Dân gian ta có câu “Tháng giêng là tháng ăn chơi, Tháng hai cờ bạc, Tháng ba hội hè”. Vin vào cớ này, nhiều bạn trẻ coi Tết là thời điểm thích hợp để sẵn sàng ngồi xuyên đêm ngày trên những chiếu bạc...

Tết đến, cơ hội để những người trẻ đi làm xa, những sinh viên học xa nhà sum họp bên gia đình. “Chiếu bạc” làng quê trở thành nơi hội tụ để giết thời gian và...tranh thủ kiếm chác.

Trẻ em cũng... đỏ đen
 
Trường (23 tuổi, Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang lao động tại địa phương, bình thản nói về những ngày Tết bên “canh bạc”. “Tết nào cũng phải có ít nhất một hội chơi ở cái xóm bé này, thanh niên chưa vợ thì đi đâu chứ, mà Tết cũng chán dần rồi, chơi vừa “giết” thời gian vừa có tiền, tội gì!. Quen mui rồi, nên những ngày nghỉ Tết đều tụ tập chơi chẳng cần phải “rủ rê” cũng đông”.


Đánh bạc ngày Tết với giới trẻ giống như một việc đã được lập kế hoạch từ trước. Chuẩn bị trước “đồ nghề” đến ngày thì có thể mang ra “hành nghề”. Tuấn (sinh viên trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội) nói về sự chuẩn bị cho “cuộc hội họp” vào những ngày tết của hội chơi. “Năm nào cũng vậy đều phải chuẩn bị trước. Hầu như ai cũng “thủ túi” vài bộ bài vì sợ đầu năm chưa ai chưa mở không có để hành nghề.  Để chắc chắn hơn, mỗi thằng còn mua một vài bộ bài khác nhau, để khi chơi chán cái này còn có cái khác”.

Những trò chơi đỏ đen ấy không chỉ thu hút những nam thanh niên. Đám trẻ con cũng bị “mê hoặc” bởi những tiếng sát phạt. “Chẵn hay lẻ”, “bán tôm mua bầu”, “thêm nữa đi”… Những người lớn tuổi cũng không chịu đứng ngoài vòng tròn đó, rồi ngay cả những đứa trẻ cũng biết tới “chẵn lẻ”. Ngày Tết đến chúng không còn thích ăn kẹo, không còn thích mua bóng bay… mà thích cầm đi 1.000 đồng tiền nhỏ mà được mang về 10.000 đồng, gấp 10 lần số chúng có được ban đầu.

Thủy (sinh viên năm hai trường ĐH Thành Đô) nói về cậu em mới học lớp 4 mà từ Tết năm ngoái đã  biết chơi “bầu tôm cua cá” với mấy anh hàng xóm. “Vẫn còn nhỏ nên được các bác mừng tuổi nhiều. Thằng nhỏ, ban đầu cũng có gửi mẹ những tờ tiền to, còn tiền một nghìn, hai nghìn, năm nghìn thì nó cầm. Thấy các anh chơi ngay đầu ngõ, cầm ra rồi thấy đặt được thêm tiền nên là ham. Sau đó, hôm nào nó cũng ngóng để chơi. Rồi cả số tiền to nhờ mẹ cầm, nó cũng tìm mọi cách để lấy dần và tiêu xài hết”.

Mất vui vì bài bạc

Nhiều thanh niên đã nghĩ rằng đây cũng là một cơ hội hiếm để “kiếm chác”. Vậy nên cảnh ăn thua, sát phạt tiền trăm, tiền triệu, hàng chục triệu cũng có rất nhiều. Người thắng thì “hả hê” cười, người thua thì vợ chồng xô xát, anh em đánh mắng nhau.

Anh Bình (32 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) nói về những ngày không vui của Tết năm trước khi anh cùng nhập hội bài bạc với những thanh niên trong xóm. “Lúc đầu nghĩ chơi cho vui, mình ngờ đâu bị thua thế là cứ chơi để gỡ gạc lại, nhưng càng chơi càng thua. Mình lấy cả số tiền mừng tuổi của con trai để chơi, mất trắng hết. Vợ buồn bực không nói chuyện với mình cả tháng tết ấy. Vì mấy hôm trước tết có hứa là cho vợ con đi chơi xa nhưng lỡ chơi hết tiền rồi. Không cho vợ con đi chơi được lại tiêu hết cả tiền dành dụm”.

Còn anh Nam ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội kể: Trước tết, mình có dành số tiền 20 triệu đồng định để xây nốt căn nhà. Tuy nhiên, mình bị bạn rủ rê và tham gia chiếu bạc ở làng. Ngày đầu tiên, mình trúng lớn, tính rút chân ra để ít nhất bảo toàn số tiền vốn ban đầu, song cũng vì ham chơi mà mình quên hết. Cuối cùng, sau ba ngày tết mình mất trắng toàn bộ số tiền để dành. Thằng bạn mình thắng bạc cũng vẫn thế. Khi nó thắng, anh em túm vào đòi khao. Thằng bạn “hứng khởi” bỏ toàn bộ số tiền thắng ra ăn uống, nhậu nhẹt. Kết quả là ngày hôm sau bị thua, mất toàn bộ số tiền vốn ban đầu. Cả nó và mình đều bị vợ “nổi trận thiên đình” mất vui, mất mặt luôn trong cả dịp tết.

Chuyện tham gia chơi đánh bài bạc ăn tiền đã trở thành thói quen của rất nhiều người trong những ngày tết. Vận đỏ điên vẫn luôn có sức thu hút với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Việc “đốt” tiền vào những chiếu bạc sẽ làm cho người trẻ quên đi việc lao động, học tập cho một năm mới. Nên biết dừn

Theo Tuổi trẻ thủ đô