Norwich: Elliott Bennett, Jonny Howson, Michael Turner chấn thương.
Man City: Sergio Agüero, Fernandinho, Samir Nasri, Javi García chấn thương.
Phong độ và đối đầu:
Man City thắng 6/7 trận gần nhất đối đầu với Norwich trên mọi đấu trường.
Man City thắng 4 trận sân khách gần nhất.
Norwich thắng 1/11 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.
Man City cần phải quên đi thất bại trước Chelsea
Tới nay,
cú ngã ngay trên sân nhà Etihad trước Chelsea vẫn là nỗi đau không thể
nào nguôi với Man City. Thậm chí, tới tận ngày hôm qua, HLV Pellegrini
vẫn không ngừng mỉa mai Mourinho và Chelsea về sự khiêm tốn giả tạo (tự
nhận là chú ngựa nhỏ trong cuộc đua tới chức vô địch).
Tuy
nhiên, nỗi đau nào rồi cũng phải qua đi, Man City không thể ôm mãi “cục
tức” bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới số phận của họ ở cuộc đua tới
chức vô địch Premier League mùa này.
Hay
nói cách khác, bằng mọi giá Man City sẽ phải “sống dậy” ở Etihad đêm
nay. Hơn lúc nào hết, những CĐV Man “xanh” đang chờ đợi CLB sẽ tung cánh
như chú đại bàng ở trên logo của đội bóng.
Rất
có thể, Norwich, đang ở trong thời kỳ khủng hoảng (thắng 1/11 trận gần
nhất), sẽ là liều thuốc giảm đau tốt cho thày trò Pellegrini ở thời điểm
này. Chiến thắng 7-0 ở lượt đi có thể xem là động lực giúp Man City
quên đi nỗi đau và tiến bước.
Mặc dù
trong trận đấu hôm nay, Man City vẫn chưa thể có được sự phục vụ của bộ
ba trụ cột Sergio Agüero, Fernandinho, Samir Nasri nhưng họ cũng có thể
vững tin. Không chỉ bởi Norwich quá yếu mà còn vì giờ đây, đoàn quân của
Pellegrini cũng cải thiện rất nhiều tâm lý thi đấu trên sân khách.
Trong
4 trận gần nhất tại Premier League, Man City đều giành những chiến
thắng ấn tượng, trong đó đáng kể nhất chính là thắng lợi 5-1 ngay tại
thánh địa White Hart Lane của Tottenham.
Trong
6 cuộc đối đầu gần nhất, Man City đã thắng tới 5 (đáng chú ý, trận thua
duy nhất của The Citizens lại diễn ra tại Etihad) và ghi tới 27 bàn
thắng vào lưới đối phương (trung bình 4,5 bàn/trận).
Đó
thực sự là con số quá khủng khiếp. Đêm nay, trong cơn uất hận, liệu
chăng, Man City sẽ tiếp tục biến Norwich trở thành “tấm bia” để mình tha
hồ bắn phá?