Nhưng cũng ngay lập tức mọi nghi ngờ tan biến: “Bệnh tiểu đường của mình “ăn” vào lục phủ ngũ tạng rồi! Nhưng mình cố gắng kiêng khem, tập luyện để giữ sức đi diễn. Lạ lắm, có lúc tưởng chết, mà rồi vẫn đứng trên sân khấu”.

Lỗi hẹn với táo quân 2009

NSƯT Minh Vượng: "Có lúc tưởng chết, mà rồi vẫn đứng trên sân khấu”.

Dù tần suất lên tivi của danh hài Minh Vượng không như cách đây vài năm trước, nhưng chỉ cần chị xuất hiện ở các chuyên mục nhỏ, lẻ (các tình huống của Chắp cánh thương hiệu, Rubic Chat) chị vẫn mang đến tràng cười ngả nghiêng cho khán giả. Gần đây ai cũng biết bà “Vượng béo” phải trải qua những cú sốc về tinh thần, sức khỏe.

Tháng 7/2008 chị đã phải vượt qua nỗi đau mất mát khi người mẹ già về nơi chín suối. Với một người bình thường mất đi đấng sinh thành đã là một sự đau đớn tột cùng, nhưng với người đơn chiếc như Minh Vượng đó là nỗi trống trải không gì bù lấp nổi. Cũng vào những tháng ngày đó, chị còn phải đối mặt với bệnh tiểu đường đã ở giai đoạn khá nặng. Những tin đồn: “Bà béo Minh Vượng khó qua khỏi trên giường bệnh”, “Danh hài Minh Vượng bị quật ngã bởi bệnh tật” có vẻ như là ác miệng nhưng hóa ra là sự thật!

Đây cũng là hai lý do chính khiến Minh Vượng không thể góp tiếng cười trong Táo quân 2009. Chị kể, Tết năm 2009 gần kề, nhiều khán giả gọi điện cho Minh Vượng chỉ để hỏi năm nay chuẩn bị tiết mục gì? Có tham gia trong đóng Táo quân không? Thế nhưng NSƯT Minh Vượng không thể đáp lại tấm lòng của những người yêu mến bởi một lẽ, chị phải để tang mẹ thao phong tục của người Á Đông. Hơn nữa chỉ nghĩ đến mẹ, chị trào nước mắt, làm sao có thể cười đùa trên sân khấu. Chị sợ làm hỏng chương trình được người dân cả nước mong đợi nên quyết định từ chối lời mời của đạo diễn Thanh Hải và đành lỗi hẹn với Táo quân 2009.

Minh Vương và Quốc Khánh trong vở Táo quân năm 2008...

Những ngày tháng nằm trong Viện, tưởng chị không qua khỏi, nhưng điều kỳ diệu lại đến. Với lịch ăn uống và tập luyện khoa học chị có thể “sống chung với căn bệnh tiểu đường” và tiếp tục đi diễn. Nhìn sức vóc bên ngoài, ai cũng tưởng chị có sức khỏe, nhưng thực ra từ lâu chị còn phải đối phó với bệnh tim mạch mãn tính. NSUT Minh Vượng nhớ lại những lần lưu diễn ở nước ngoài, một ngày dễ đến 9 lần cấp cứu. Nhưng khi tỉnh dậy chị lại đòi lên sân khấu bằng được vì một điều duy nhất: “Khán giả đã mua vé, show diễn không thể đổ”.

Bác sĩ cũng không thể lý giải nổi tại sao huyết áp lên cao thế Minh Vượng vẫn có thể đi lại bình thường trên sân khấu, ở người bình thường là đã tắt thở. Khi đó NSƯT Minh Hòa, danh hài Xuân Hinh đứng sau cánh gà chỉ còn biết chắp tay cầu trời khấn phật để không có chuyện gì xảy ra với chị.

Sợ lặp lại chính mình

Minh Vương bây giờ chỉ mong có thật nhiều sức khỏe...

Giờ đấy sức khỏe đã ổn định, NSƯT Minh Vượng lại tiếp tục với những vai diễn của mình trên sân khấu. Hơn 7 năm xuất hện trên các chương trình hài của VTV như: Gặp nhau cuối tuần, Ga la cười, Gặp nhau cuối năm…, chị là gương mặt được nhiều người nhớ đến. Với NSUT Minh Vượng, “được tham gia các chương trình hài của VTV, cùng vui buồn với hỉ, nộ, ái, ố của nhân vật đó là điều quí giá nhất”.

Khi được hỏi “Chị có bao giờ cảm thấy tiếc nuối khi thời hoàng kim hài kịch của mình đang sắp qua?”. Chị cười như thấu hết mọi lẽ: “Chúng tôi cũng giống như những người đầu bếp, chế biến những món ăn tinh thần cho khán giả. Nếu mình bắt người ta ăn mãi một món rồi cũng có ngày chán. Việc thay đổi của VTV là nhu cầu thiết yếu. Rồi sẽ có một lớp diễn viên trẻ khác thay thế. Đó cũng là lẽ tự nhiên. Họ sẽ có lối diễn xuất phù hợp với thị hiếu của công chúng hiện nay”. Có lẽ NSUT Minh Vượng muốn tránh sự lặp lại chính mình một cách nhàm chán trong các vai diễn, vì vậy đã từ chối nhiều lời mời. Theo chị đó là sự trân trọng khán giả và cả chính bản thân mình.

...để có thể đi diễn phục vụ các em nhỏ mà chị yêu mến

Hàng ngày, NSƯT Minh Vượng vẫn sống hết mình với các vai diễn dù lớn dù nhỏ. Nhóm hài của chị được lập từ năm 1991 cùng với danh hài Xuân Hinh vẫn còn hoạt động với các vở hài kịch do chính chị sáng tác. Tháng 6 vừa qua chị vừa hoàn thành vở Nhân quả. Dù sức khỏe hạn chế nhưng không ngăn cản được việc chị đến các tỉnh xa xôi để diễn.

Chị nhớ, có lần Tỉnh ủy Hà Tĩnh gọi điện cho hị và mời vào trong đó để diễn cho các cháu bé nhiễm chất độc màu da cam và bị bệnh nặng nhân dịp Trung thu. Trước lời khẩn khoản của chính quyền: “Các cháu chỉ cần món quà Trung thu duy nhất là gặp danh hài Minh Vượng thôi”, chị gạt hết lịch diễn kín mít ở Hà Nội để lên đường. Minh Vượng chỉ mong muốn một điều duy nhất: “Trời còn cho sức khỏe chừng nào thì chừng đó chị muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả”.

Vào dịp Tết 2009, NSƯT Minh Vượng và một số nghệ sĩ khác như đạo diễn Phạm Thị Thành, nhạc sĩ Phú Quang… được mời dự trong cuộc gặp gỡ với những Việt kiều tại Văn Miếu. Trong buổi tiệc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bắt tay NSƯT Minh Vượng và nói rằng: “Lâu lắm rồi không thấy cô xuất hiện nhiều, tôi là vẫn nhớ cô đấy! Cô gắng giữ gìn sức khỏe để còn mang lại tiếng cười cho khán giả!”. NSƯT Minh Vượng đã rất cảm động trước lời quan tâm, động viên của Chủ tịch nước, điều đó khiến chị có thêm sức lực để tiếp tục diễn trên sân khấu.

Theo Truyền hình