Mấy ngày qua người chăn nuôikhắp nơi trong tỉnh Sóc Trăng mất ăn mất ngủ vì dịch heo tai xanh hoành hành.Chỉ trong vòng một tuần kể từ ngày phát hiện đàn heo đầu tiên lăn đùng ra chết ởấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), đến nay dịch heo taixanh đã lan ra 6 huyện, thành phố của tỉnh này với hàng trăm con heo bị tiêu hủykhẩn cấp.

Sau khi huyện Trần Đề và Mỹ Xuyêncông bố dịch heo tai xanh, các huyện lân cận là Thạnh Trị, Long Phú, Châu Thànhvà TP Sóc Trăng cũng xuất hiện hàng loạt đàn heo bị bệnh chết, qua xét nghiệmbệnh phẩm cho kết quả dương tính với bệnh heo tai xanh.

Nông dân mất ăn, mất ngủ vì dịch heo tai xanh
Tiểu thương chợ Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã “treo thớt” mấy ngày nay. Ảnh: Thiên Lộc

Tin báo heo bệnh liên tục

Sáng sớm ngày 16.7, lực lượngphòng chống dịch heo tai xanh của Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng khẩn trương lênxe đổ về các nẻo đường trực chỉ hướng Mỹ Xuyên, Long Phú, Thạnh Trị, Trần Đề...sau những hồi chuông báo bệnh heo tai xanh từ các huyện gọi lên.

Ông Nguyễn Hữu Minh, chi cục phóChi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng, thông tin nhanh rằng có thêm hai đàn heo với sốlượng hàng chục con trên mỗi đàn ở huyện Châu Thành và Thạnh Trị có dấu hiệunhiễm bệnh tai xanh vừa được lấy mẫu xét nghiệm. Tuy còn chờ kết quả nhưng vớinhững triệu chứng như bỏ ăn, toàn thân ửng đỏ... rồi lăn ra chết, cán bộ thú ytin chắc hai đàn heo này đã nhiễm bệnh tai xanh.

Tháp tùng cùng lực lượng dập dịchheo tai xanh đi chưa đầy năm phút, điện thoại của những người làm nhiệm vụ lạivang lên. Đầu dây bên kia báo rằng đàn heo của ông Nguyễn Thanh Mến, Trần ThịNguyệt, Nguyễn Thị Tro... ở thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị dương tính vớibệnh heo tai xanh làm người nuôi... xanh mặt. Cũng tại thị trấn Phú Lộc, điểmnuôi heo nái theo mô hình trình diễn của hộ ông Hồ Văn Mừng ở ấp 2 xuất hiện heobệnh buộc lực lượng thú y phải tiêu hủy 13 con nhiễm tai xanh. Hiện ông Mừng còn10 con heo nái đang được theo dõi nghiêm ngặt bởi được nuôi cùng dãy chuồng vớiheo nhiễm bệnh.

Cách thị trấn Phú Lộc hơn chụccây số, bên xã Vĩnh Lợi của huyện Thạnh Trị cũng có hai đàn heo bệnh chết vừađược tiêu hủy với số lượng 18 con. Trong đó hộ bà Nguyễn Thị Thắm tiêu hủy 10con, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với virus tai xanh buộc phảitiêu hủy. Bà Thắm than vãn: “Tiền của trong nhà đổ dồn hết vào đàn heo nàyvới hi vọng cuối năm kiếm vài triệu tiền lời sửa lại căn nhà nhưng heo gần đếnnày xuất chuồng lăn đùng ra chết gần hết. Nghe đâu mức hỗ trợ cũng tương đốinhưng giá thức ăn và heo giống bây giờ cao lắm nên chắc chắn lỗ nặng”.

Chưa dừng lại ở đó, chiều naythông tin từ chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết dịch heo tai xanh ở huyệnTrần Đề không chỉ còn gói gọn trong xã Tài Văn mà đã lan ra thị trấn Trần Đề vàxã Thạnh Thới Thuận. Bên huyện giáp ranh là Long Phú có hai đàn heo cho kết quảxét nghiệm dương tính với virus tai xanh của hộ ông Lâm Văn Liêu ở thị trấn LongPhú và hộ ông Trần Văn Bớt ở xã Tân Hưng.

Quay về TP Sóc Trăng, chúng tôighi nhận thêm một đàn heo nhiễm bệnh tai xanh vừa được tiêu hủy ở địa bàn phường7. Ông Nguyễn Hữu Minh cộng sổ sơ bộ cho con số đã có khoảng 300 con heo đã bịtiêu hủy vì bệnh tai xanh lây nhiễm với tốc độ quá nhanh.

Nơi “treo thớt” nơi còn bánloe hoe

Mặc dù dịch heo tai xanh hoànhhành dữ dội ở thị trấn Phú Lộc (Thạnh Trị, Sóc Trăng) nhưng ngày 16.7 chúng tôithấy trong chợ Phú Lộc vẫn còn nhiều tiểu thương xẻ thịt heo bày bán. Thấy chúngtôi ngó vào mấy chiếc đầu heo, chị tiểu thương nhanh miệng mời mua kèm theo câuđảm bảo thịt “không nhiễm tai xanh, có dấu kiểm dịch thú y đàng hoàng”.

Đứng cạnh quầy thịt heo hơn nửagiờ chúng tôi thấy chỉ có hai người hỏi mua thịt heo với tâm trạng không an tâmlắm. Người đàn ông phụ quầy thịt liên tục khen thịt heo ngon, da đẹp, khôngnhiễm bệnh nhằm trấn an người mua. Giá thịt heo tại chợ Phú Lộc, sáng ngày 16.7,dao động từ 42.000 - 45.000 đồng/kg thịt nạc, thấp hơn nửa tháng trước 17.000 -20.000 đồng/kg. Tại chợ trung tâm TP Sóc Trăng, chợ Cảng ở Trần Đề, chợ Trà Quýtở Châu Thành... thịt heo vẫn còn bán bình thường nhưng sức mua giảm và giá cũnggiảm mạnh.

Trong khi đó, tại chợ trung tâmhuyện Mỹ Xuyên hàng chục tiểu thương bán thịt heo đã “treo thớt” mấy ngày nay vìđịa phương này sớm công bố dịch để có biện pháp ngăn chặn dịch heo tai xanh kịpthời. Bà Nguyễn Thị Tuyết ở thị trấn Mỹ Xuyên buồn rầu nói: “Nhanh quá, mớimấy ngày mà đi đâu cũng nghe heo bị bệnh chết vì tai xanh. Tôi chỉ có cái nghềbán thịt heo, giờ phải “treo thớt” bó gối ngồi nhà khó chịu lắm, thu nhập cũngmất nhiều. Heo chết nhiều và chưa có dấu hiệu dừng lại nên không biết bao giờmới ra chợ bán thịt heo trở lại”.

Theo ông Nguyễn Hữu Minh, toàn bộchi phí tiêu hủy người dân được hỗ trợ hoàn toàn và tất cả heo bị tiêu hủy vìbệnh tai xanh người chăn nuôi được hỗ trợ với mức 25.000 đồng/kg heo hơi. Mức hỗtrợ này gần bằng với giá thị trường hiện nay nên khi thấy heo bệnh người dân cầnnhanh chóng khai báo, không được “nấn ná” như trước đây để công tác dập dịchđược thuận lợi nhằm tránh gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi trong vùng...

Theo Thiên Lộc
SGTT