Gần đây, câu chuyện nữ y tá bất ngờ sinh bé gái trong lúc đỡ đẻ cho sản phụ khác đang khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng thích thú và tò mò.
Vào ngày 14/8, các phóng viên đã đến gặp nhân vật chính của câu chuyện, y tá Triệu Tuấn Thanh tại bệnh viện phụ sản
số 8 thành phố Bao Đầu thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc ) để
xác minh sự thật. Triệu Tuấn Thanh năm nay 26 tuổi, trong công việc cũng
như cuộc sống thường ngày đều làm mọi thứ rất qua loa, đại khái nên mọi
người hay gọi là anh Triệu.
Sáng
ngày 10/8, y tá Triệu thấy bụng mình có hơi đau đau nhưng vì chưa đến
ngày chuyển dạ nên cô vẫn chủ quan đi làm như thường. 8 giờ sáng cùng
ngày, khi cô đang giúp các bác sĩ đỡ đẻ cho một sản phụ thì cơn đau bụng
lại ập đến.
Khi đó bệnh
nhân đang nắm chặt tay cô và kêu lên đau đớn, vì vậy cô cho rằng điều
này khiến đứa bé trong bụng cô thích thú nên đạp mạnh hơn so với thường
ngày nên cô vẫn đỡ đẻ cho bệnh nhân như không có việc gì xảy ra. Cô tính
đợi xong việc đỡ đẻ sẽ đến gặp bác sĩ kiểm tra sau.
Nữ y tá không ngờ mình trở dạ khi đang làm nhiệm vụ đỡ đẻ cho sản phụ khác.
Khoảng
10 giờ sáng, ca đỡ đẻ kết thúc, bác sĩ hộ sinh đưa em bé đi tắm. Lúc
này, y tá Triệu mới cúi đầu nhìn xuống thì thấy nước ối của mình đang đã
tuôn ra từ bao giờ. Đồng nghiệp lập tức đưa y tá Triệu nằm lên bàn đẻ,
kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy cô sắp sinh. Sau đó, cô Triệu đã
nhanh chóng hạ sinh một bé gái kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông.
Trả lời phỏng vấn, cô Triệu nói: "Tận tay đón biết bao đứa trẻ ra đời nhưng tôi cũng không ngờ con mình lại chào đời ngay trong lúc tôi đang làm việc, chắc bé cũng rất ủng hộ công việc của tôi”.
Nguồn: iFeng