Những người làm ra những món hàng trang trí Giáng sinh lấp lánh có cả những cô gái chỉ mới 15 tuổi. Họ phải làm 14 giờ mỗi ngày với số lương ít ỏi.
"Christmas Town" (thị trấn Giáng sinh)
nằm ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là một nơi vô danh và khá tồi tàn
nhưng lại chiếm đến 60% số lượng đồ trang trí trong ngày lễ của thế
giới. Chủ yếu là các sản phẩm liên quan đến ông già Noel, cây thông, sợi
kim tuyến...
Ít ai biết
rằng, ở đây phát triển cực mạnh ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa mùa
lễ hội, với các sản phẩm nở rộ trên thị trường bán lẻ, chủ yếu là ở châu
Âu và nước Mỹ. Mặc dù vậy, các nhà máy sản xuất những loại mặt hàng này
lại vô cùng tồi tàn với lực lượng lao động nghèo với giá thuê rẻ mạt.
Công
nhân ở đây thường từ những thị trấn hay vùng nông thôn nghèo, rời bỏ
gia đình để đến các nhà máy kiếm tiền sinh sống. Công việc của họ rất
vất vả, bắt đầu từ lúc 7h sáng kết thúc vào lúc 21h tối hàng ngày. Số
tiền lương mà họ nhận được phụ thuộc vào số lượng sản phẩm họ sản xuất được trong một ngày.
Zhao
Yimin, 15 tuổi, đã làm việc tại nhà máy sản xuất đồ trang trí kể từ khi
em mới 11 tuổi. Tất cả số tiền lương của e đều được gửi trực tiếp vào
tiền lương của mẹ em, người cũng làm việc tại nhà máy.
Zhao Yimin đã làm việc tại nhà máy từ năm 11 tuổi.
Cô gái nhỏ thường lén lút học thêm ở những cuốn sách giáo khoa sau mỗi ngày lao động mệt mỏi. "Cháu
và mẹ đến đây vì nó có thể giúp cuộc sống của gia đình bớt khó khăn
hơn. Tuy nhiên, cháu sẽ không có ý định làm việc ở đây mãi mãi", Zhao Yimin cho biết.
Yang
Gui Hua, 18 tuổi thì lại điên cuồng kiếm tiền mỗi ngày. Với cô gái trẻ
này, cô càng phải làm nhiều hơn nữa vì đồng lương ở đây quá ít ỏi không
đủ để cô trang trải cho cuộc sống.
Các
công nhân ở đây thường chỉ ngủ 4 tiếng một ngày vì có nhiều người tình
nguyện tăng ca thêm. Nhiều ông chủ ở đây đang cố gắng thay đổi chất
lượng cuộc sống của nhân viên để họ làm việc năng suất hơn.
"Sang
năm, chúng tôi sẽ chuyển sang nhà máy mới rộng gấp 2 lần và điều kiện
làm việc của người lao động sẽ tốt hơn. Trong kí túc xá của họ sẽ có
thêm tivi và internet để cố gắng làm cho họ cảm thấy vui vẻ hơn", một ông chủ cho biết.
Mặc
dù vậy, tiền lương của họ vẫn chưa được cải thiện nhiều trong khi nhu
cầu sản xuất hàng hóa Giáng sinh lại không ngừng tăng cao mỗi năm và năm
nay không phải là ngoại lệ. Có thể nói, đằng sau những ông già Noel,
cây thông lấp lánh là những giọt mồ hôi, tâm huyết của những người lao
động nghèo làm việc cật lực mỗi ngày.
Những người làm ở đây thường chỉ được ngủ 4 tiếng.
Điều kiện làm việc của họ nghèo nàn.
Mỗi mùa Giáng sinh đến những người lao động làm việc vất vả hơn.
Theo Trí Thức Trẻ