Những người trẻ “tránh sónggió” và làm “bồ nhí” để đi tắt đến cuộc sống mới nhưng nguy cơ trên chínhcon đường này họ lại dễ gặp phải những “cơn bão cuộc đời” lớn hơn rất nhiều.

Những chia sẻ của chuyên giatư vấn tâm lý Hoàng Dương và T.S Xã hội học Trịnh Hoà Bình về những nguy cơtrên con đường rải bằng tiền này.

Sống với những hạnh phúc“có hạn sử dụng”

Nữ sinh “săn đại gia” - Được và mất

Cách lựa chọn đi lên dựa vào người khác như kiểu “tầm gửi” này sẽ phải đối mặt với những rủi ro và khó tránh khỏi trả giá

Dưới góc độ xã hội học, T.STrịnh Hoà Bình chia sẻ: Những người trẻ này khao khát cuộc sống và vị thế xãhội của những người mà họ sẵn sàng làm bồ nhí. Đôi khi, họ coi “vốn tự có”là phương tiện chính đáng như bao con đường khác để đạt mục đích của mình.

Thực tế, ở đây cũng có yếu tốngoại lai khi càng ngày, chúng ta càng được tiếp cận với nhiều thông tin vềđời sống xã hội và văn hoá phương Tây. Mỗi người lại có thêm một vài kịchbản để bắt chước. Tuy nhiên, chúng ta đang tiếp nhận những điều đó một cáchkhá “cơ học” và méo mó. 

Phương Tây khá thoáng về tìnhdục nhưng điều đó xuất phát từ văn hoá, quan niệm về tình dục của họ khá nhẹnhõm. Hơn thế nữa, tình dục với họ không phải là thứ để trao đổi, “có đi cólại” trong các mối quan hệ.

Chúng ta cách xa phương Tâyvề trình độ phát triển. Những vấn đề về đạo đức, lối sống của họ đã đi quagiai đoạn khủng hoảng. Giờ đây, họ lại có xu hướng trở về với những giá trịtruyền thống tốt đẹp. 

Còn nhiều người trẻ ở nước tavẫn nghĩ rằng, đi theo con đường thực dụng, một bước lên tiên bằng vốn tự cóđó cũng “chẳng sao cả”, “chẳng ảnh hưởng gì”, người ta vẫn sống. Nhưng đó làcon đường vô cùng ngắn ngủi và không ai dám nói nó là hạnh phúc thực sự.

Nếu đạt được ước nguyện đổiđời thì chỉ là một sự may mắn dành cho rất ít người, đương nhiên được sự ủnghộ từ những yếu tố khác. Đã là con đường nhầm lẫn thì sẽ không thể có kếtcục tốt đẹp, nếu bản thân không thể vượt ra khỏi nó. Muốn có kết quả tốt thìngười ta phải vận hành theo những giá trị tốt đẹp.

Trong hệ thống ứng xử truyềnthống với xã hội, chỉ khi tự phấn đấu, tự làm ra thành quả, con người mớithực sự nhận thức được giá trị bản thân. Cách lựa chọn đi lên dựa vào ngườikhác như kiểu “tầm gửi” này sẽ phải đối mặt với những rủi ro và khó tránhkhỏi trả giá. Trong đó, dư luận xã hội cũng rất tỉnh táo và có sức mạnhkhiến con người không thể duy lý bởi chúng ta sống không thể thiếu cộngđồng.

Đối diện “cơn bão cuộcđời” 

Nữ sinh “săn đại gia” - Được và mất

Phần nhiều những tình yêu giữa người đẹp với đại gia đều nhuốm màu tiền bạc và dục vọng

Chuyên gia tư vấn tâm lýHoàng Dương phân tích: Nhiều trường hợp đồng ý dấn thân vào mối tình đại giakhông đơn giản bởi cô thích tiền, thích mối quan hệ được cung phụng như mộtnàng công chúa. Trong lòng lúc mới quen người đàn ông, đó là tình cảm ngưỡngmộ sự thành đạt, năng động của anh ta.

Khi tìm đến bác sỹ tâm lý, cómột số bạn đang đấu tranh với chính bản thân mình. Cảm thấy với mối quan hệnào cũng đang sống giả dối, nên các bạn đang tìm hướng trung thực, thanhthản cho tâm hồn mình.

Hầu hết những cô gái khi chọnhướng “săn đại gia” đều ý thức được việc làm của mình, luôn cảm nhận đượcđúng sai hay giả dối và chính họ cũng lường được những hậu quả có thể xảyra: Bị mê hoặc bởi những người đàn ông thành đạt rồi dẫn đến nhầm lẫn trongtình yêu; hay quá tham vọng về một tấm chồng xứng đáng, muốn được gia nhậpgiới đại gia mà mù quáng theo đuổi, “chinh chiến” để có được người đàn ôngđã thuộc về một tổ ấm khác không phải là hiếm. 

Hầu hết họ không nghĩ rằngtrong những mối quan hệ ấy, người đàn ông rất ít khi muốn từ bỏ gia đình đểđến với mình.

Còn lại, phần nhiều nhữngtình yêu giữa người đẹp với đại gia đều nhuốm màu tiền bạc và dục vọng. Đólà hai thứ trao đi đổi lại để hai bên cùng có lợi- cái lợi trần trụi và thoảmãn nhu cầu nhất thời.

Dù theo cách nào đi nữa,những mối quan hệ với người đã có gia đình đều luôn dành phần tổn thương,thiệt thòi cho các người đẹp.

Nỗi đau thể xác là cái đầutiên người đẹp có thể phải gánh chịu từ những cơn ghen của phu nhân hayngười nhà đại gia. Cũng có thể, đó sẽ là cái đau do chính mình gây ra: khôngít các cô gái đã doạ tự tử khi bị phụ bạc hay bị lừa gạt, để rồi đại gia vẫnra đi nhưng chính sức khoẻ của mình bị ảnh hưởng.

Nhưng đau đớn dai dẳng nhấtđó là câu chuyện “hậu” tình yêu. Chuyên gia tư vấn Hoàng Dương cho biết:những cái bẫy tình ngọt ngào để lại nỗi bẽ bàng đối với các cô gái hay nhữngmối quan hệ tiền- tình đổi chác cũng vẫn kéo những vết sẹo dài trong tâm hồnhọ. Mất niềm tin vào cuộc sống và khó đi tìm, khó tin tưởng vào tình yêu sẽkhiến họ khó tìm được hạnh phúc đích thực. 

Thêm cái “thất bát” lớn nhấtđó chính là phương hướng trong cuộc sống, khi cánh cửa học vấn và tuổi trẻcứ khép lại dần với những cuộc chơi, những tham vọng vật chất. Hầu như chằngcòn cô gái nào nghĩ đến chuyện học hành khi đang “sống ngắn” với đại gia.

Cũng phải nói thêm rằng:không phải "đại gia" không mất: rạn nứt hay cuộc sống gia đình mất đi hạnhphúc là điều chắc chắn. Nhưng dấu vết ảnh hưởng đến những đứa con của họ thìrất khó lường. Người lớn vẫn hay quên một điều rằng: trẻ con vô cùng nhạycảm trước những sự kiện gia đình, chúng biết và cảm nhận được tất cả. “Dùngười lớn sống thế nào, cũng đừng để trẻ con phải chịu tổn thương hay thiếuvắng sự quan tâm của cha mẹ, nhất là về tinh thần. Đôi khi, đây lại là nhữngnạn nhân đáng thương nhất trong những trận chiến tình cảm của người lớn.”-Ông Hoàng Dương cho biết.

Theo VietNamNet