Một bà cụ ở Hắc Long Giang, Trung Quốc đã dũng cảm chiến đấu lại với 2 kẻ bắt cóc để cứu cháu trai 4 tuổi của mình.
Theo trang tin ifeng, sự việc xảy ra
tại Cáp Nhĩ Tân vào lúc 17h05 ngày 6/7 vừa qua. Trong khi người bà đang
đưa cháu trai 4 tuổi đi học thì bất ngờ hai người đàn ông trong độ tuổi
30 xuất hiện và giằng lấy để bắt cóc cậu bé.
Người
bà nhanh trí giữ chặt cháu trai đồng thời cố gắng la lên thật lớn để
cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bà cho biết, một trong hai
kẻ bắt cóc đã từng hỏi đường bà vào sáng sớm cùng ngày, có thể hắn đang
khảo sát mục tiêu tiềm năng. May mắn là bọn chúng đã bị hụt mục tiêu,
cậu bé vẫn an toàn.
Hai người đàn ông lẳng lặng đi sau hai bà cháu.
Kẻ hai đã bỏ chạy sau khi người bà hét lên cầu cứu mọi người.
Hiện hai kẻ bắt cóc đang bị cảnh sát truy lùng.
Cảnh
sát cho biết, hai kẻ bắt cóc đã âm thầm đi sau người phụ nữ và cháu
trai của bà và ngấm ngầm vạch ra kế hoạch để bắt cóc cậu bé. Điều khó
hiểu là một trong hai kẻ bắt cóc đã được trông thấy toe toét cười khi
chạy trốn khỏi hiện trường.
Người
mẹ của bé trai đã nhắc nhở các bậc cha mẹ khác cần chú ý đề phòng những
kẻ bắt cóc trẻ em ở trên đường. Cảnh sát đang tìm kiếm 2 kẻ bắt cóc
này.
Bắt
cóc và buôn bán trẻ em đang là thực trạng phổ biến ở Trung Quốc. Chỉ
mới tháng trước, một đứa trẻ 1 tuổi đã bị kẻ bắt cóc mang đi khỏi ngôi
nhà của em. Cư dân mạng đang kêu gọi cần áp dụng án tử hình đối với
những kẻ buôn bán trẻ em vô lương tâm này.
Nụ cười khó hiểu của kẻ bắt cóc sau khi thất bại.
Nguồn: Shanghaiist
Theo Hồng Nam / Trí Thức Trẻ