Hôm 3/7 vừa qua, trang Mirror Media đưa tin về một vụ bạo hành tập thể đối với trẻ vị thành niên đã xảy ra tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan. Cụ thể, một nữ sinh trung học cơ sở họ Tiêu bị nghi ngờ cướp bạn trai của cô gái họ Từ, 16 tuổi, nên đã bị đàn chị kéo băng đảng đến xử lý.
Trong đoạn video được chính nhóm bắt nạt này ghi hình và cho đăng tải, cô gái họ Từ đã túm tóc nữ sinh họ Tiêu sau đó tát liên tục vào mặt nạn nhân. Theo ghi nhận, nữ sinh đã bị tát khoảng 30 cái trong vòng 5 phút, đầu tóc rối bù và chỉ dám cúi gằm mặt xuống mà không dám phản kháng.
Trong quá trình ghi hình, hành động của một "chị đại" làm cho dư luận sởn da gà. Cô gái trẻ đi lại với một điếu thuốc trên tay sau đó nhiều lần dừng lại trước camera để chỉnh lại tóc tai, chu môi, giơ ngón tay chữ V để tạo dáng dễ thương.
"Đằng sau gương mặt cố tỏ ra ngây thơ và dễ thương này là một trái tim ác quỷ. Đây là kiểu giáo dục gì vậy?"
"Tình trạng bạo lực trong giới trẻ bây giờ quá đáng sợ. Thật không thể tưởng tượng nổi con cái tôi có thể phải đối mặt với những đứa trẻ như thế này".
"Vừa đánh người xong lại quay sang tạo dáng đáng yêu? Hành động quá kinh tởm!"
"Hy vọng nạn nhân có đủ dũng cảm để đứng lên tố cáo vụ việc này".
Trước thông tin về vụ bạo hành tập thể nữ sinh, cảnh sát Tân Trúc cho biết họ đã tiếp nhận đơn tố cáo từ nạn nhân và tiến hành điều tra, bắt giữ băng nhóm bắt nạt.
Theo báo cáo của cảnh sát, sự việc đã xảy ra vào ngày 24/6 tại một căn hộ ở địa phương. Ba kẻ tham gia trực tiếp tấn công nữ sinh cùng ba đồng bọn khác đứng xem, quay phim giễu cợt đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Do tất cả thành viên trong băng đảng đều chưa đủ tuổi nên cảnh sát đã xử lý theo đúng luật dành cho trẻ vị thành niên và giao toàn bộ vụ việc cho tòa án vị thanh niên xét xử.
Theo Pháp luật và bạn đọc