Một giáo viên cấp bagiấu tên người Australia bị cáo buộc gửi thư gạ tình một học sinh nam 16 tuổi vàsẵn sàng trả tiền cho cậu để làm chuyện ấy.

Cụthể, nữ giáo viên này gửi thư tình lần đầu cho cậu học sinh hôm 2/11/2009. Trongthư, cô giáo bày tỏ tình cảm rằng mình ngày càng mê cậu và có những cảm xúc điêncuồng, mãnh liệt mỗi khi tới trường, được ở “gần người tình trong mộng".

Bức thư có đoạn: “Em nhớ anh điên cuồng. Em muốn làm bạn anh nhưng nếu được ởgần anh, em chẳng dám tin mình có thể kiềm chế để không ôm anh”.

“Không may” là bức thư này khôngđược "khổ chủ" hồi âm. Do đó, cô giáo "nạ dòng" tiếp tục gửi bức thư thứ hai (dùlúc này đã rời trường) với nội dung mời gọi cậu thanh niên tới quan hệ.

Tiếp tục không được phúc đáp, côgiáo gửi bức thư thứ ba hôm 17/1/2010, đề nghị “ăn bánh trả tiền”. Kết quả vẫnnhư hai lần trước, cô giáo không được phúc đáp mà còn bị cảnh sát điều tra.

Chưa rõ vì sao vụ việc được tiếtlộ bởi công tác điều tra chưa kết thúc và bản án dành cho cô giáo này vẫn đểngỏ.

Theo Nữ giáo viên