Những ngày mà khái niệm subscribe hay follower trở nên quen thuộc với các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội,
cũng là từng đấy ngày chúng ta được "mắt thấy tai nghe" đủ chiêu trò
gây sự chú ý để tăng lượt sub, lượt follow. Nhẹ là mua sub, nặng hơn thì
mạnh miệng chửi người này, người kia, dạn dĩ thì chụp ảnh/ quay clip
khoe thân, phổ biến hơn cả là trò câu like bằng cách hứa hẹn "1k like
thì sẽ up ảnh nóng"..vv.. Nhưng mới đây nhất, một nữ sinh
đến từ Hà Nội đã chứng tỏ cho mọi người thấy những chiêu trò kia...
chẳng là gì so với chiêu trò mà cô nàng nghĩ ra, đó chính là... giả chết.
Để
thực hiện kế hoạch của mình, T.B (tên Facebook của nữ sinh này) đã nhờ
một vài người bạn đăng status ở facebook và post lên cả trang cá nhân
của mình để bày tỏ "niềm thương tiếc trước sự ra đi" của cô. Rất nhanh
chóng, hàng loạt những status, wall post chia sẻ, thương cảm được đăng
tải trên Facebook của T.B. Từ những người bạn quen thân cho đến cả những
người chỉ biết sơ sơ, thậm chí là những người lạ mặt. Ai ai cũng tỏ ra
đau buồn và tiếc nuối trước sự ra đi quá sớm của nữ sinh xinh xắn này.
Những lời tiếc nuối của bạn bè khi hay tin T.B ra đi.
Tuy
vây, sự việc vỡ lở khi một vài người bạn của T.B đăng tải status cũng
như truyền tai nhau sự thật nhằm "lật mặt" T.B. Những người bạn này
không ngần ngại lên án hành động dối trá của T.B, thậm chí, còn đăng tải
những bức ảnh chụp màn hình đoạn chat với nhau kể về chuyện T.B nhờ vả
để lên Facebook viết status nói rằng T.B đã... qua đời.
Và
ngay lập tức, khi sự việc bị vỡ lở, cộng đồng mạng nói chung và những
người thân thiết của T.B đã quay lưng với nữ sinh này. Bạn bè thân thì
trách móc nhẹ nhàng nhưng tỏ rõ sự thất vọng và lo ngại, cộng đồng mạng
thì giận dữ và liên tiếp comment cũng như đăng tải các wall post chửi
bới, dè bỉu T.B. Đa phần đều tỏ rõ thái độ khó chịu, mỉa mai và thậm chí
là thấy không hiểu nổi vì sao cô lại có thể nghĩ ra một chiêu trò...
quái đến như vậy.
Không
lâu sau khi mọi người biết được sự thật, T.B cũng đã lên tiếng xin lỗi
cộng đồng mạng vì trò đùa của mình. Tuy nhiên, lời xin lỗi của cô bé
dường như quá hời hợt và không đủ sức thuyết phục. Điều này lại càng
khiến cộng đồng mạng lên án hành động của T.B nhiều hơn. Mới đây nhất,
T.B đã đăng tải một status dài để hối lỗi. Tuy nhiên, status này cũng
thể hiện sự... bất cần của T.B khi cô tuyên bố nếu ai không thích mình
có thể unfriend hoặc block. Thậm chí, T.B còn lên tiếng chửi những người
không quen đang lên án mình trên Facebook cá nhân.
Dù
không biết đây chỉ là một trò đùa trong phút nông nổi của T.B, hay là
hành động có chủ ý nhằm tăng lượt subscribe trên Facebook, nhưng rõ
ràng, đây thực sự là một hành động thiếu suy nghĩ và văn hóa. Ai cũng
biết, mạng sống của một người không phải là thứ có thể đem ra đùa cợt,
tương tự như lòng tiếc thương và lo lắng của những người xung quanh. T.B
không những đã đem mạng sống của mình ra làm trò đùa (và biết đâu, một
công cụ để nổi tiếng hơn?), mà còn bỡn cợt với tình cảm của bạn bè và cư
dân mạng.
Và dù chúng ta biết, sự việc này rồi sẽ
giống như hàng vạn những câu chuyện phù phiếm khác trôi nổi ngày ngày
trên mạng xã hội, nổi rồi cũng sẽ chìm. Nhưng chắc chắn, tiếng xấu này
sẽ theo T.B đến một thời gian dài nữa. Hy vọng, đây sẽ là bài học đắt
giá cho nữ sinh này, dù cái giá phải trả có thể khiến cô phải hối hận
trong một thời gian dài.