Nam sinh thì cá độ, nữ sinh thìđi vay tiền để hỗ trợ, thức khuya, học hành sa sút là những câu chuyện đầy rẫytại mùa World Cup này.

Và tôi đã thật sự giật mình khi chứng kiến cảnh nhiều nữsinh viên cùng bạn trai “lăn theo” trái bóng bằng những trò đỏ đen cho đến khikhóc ròng.

Cùng nhau cá độ

Không biết từ bao giờ, các quáncafé gần trường ĐH, CĐ không đơn thuần là nơi để sinh viên (SV) giải khát, nghỉngơi, hàn thuyên với bạn bè mà đã trở thành những “sòng bạc” bất đắc dĩ, nhất làmùa World Cup đang diễn ra. Gần 7 giờ tối, theo chân một nhóm SV trường CĐ CôngThương, chúng tôi tìm đến một quán cà phê trong một con hẻm nhỏ, nằm cạnh trườngđể xem bóng đá. Điều ngạc nhiên là số lượng nữ SV đến xem bóng đá không thua gìnam giới.

Nữ sinh “ăn thua” cùng World Cup

Không chỉ các nam sinh mà nữ sinh cũng "cháy hết mình" vì bóng đá

Kết thúc trận đấu giữa độiArgentina - Hàn Quốc, nhìn vẻ mặt của Hiệp, SV trường CĐ Công Thương, buồn xotôi cứ nghĩ cậu ta buồn vì đội bóng mình yêu thích thất bại. Nhưng hóa ra cậu tabuồn vì thua độ. Hiệp cho biết: “Hôm nay em xui thiệt, thua cả 2 đầu. Argentinachấp 1,5 trái, em bắt kèo dưới cứ ngỡ giống mấy trận trước bắt kèo dưới sẽ ănnào ngờ ... bắt tỉ số cũng thua, mà kết quả trận đấu cũng thua. Vậy là toi mấtgần 2 chai (triệu)”.

Buồn vì thua độ thế nhưng khinhắc đến số tiền gần 2 triệu mà mình vừa bị thua thì Hiệp vẫn tỉnh bơ xem nhưkhông có gì. Hiệp cho biết thêm, mai mượn tiền bạn gái để “sống” vậy. Trường hợpnhư Hiệp không phải là ít, nhất là trong thời điểm mùa World Cup.

Ban đầu là cá độ trả tiền nước đểxem cho vui. Dần dần một chầu ăn uống, rồi tiến tới tiền trăm, và càng về saucàng “máu” nên họ chơi thẳng tiền mặt với nhau, không kể bạn bè . Những SV chơicho vui để có cảm hứng xem thì thường bắt tỷ số với số tiền từ 20.000đ đến100.000 đ. Còn đối với những SV dần dà quen, “nổi máu” thì chơi với những độ lớnhơn, ít thì độ 100 ngàn đến 400 ngàn, nhiều thì độ cả tiền triệu (tùy theo cácược), số tiền đối với một SV không phải nhỏ.

Nữ sinh cũng liên lụy

Điều đáng nói là không chỉ có namSV cá độ, mà ngay cả nữ SV cũng bị “vạ lây” với trái bóng. Thậm chí có nhiều côcòn cùng bạn trai đến các tụ điểm cà phê xem bóng, rồi cùng tham gia cá độ, thứckhuya... bỏ bê chuyện học hành. N.H Quyên (ĐH Nông Lâm ) từng cầm hẳn số tiền 5triệu đồng gồm tiền học phí và tiền ăn đem dồn vào một trận banh, kết quả Quyêntrắng tay. Vì thua độ nhiều quá, muốn cứu vãn, Quyên đã cắm cả xe máy, máy tínhđể tiếp tục “lăn theo” trái bóng. Không những thế, Quyên còn tìm đến cô bạn gáiđể được “tiếp máu” và tiếp tục “lăn”.

Để chiều lòng bạn trai, Hà(trường Khoa học tự nhiên TP. HCM) không chỉ thường xuyên theo Quý (ĐH Nông Lâm,bạn trai của Hà) đến quán cà phê xem bóng đá mà còn “hỗ trợ” khi lấy cả tiền ăn,tiền trọ đưa cho bạn trai mong “gỡ vốn”. Gỡ vốn đâu không thấy, chỉ thấy cô ngàycàng lâm vào cảnh nợ nần, vay tiền của bạn bè để đưa cho Quý. Còn bộ dạng thìkhỏi phải nói, tối nào cũng thức khuya với bạn trai nên sáng ra đến giảng đườngmà quầng mắt thâm tím, ngáp ngắn ngáp dài, bạn bè chẳng nhận ra Hà nữa.

Còn Trần Thu Trang (SV trường CĐCông nghệ Dệt may thời trang TP. HCM) thì “ủng hộ” bạn trai mình bằng nhiềucách. Tối đi xem về, Trang còn lọ mọ chạy ra quán mua mì và trứng nấu cho bạntrai ăn. Từ ngày Toàn, bạn trai cô, đi xem bóng đá và cá độ, thì sổ nợ của Trangngoài quán cũng dài ra thêm.

Không chỉ có thế, Trang cũng“trượt” theo bạn trai khi kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề. Trang bỏ bê chuyện họchành chỉ lo “xoay” tiền bạn bè để đưa cho bạn trai cá độ. Gỡ vốn đâu không thấy,chỉ thấy không có tiền trả nợ bạn bè, Trang còn bị bà chủ quán vào tận phòng đòinợ, la inh ỏi cả dãy phòng. Trong khi kỳ thi cuối khóa sắp đến mà chưa biết xoaytiền đâu ra để đóng học phí, nên mấy ngày này Trang không dám đến lớp.

Trên thực tế, sự lún sâu củanhiều nam, nữ SV vào con đường cá độ thường bắt đầu từ việc cá cho vui. Rồi sauđó có những trận thắng nên bỏ tiền ra cá những độ lớn hơn, rồi “lậm” khi nàokhông hay. Chính vì vậy, nhiều SV đã “nướng” sạch tiền ba mẹ mới gởi lên rồitính chuyện cầm đồ máy tính, xe máy, điện thoại... Không ít trường hợp đã “làmcàn” vì túng thiếu. Không biết những phụ huynh hằng tháng gửi tiền cho con ănhọc có hay biết con em mình như Hà, Trang, Quý... hàng đêm vẫn thức nhưng khôngphải để học hành mà lao vào trò đỏ đen hay không?

Còn nhiều nữ sinh thì nợ nần, họchành sa sút và đặc biệt mất đi hình ảnh của nữ SV. Đây thật sự là điều hết sứcđáng lo ngại. Cá với bạn bè một vài ly nước, bữa ăn để xem World Cup thêm vuithì không có gì đáng nói. Nhưng mê mệt, chạy theo máu đỏ đen để rồi tiền họcphí, tiền xài cũng bay đi theo, học hành giảm sút thì thật không nên. Và cánhcửa ĐH, CĐ dần khép lại đối với những SV Quý, Hiệp là chuyện có thể xảy ra bấtcứ lúc nào.

Theo Thái Khuê
PNVN