Ngôi nhà ở quê của Xuân Bắc vẫn còn giữ khá nhiều nét mộc mạc, dung dị của làng quê.
Cận Tết, gác lại những bận rộn, những show diễn, Xuân Bắc về quê ở Việt Trì, Phú Thọ đón Tết cùng bố mẹ.
Đi xa nhiều, khi trở về nhà, sự chăm chút của bố mẹ cùng những nét thân thuộc trong gia đình khiến anh xúc động.
Nam danh hài chia sẻ, ngày 26 Tết, gia đình anh đã gói xong bánh chưng và luộc từ sáng. Bố mẹ biết nếu để Xuân Bắc về mới gói thì anh nhất định sẽ đòi thức đêm trông nồi bánh nên đã tiến hành mọi việc từ trước để anh có thời gian nghỉ ngơi.
“Bắc Đẩu” tỏ ra ngạc nhiên khi biết rằng lá dong để gói bánh là dong do chính bố mẹ anh trồng ở góc vườn nhà. Anh trách mình vô tâm, lúc nào cũng nói quan tâm bố mẹ nhưng những điều gần gũi nhất lại không biết.
Bố mẹ Xuân Bắc vẫn giữ nếp quê, tự tay trồng trọt, chăm sóc mảnh vườn nhà. Không chỉ tự tay gói và luộc bánh chưng, bố mẹ Xuân Bắc còn cẩn thận trồng riêng 1 cụm dong ở góc vườn để dịp Tết có sẵn lá gói bánh.
Theo Trí thức trẻ