Theo Ngôi sao.VnExpress, y tá Shilyrand Charigwati dùng túi nilon sát hại con gái hai tuổi Roselyn tại nhà riêng ở Hempstead, Hertfordshire, Anh sau khi thua kiện giành quyền nuôi con với chồng cũ.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào tháng 4/2024. Hôm 23/4, tòa án Luton Crown tuyên tù chung thân đối với nữ y tá 30 tuổi. Thẩm phán Williams cho biết "sự trả thù vợ chồng" là một yếu tố trong vụ án kinh hoàng này và "đây là một sự lạm dụng lòng tin gây sốc".
Tòa án cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, Charigwati được đánh giá là một người mẹ "yêu thương và tận tụy". Tuy nhiên, hàng xóm cho biết cô có dấu hiệu "chán sống" vài ngày trước khi gây án. Hồ sơ vụ án cũng ghi nhận Shilyrand Charigwati đã bày tỏ "sự giận dữ bất thường" đối với cha của Roselyn sau khi thua kiện vài tháng trước đó. Cơn giận dữ này cuối cùng biến thành hành động bạo lực dẫn đến cái chết của con gái.

Nữ y tá nhẫn tâm sát hại con gái 2 tuổi, hé lộ lý do phía sau gây phẫn nộ. Ảnh: VnExpress.
Sau khi làm con gái ngạt thở, nữ y tá đã gọi điện báo cảnh sát, nói rằng cô có thể đã sát hại con mình. Roselyn được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi và tử vong vào ngày 14/4/2024.
Ban đầu, Charigwati nhận tội ngộ sát với lý do mất khả năng chịu trách nhiệm do bệnh tâm thần. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng cô chỉ mắc chứng trầm cảm "nhẹ đến trung bình", không đủ để làm suy giảm khả năng đưa ra "phán đoán hợp lý" về hành động của mình. Bồi thẩm đoàn đã đồng ý với công tố và kết tội giết người đối với Charigwati.
Cha của Roselyn, anh Washington, đã chia sẻ nỗi đau tột cùng sau cái chết của con gái: "Không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi buồn của tôi. Tôi sẽ mang theo nỗi đau mất Roselyn mỗi ngày. Nhưng tôi cũng luôn nhớ niềm vui khi được biết con bé, ôm con và yêu thương con vô điều kiện. Con bé luôn ở bên tôi".
Trong một vụ việc đau lòng khác, vào ngày 8/12/2024, Mackenzie Rose Colgan, 37 tuổi, một chuyên gia trị liệu tâm lý và cố vấn lâm sàng chuyên nghiệp sống tại Maryland, Mỹ, đã gây rúng động dư luận khi tự tay sát hại con gái 3 tháng tuổi trong bồn tắm. Dù từng giúp đỡ nhiều người vượt qua khủng hoảng, chính Colgan lại suy sụp trước áp lực sau sinh.
Theo báo cáo từ cảnh sát, sự việc xảy ra vào sáng ngày 8/12/2024. Khoảng 11h40, Colgan đưa con gái lên tầng để tắm. Chỉ khoảng 20 phút sau, cô thông báo với chồng rằng con đã chết. Người chồng vội vàng chạy lên lầu, cố gắng sơ cứu nhưng không kịp. Trong khi đó, Colgan bình thản gọi điện báo cảnh sát và thú nhận hành vi của mình.
Khi lực lượng chức năng và nhân viên y tế đến hiện trường, bé gái đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không thể cứu sống.
Theo Saostar, Colgan khai rằng cô từng có ý định sát hại cả chồng và đứa con lớn hơn trước khi tự tử. Tuy nhiên, sau khi giết con gái út, cô đã thay đổi suy nghĩ và không thực hiện phần còn lại của kế hoạch. Cô nói với cảnh sát: "Tôi cảm thấy ngột ngạt và không thể chịu đựng thêm".
Cảnh sát nhận định Colgan đã thực hiện hành vi một cách bình thản. Hiện tại, Colgan đang bị giam tại Nhà tù Quận Montgomery và chờ đánh giá sức khỏe tâm thần trước khi ra tòa.
Luật sư Lauren DeMarco nhận định vụ án này là một bi kịch. Colgan không có tiền án, nhưng áp lực sau sinh đã đẩy cô đến hành động mất nhân tính. Vụ việc này cũng là lời cảnh báo về tình trạng trầm cảm và stress sau sinh, những vấn đề cần được xã hội quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn.

Theo Người đưa tin