng ti giả thì thật đáng lo ngại".
Sau đó vài ngày, Beckham đã quyết định "phản pháo" thông qua một dòng trạng thái trên trang Instagram chính thức
"Tại sao nhiều người lại nghĩ họ có quyền chỉ trích một bậc phụ huynh về việc chăm sóc con em họ mà không hề biết gì về thực tế câu chuyện? Tất cả những ai có con nhỏ đều biết khi đứa bé cảm thấy khó chịu hay bị ốm, núm ti giả sẽ là cách vỗ về hiệu quả nhất trong hầu hết các trường hợp.
Do đó, những người buông ra lời chỉ trích nên nghĩ 2 lần trước khi nói về con cái của người khác, bởi bạn không có quyền chỉ trích tôi dưới tư cách của một bậc phụ huynh", Beckham viết trên trang Instagram.
1 giờ sau khi được đăng tải, dòng trạng thái của Beckham đã thu hút tới 165.000 lượt like và gần 6.000 lượt bình luận. Không ít người lên tiếng ủng hộ hành động của Becks với lý do chỉ vợ chồng danh thủ người Anh mới biết điều gì là tốt nhất cho Harper Seven.
Dòng trạng thái của David Beckham:"Tại sao nhiều người lại nghĩ họ có quyền chỉ trích một bậc phụ huynh về việc chăm sóc con em họ mà không hề biết gì về thực tế câu chuyện?"
Chuyên gia Judy Reith cũng lên tiếng bênh vực gia đình Beckham: "Bé có tiếp tục dùng ti giả hay không điều đó phụ thuộc vào quyết định của bố mẹ chúng. Đó là lựa chọn riêng của từng gia đình vì họ hiểu con cái mình hơn ai hết… Quan trọng nhất là Harper cảm nhận được sự yêu thương, an toàn là được."
Theo Thế Hiển/ Trí Thức Trẻ