Vụ thảm sát 4 người một nhà ở Yên Bái; Nhà báo Hữu Thọ qua đời; Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 có nguy cơ vỡ trận; Cầu 3,5 tỷ phục vụ 2 hộ dân; Hai người hoảng loạn vì bị vu khống "sex" tập thể ... là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.
Ngoài ra, còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác, Tintuconline tổng hợp để độc giả tiện theo dõi.
Bé trai bị xích quấn quanh cổ đi lang thang trên đường
Chiều 14/8, một số người dân phát hiện bé trai đi lang thang trên đường ở xóm 12, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Trên cổ cháu bé bị bầm tím, có xích quấn quanh cổ, đeo một khóa bằng đồng màu vàng.
Tại trụ sở UBND xã sở tại, đứa trẻ khai 13 tuổi, học lớp 6, nhà ở gần cửa khẩu Lào. Khi người lớn hỏi tên tuổi, danh tính bố mẹ thì bé trai với khuôn mặt hoảng loạn đã không trả lời. Tuy nhiên sau đó cháu bé nói mình tên Sỹ, bố tên Đại và quê ở xã Nghi Văn...
Qua xác minh, ông Đại thừa nhận do bực tức vì con trai không nghe lời nên đã phạt Sỹ bằng cách lấy sợi dây xích rồi khóa vào gốc cây bạch đàn trong vườn. Trước đó, ông Đại cũng đã nhiều lần phạt con trai bằng cách xích chặt vào gốc cây, có khi vài ngày ông mới thả ra mà không nghĩ điều đó là trái pháp luật.
Va chạm giao thông, lập tức đè người ra cắt cổ
Chiều 13/8, trên địa bàn xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) vừa xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng do mâu thuẫn lúc va quệt giao thông. Nạn nhân là anh Phạm Văn Phường (SN 1990), đang lưu thông trên đường liên thôn thì bất ngờ xảy ra va quệt giao thông với xe của hai đối tượng Huỳnh Văn Phương (SN 1980) và Lê Văn Tèo (SN 1980) cùng ở xã Thành Thới A, đang lưu thông theo chiều ngược lại.
Sau sự cố va chạm, 2 đối tượng Phương và Tèo hung hãn vây đánh anh Phường, nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, 2 đối tượng Phương và Tèo đã lẻn vào nhà dân lấy 1 con dao chạy ra, cả hai cùng đè anh Phường xuống và cắt cổ anh này chết tại chỗ...
Vụ việc khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, sợ hãi. Vụ trọng án đang được Cơ quan công an điều tra làm rõ.
Kinh hoàng vụ thảm sát 4 người một nhà ở Yên Bái
Vào khoảng 21 giờ ngày 12/8, người dân địa phương phát hiện thi thể của 4 nạn nhân bị sát hại dã man, gồm anh Trần Kim Long (SN 1983), vợ anh Long là chị Phàn Thị Hoa (SN 1995), cháu Trần Văn Truyền (SN 2013) và một người em ruột chị Hoa là Phàn Thị Hà (SN 2000), đều trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Trước đó bố mẹ một nạn nhân đã nhận được cuộc gọi điện thoại với nội dung: “Bố ơi, chúng con đang bị đánh…". Vậy nên cơ quan công an nhanh chóng xác định được nghi phạm gây án là Đặng Văn Hùng, người dân tộc Dao Tuyển, 27 tuổi, ở cùng thôn với gia đình anh Long và từng có mâu thuẫn với gia đình anh Long do tranh chấp nương rẫy.
Nghi phạm sau đó đã cùng người yêu lẩn trốn trong rừng sâu. Công an tỉnh Yên Bái đã huy động khoảng 500 cán bộ, chiến sỹ vào cuộc để truy bắt hung thủ.
Vào sáng sớm ngày 15/8, sau hơn 60h lẩn trốn, Đặng Văn Hùng - nghi phạm vụ án giết 4 người ở Yên Bái đã bị bắt tại xã Khánh Hòa huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái.
Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư xuống đất may mắn sống sót
Sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều, 11/8 tại chung cư NƠ4A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Rất may, tầng 1 của khu nhà có quán ăn nên cháu Trần Hoàng Long (7 tuổi) rơi trúng nóc quán lợp tôn, thủng nóc, rồi mới tiếp tục rơi xuống bàn, ghế uống nước ở dưới.
Theo thông tin từ bác sỹ điều trị cho bé, cháu bé vào viện bệnh nhân trong tình trạng sốc đa chấn thương, chấn thương bụng (vùng thận). Có máu tụ trong não, vỡ xương sọ và gãy xương hai cánh tay, chân. Ngay sau khi bệnh viện tiếp nhận, bệnh nhân đã được xử lý hồi sức cấp cứu phối hợp nhiều chuyên khoa. .. Ca phẫu thuật kéo dài từ 3 giờ sáng đến 6 giờ 30 sáng (12/8) thì kết thúc. Hiện tại, bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch, tuy nhiên vẫn đang trong quá trình hồi sức tích cực.
Được biết gia đình cháu Long chuyển đến chung cư NƠ4 đã lâu nhưng khu vực ban công chưa lắp đặt lưới bảo vệ hay có rào chắn an toàn. Thời điểm xảy ra tai nạn cửa ra ban công đang bị hỏng, thường ngày được buộc tạm bằng dây nhưng đã bị đứt và chưa sửa lại.
Nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa trung ương, nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân, nhà báo lão thành cách mạng đã qua đời lúc 7h30 sáng ngày 13/8/2015.
Dẫu có tuổi song tin ông ra đi vẫn là bất ngờ với gia đình, người thân, những người làm báo, các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội.
Bắt đầu làm báo chuyên nghiệp từ 8/1957, nhà báo Hữu Thọ có tên khai sinh Nguyễn Hữu Thọ nổi lên là cây bút phóng sự điều tra về nông nghiệp, nông thôn và tiểu phẩm thế sự có dấu ấn trong lòng bạn đọc.
Dấu ấn trong sự nghiệp tư tưởng của nhà báo Hữu Thọ được ghi qua các giải thưởng như Giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ nhất; bằng danh dự và huy chương Vàng của Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ); huân chương kháng chiến hạng nhất; huy chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam"; huy chương "Vì sự nghiệp báo Nhân Dân".
Sau khi nghỉ công tác, nhà báo Hữu Thọ vẫn dành nhiều tâm huyết, trăn trở, chia sẻ kinh nghiệm cho các thế hệ làm báo từ chính thực tiễn nghiệp cầm bút của mình.
Ánh Viên xuất sắc giành huy chương tại Cúp bơi lội thế giới
Nữ kình ngư 19 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên đã vượt qua những đối thủ nặng ký để cán đích ở vị trí thứ hai trong nội dung 400m hỗn hợp ở Cúp bơi lội thế giới. Thành tích của cô là 4 phút 40 giây 79, kém so với thành tích đăng ký là 4 phút 39 giây 65. Tuy nhiên, nỗ lực của nữ kình ngư trẻ rất đáng ghi nhận khi cô vừa trải qua một loạt giải đấu trong thời gian ngắn mà vẫn đạt phong độ khá tốt.
Trước đó tại nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên đã về đích thứ 3 với thành tích 2 phút 12 giây 33 và trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử bơi lội Việt Nam giành huy chương ở đấu trường tầm cỡ thế giới.
Thành tích giành 1 HCB và 1 HCĐ của Ánh Viên tại Cúp bơi lội thế giới rất đáng tự hào. Tuy nhiên cả Ánh Viên và HLV của cô đều chưa hài lòng vì kết quả cuộc thi chưa bằng thành tích cá nhân cao nhất cô từng đạt được. Được biết, đây chỉ là giai đoạn Ánh Viên tập luyện và thi đấu để chuẩn bị cho mục tiêu cao nhất tại Olympic 2016.
Hoảng loạn vì bị vu khống “sex” tập thể
Cách đây vài ngày, trên một trang mạng xã hội đã tung lên bức ảnh cho là cảnh “sex” tập thể của một cô gái trẻ cùng gần chục nam thanh niên. Lập tức những bức ảnh trên được đông đảo cộng đồng cư dân mạng chia sẻ, bình luận, phản hồi và có những lời lẽ lăng mạ không mấy tốt đẹp đối với những thanh niên này. Ngay sau đó, một cuộc truy lùng tung tích của các thành viên trong bức ảnh cũng đã được diễn ra.
Sau khi bị một số người “tố” mình chính là một nhân vật trong bức ảnh “sex” tập thể, một cô gái đã vô cùng hoảng loạn và lên tiếng bác bỏ hình ảnh không đúng sự thật. Bạn thân một người đàn ông trong hình cũng khẳng định bức ảnh là bị gán ghép, quy chụp ....
Theo các luật sư, việc lập nick ảo đưa những chi tiết đời tư, hình ảnh của của người khác lên mạng facebook để bôi nhọ, nói xấu khi chưa được sự đồng ý của họ là vi phạm nhân quyền trắng trợn.. Tùy theo mức độ nghiêm trọng do hành vi này gây ra mà người làm ra, phát tán các hình ảnh nhạy cảm này có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.
Tuyển sinh đại học 2015: Nguy cơ vỡ trận
Tuyển sinh đại học 2015 chưa đến hồi kết nhưng một kỳ thi với nhiều đổi mới đã khiến mọi thứ đảo lộn, nhiều thí sinh và gia đình lo lắng kéo dài.
Nếu như ở những kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng trước, tháng 8 là giai đoạn thí sinh thảnh thơi chờ kết quả xét tuyển của các trường; thì trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, sau khi biết điểm, các em phải bắt đầu cuộc đua nguyện vọng 1. Với nhiều gia đình thí sinh thì đây là cả một quãng thời gian dài dằng dặc và nặng nề. Ngày nào họ cũng phải dõi theo thông tin cập nhật tình hình tuyển sinh của trường đại học mình đã và sẽ nộp hồ sơ.
Trước những bất cập trong quá trình nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, PGS Văn Như Cương cho rằng đề án thi THPT Quốc gia đã thất bại hoàn toàn. Kỳ thi THPT Quốc gia tổ chức hứa hẹn sẽ hạn chế bớt kinh phí cho gia đình thí sinh, nhưng thực chất là tốn kém và căng thẳng hơn rất nhiều... Thí sinh không hề được định hướng rõ ràng như vẫn nghĩ mà đang lao vào "cuộc chơi đỏ đen", không khác gì đánh bạc hay chơi chứng khoán.
Cha đẻ vắc xin ‘made in Việt Nam’ đột ngột qua đời
GS.TS Lê Thị Luân, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế, Bộ Y tế – người đã mất 15 năm miệt mài nghiên cứu, sản xuất thành công vắc xin ngừa tiêu chảy do rotavirus vừa đột ngột qua đời khi mới 53 tuổi.
Tháng 5/2012, vắc xin ngừa rotavirus được Bộ Y tế cấp phép và đưa ra thị trường. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chủ động tạo được toàn bộ chủng giống cho sản xuất vắc xin. Thành công này đã đưa Việt Nam trở thành nước thứ 2 tại châu Á và là nước thứ 4 trên thế giới (sau Mỹ, Bỉ, Trung Quốc) tự sản xuất được vắc xin ngừa virus Rota.
Giá một liều vắc xin của Việt Nam chỉ 250.000-300.000 đồng, bằng 1/3 so với vắc xin nhập ngoại. Việc sản xuất thành công vắc xin ngừa rotavirus đã giúp hàng triệu trẻ em Việt Nam giải quyết gánh nặng bệnh tật và giúp nhà nước tiết kiệm khoảng 100 tỉ đồng mỗi năm...
Hiện GS.TS Lê Thị Luân đang tham gia 3 đề tài nghiên cứu quan trọng gồm: vắc xin bại liệt bất hoạt, vắc xin tay chân miệng, vắc xin đa giá. Trong đó, vắc xin tay chân miệng do bà trực tiếp phụ trách nghiên cứu đã xong khâu tạo chủng giống, vắc xin bại liệt bất hoạt đã qua giai đoạn tiền lâm sàng.
Bắt nghi can thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước
Ngày 10/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã bắt Trần Đình Thoại (27 tuổi, ở Vĩnh Long) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản. Thoại là nghi can thứ 3 trong vụ án.
Trước khi án mạng xảy ra vào rạng sáng 7/7, Nguyễn Hải Dương rủ Thoại cùng tham gia và được thanh niên này đồng ý. Thấy Dương mang hung khí đến, một người thân của Thoại đã ngăn cản nên kế hoạch không như dự định.
Theo các luật sư, do được Dương rủ tham gia và lên kế hoạch cướp tài sản nên Thoại biết rõ thanh niên trên mang theo hung khí đi để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, Thoại được xác định là đồng phạm giúp sức trong giai đoạn này.
Ngày 11/8, cơ quan công an cũng đã hoàn tất việc thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước. Việc thực nghiệm được tiến hành khẩn trương, hai bị can Dương và Tiến rất tỉnh táo và diễn lại những hành vi phạm tội rất lạnh lùng, không một chút sợ sệt.
Cầu 3,5 tỷ phục vụ 2 hộ dân: Bộ trưởng Thăng vào cuộc
Sau khi báo chí phản ánh về việc xây dựng cầu treo dân sinh Khe Tây 3,5 tỷ ở xã Sơn Thọ (Vũ Quang - Hà Tĩnh) chỉ để phục vụ 2 hộ dân, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu Tổng Cục đường bộ VN trực tiếp đi kiểm tra vào báo cáo ngay.
Theo Bộ trưởng phải làm rõ cầu Khe Tây được xây dựng có đúng vị trí, đúng quy hoạch của xây dựng nông thôn mới không. Nếu địa phương làm sai thì phải chịu trách nhiệm, còn nếu thuộc trách nhiệm Tổng cục thì Tổng cục phải nhận.
Người đứng đầu ngành giao cũng yêu cầu Tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ tổ chức đoàn kiểm tra, có mời cả lãnh đạo tỉnh, Sở GTVT Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện cùng các cơ quan báo chí vào trực tiếp hiện trường kiểm tra. Và đặc biệt, phải mời các hộ dân xác nhận xem có đúng hay không.
Sắp có ‘chiến tranh’ khuyến mại thẻ cào?
Ngày 11/8, VinaPhone tung khuyến mại thẻ cào 100% (một nửa được gọi ngoại mạng). Ngay sau đó nhiều khách hàng của Viettel cũng nhận được tin nhắn với nội dung tương tự... Việc làm này khiến cộng đồng suy đoán các nhà mạng đang phá vỡ “hiệp ước quân tử” được cam kết từ 3 năm trước đó, thậm chí sắp có ‘chiến tranh’ khuyến mại thẻ cào?
Tuy nhiên, đại diện VinaPhone giải thích nhân việc ra mắt tổng công ty mới vào đúng ngày 11/8 là một sự kiện đặc biệt nên chúng tôi cũng muốn có điều gì đó khác hơn tặng cho khách hàng. Đây không phải là các chương trình thực hiện liên tục nên không thể coi là phá vỡ thỏa thuận.
Phía Viettel từ chối bình luận về việc nhắn tin khuyến mại cho một số nhóm khách hàng mức tặng thẻ cào 100% nhưng cho biết: “Đó là những khách hàng đặc biệt và chúng tôi không áp dụng đồng loạt”.
Vân Khánh/VietNamNet